Ca sĩ nhí khuấy động làng nhạc Pháp

Thứ Năm, 09/06/2005, 07:01

Mới 11 tuổi, cô bé Ilona, học sinh giỏi lớp 6 ở Neuilly-sur- Seine đã bán được 750.000 đĩa đơn, một hiện tượng gây bất ngờ trong Top 50 tại Pháp.

Mặc dù đĩa “Monde parfairt” của Ilola đã là đĩa kim cương, cô bé chưa thực sự muốn làm ca sĩ. Vào lúc mà các ngôi sao hàn lâm đang sẵn sàng mọi thứ để có một chỗ trên sàn diễn, lúc mà các ngôi sao mới đang gào la khản cổ trên sân khấu, thì Ilola Mtrecey, con gái đầu của bà mẹ tùy viên báo chí trong ngành xuất bản và ông bố ca sĩ kiêm nhạc công, đã đứng đầu Top 50 từ 3 tháng nay.

Với dáng dấp con trai hơn là con gái, mặc một chiếc áo len dài tay màu đỏ, cô bé thú thật là: “Em hát cho vui chứ không muốn làm ca sĩ. Em ghét mặc váy và quằn quại trên sân khấu”. Vậy thì tại sao Ilola lại trở thành thần tượng của giới trẻ? Đó là nhờ sự phát hiện của một người Italia, bạn của cha em, đang cần một giọng ca bé gái cho đĩa đơn thể loại vũ điệu techno. Và thế là đĩa đơn của Ilola lập tức thành công vang dội tại Italia. Sau đó, chính Henri Belolo, một người bạn của gia đình, người chuyên săn tìm những tài năng tiềm ẩn, đã mua lại bản quyền khi “đánh hơi” được sự nổi tiếng của “Monde parfairt”.

Một linh cảm tuyệt vời! Hiện nay, Ilola và đĩa đơn “Monde parfairt” đang "gây mê" tại Pháp. Một chương phóng sự, hơn 20 cuộc phỏng vấn, khoảng 30 địa chỉ Internet, hơn 100 lá thư của fans mỗi ngày... Và đó cũng chỉ là khởi đầu. Tuy nhiên, ông Dan không muốn cô con gái bé bỏng của mình vụt sáng chói như một ngôi sao khi việc học của em cần nhiều thời gian hơn là đi biểu diễn. Thế nhưng, ông bố này cũng không thể che giấu vẻ tự hào trong ánh mắt khi nghĩ đến Lễ hội âm nhạc sắp tới, nơi mà Ilola sẽ trình diễn trước hơn 100.000 người.

Trong khi chờ đợi, cô bé vẫn tiếp tục đọc Harry Potter, chơi Game Boy, đùa vui với mấy đứa trẻ, con của những người bạn của gia đình. Và Ilola còn mơ ước được thu một đĩa song ca cùng với thần tượng của mình là Jean Baptiste Maunier

Minh Thu (Theo Gala)
.
.