Đại tá Lekarev và duyên nợ với ngành tình báo

Thứ Bảy, 23/04/2005, 07:50
Không theo truyền thống nghệ sĩ của gia đình, Stanislav Valerevich Lekarev gắn bó cuộc đời với nghề tình báo nguy hiểm và thầm lặng.

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm ngoại ngữ năm 1958, Lekarev được một người quen giới thiệu vào làm việc trong cơ quan an ninh. Ban đầu, ông được nhận về Phòng kỹ thuật tác chiến của KGB, phụ trách một thư viện đặc biệt của phòng thí nghiệm khoa học NIL-12, chuyên nghiên cứu về các loại chất hóa học.

Khi bộ phận này bị giải thể, Lekarev được cử đi học tại trường đào tạo cao cấp của KGB trước khi được cử về ban số 14 chuyên về phản gián đối ngoại, cụ thể là vạch trần những tên phản bội trong hàng ngũ các nhân viên tình báo.

Trong thời gian này, Lekarev thường xuyên có dịp gặp gỡ trên các hành lang tòa nhà số 1 tại Lubianka những điệp viên đã trở thành huyền thoại của tình báo Xôviết như Gordon Lonsdaid (Konon Molody) và Rudolf Abel, người đã trở thành nguyên mẫu cho bộ phim truyện “Mùa chết”. Theo ông nhớ lại, Abel có bề ngoài gầy gò như một ông giáo làng, thường hay xếp hàng mua thực phẩm tại nhà ăn rồi lặng lẽ trở về văn phòng của mình trên tầng 6.

Vào năm 1966, sau khi trải qua một khóa đào tạo tại trung tâm, Lekarev được cử sang Anh, nơi ông hoạt động dưới vỏ bọc là nghiên cứu sinh tại khoa ngữ văn của Trường đại học Tổng hợp Leeds. Trở về từ Anh, ông lại có dịp được tập sự dưới sự hướng dẫn của các điệp viên nổi tiếng khác như Kim Philby và George Blake - những người mà Lekarev gọi là “những trường đại học thực sự của tôi”.

Năm 1972, Lekarev lại có dịp quay trở lại nước Anh, lần này dưới vỏ bọc là đại diện của “SovExportFilm” - một cơ quan chuyên mua các sản phẩm điện ảnh từ các nước phương Tây. Lekarev thường xuyên xuất hiện tại những nơi có nhiều cộng đồng người Nga sinh sống, nhất là trong giới nghệ sĩ, để tìm cách tuyển mộ những nguồn tin mới.

Sau 13 năm làm việc cho Cơ quan phản gián đối ngoại của Tổng cục I (1963 - 1975), 13 năm tiếp theo trong sự nghiệp của Lekarev (1975 - 1988) lại ở bộ phận trung ương của Cơ quan phản gián đối nội (Tổng cục II của KGB) - nơi đảm trách hoạt động phản gián trong cộng đồng các phóng viên Mỹ đang hoạt động tại Moskva.

Tại đây, ông đã có dịp tham gia vào chiến dịch phản gián nổi tiếng Trianon nhằm vạch trần hoạt động của điệp viên CIA Ogorodnik, khi đó đang làm việc tại Văn phòng Bộ Ngoại giao Liên Xô ở Moskva. Toàn bộ câu chuyện này đã được chuyển thể rất sinh động và chi tiết trong bộ phim “TASS được quyền tuyên bố”. Lekarev chính là một trong những cố vấn cho Valeri Fokin - đạo diễn của bộ phim này.

Khi tướng Boiarov thay thế Grigorenko trên cương vị chỉ huy Cơ quan phản gián Xôviết, Lekarev nhận trách nhiệm là trợ lý Tổng cục trưởng Tổng cục II của KGB. Về sau, ông cùng với sếp của mình chuyển sang làm công tác nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu khoa học về các vấn đề an ninh.

Lekarev về nghỉ hưu vào năm 1994, trong thành phần Cơ quan phản gián Liên bang Nga (FSK). Dù vậy, ông vẫn lao động và cống hiến với cường độ rất cao. Hiện ông vẫn giảng dạy tại Học viện thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Lekarev vẫn đang nắm giữ cương vị Phó chủ tịch về các vấn đề an ninh, quốc phòng và pháp chế của CHLB Nga

Thái Quân (Theo Tin Tức)
.
.