Hệ lụy từ đầu tư nhà đất "lướt sóng" đến vay nợ "tín dụng đen"

Thứ Tư, 31/08/2011, 16:20

Sau cơn "sốt" đất, thị trường bất động sản Hà Nội rơi vào trầm lắng nhiều tháng nay. Bên cạnh những vụ án lừa đảo bán đất dự án đã lần lượt lộ diện thì việc vay mượn tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh theo kiểu "lướt sóng" đã bắt đầu bộc lộ những hệ lụy, khi "cơn sốt" đất đi qua. Lao vào đầu tư nhà đất không tính toán, khi thị trường đóng băng, các khoản vay nợ chồng chất không thanh toán được dẫn đến lừa đảo…

Chiều 18/8, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an TP Hà Nội đã thi hành  lệnh bắt khẩn cấp Phạm Tâm Hậu, SN 1975, trú ở quận Hà Đông, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Nhật Hoàng (trụ sở tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ của Hậu một số giấy tờ giả mạo gồm 2 sổ đỏ, 2 đăng ký ôtô mà Hậu sử dụng để lừa đảo 4 cá nhân với số tiền 10,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Hậu còn vay tiền của 28 người hơn 50 tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả.

2 cuốn sổ đỏ giả thu giữ của Phạm Tâm Hậu, được làm giả khá tinh vi bằng phương pháp in scan màu trên bản phôi thật mà  Hậu khai là nhặt được của một khách hàng khi đến cửa hàng photo của mình thuê đánh máy văn bản. Những nội dung in trong sổ đỏ giả, gồm 2 thửa đất có diện tích trên 200m2 ở quận Hà Đông, cũng dựa trên mảnh đất có thật nhưng Hậu đã bán từ khi Hà Nội đang "sốt" đất.

"Thật ra tiền nợ gốc của em khoảng trên 10 tỉ đồng, nhưng vay lãi suất cao, thành ra lãi mẹ đẻ lãi con mới lên đến 50 tỉ" - Phạm Tâm Hậu phân trần về số tiền lãi "khủng" của mình. Phút trải lòng của người đàn bà này, là một bài học chua xót về việc mải mê lao theo kinh doanh nhà đất theo kiểu "lướt sóng" trong thời gian qua. Để rồi đến khi bị bắt, Hậu cay đắng thốt lên: "Em đi lên từ tay trắng, và giờ đây lại trắng tay".

Phạm Tâm Hậu và số giấy tờ giả để lừa đảo.

Mỗi tội phạm trong mỗi vụ án có một góc khuất khác nhau. Góc khuất của người đàn bà 37 tuổi này, là sự vất vả, bươn chải từ nhỏ cho đến con đường lập nghiệp sau này. Cha bỏ đi theo người đàn bà khác, để lại gánh nặng nuôi 4 đứa con lên vai mẹ. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm của bố không làm 4 anh chị em Hậu buồn chán. Tất cả đều cố gắng ăn học nên người. Hậu bảo chị ta lẹt đẹt nhất nhà, chỉ học qua Trung cấp Tài chính, rồi lấy chồng ở cùng làng. Cuộc hôn nhân này vấp phải sự phản đối của cả hai bên, khi những mâu thuẫn từ lâu giữa các bậc phụ huynh không giải quyết được. Nhưng tình yêu đã khiến Hậu và chồng vượt qua mọi rào cản.

Có thời gian, hai vợ chồng từng ra góc chợ Bình Đà dựng lều vừa để ở, vừa bán hàng tạp hóa kiếm sống. Những ngày mang bầu đứa con gái đầu lòng, Hậu từng ngày ngày đạp xe mấy chục cây số ra chợ Đồng Xuân mua hàng về bán. Sau, được sự giúp đỡ của anh chị em, năm 1998, Hậu góp vốn làm ăn chung, mở cửa hàng photo tại đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Việc làm ăn thuận lợi, chỉ sau 2 năm Hậu đã tách ra làm ăn riêng, mở cửa hàng riêng. Đến nay Hậu đã làm chủ 3 cửa hàng photo lớn, thành lập công ty do chị ta làm giám đốc.  Hệ thống cửa hàng này mỗi tháng cũng  thu nhập hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Vào thời điểm sáp nhập Hà Nội mới, có ít vốn trong tay, Hậu nhanh nhạy mua gom đất tại quận Hà Đông, bước vào lĩnh vực kinh doanh mới hấp dẫn hơn. Cơn sốt đất có lúc mang lại cho Hậu hàng tỉ đồng từ buôn bán bất động sản. Chị ta mua được mấy trăm mét đất mặt đường, mở thêm dịch vụ phòng khám. Nhưng đột nhiên người chung vốn làm ăn bỏ trốn, cũng là lúc cơn sốt đất hạ nhiệt. Hậu chấp nhận vay lãi suất cao để đắp vào khoản nợ mà chính chị ta đang là nạn nhân.

Thấy Hậu là giám đốc công ty, lại có nhiều tài sản nên nhiều người tin tưởng cho vay. Nhưng lãi suất cao, tiền kinh doanh của công ty có bao nhiêu được ném vào trả lãi cũng không đủ. Bí bách vì nợ nần, Hậu đã lợi dụng ngành nghề kinh doanh in ấn của công ty để làm giấy tờ giả mạo. 2 cuốn sổ đỏ và 3 đăng ký ôtô giả được Hậu mang đi cầm cố, thế chấp để chiếm đoạt 10,3 tỉ đồng của 4 khách hàng. Sau đó, vì trả nợ cho những người này, chị ta tiếp tục vay tiền lãi suất cao của nhiều người khác, rồi cứ trượt dài vào việc trả nợ, lấy tiền vay của người sau trả lãi cho người trước. Toàn bộ nhà đất mua được do kinh doanh bất động sản trước đây, đều mang đi đặt ngân hàng để trả nợ. Trong phút chốc, Hậu không những trắng tay mà còn trở thành con nợ của nhiều người.

Có lẽ, khi bị bắt giữ, tâm lý của Phạm Tâm Hậu còn ổn định hơn trước, khi chị ta suốt ngày phải chui lủi, trốn tránh sự săn đuổi của các chủ nợ. Chị ta bảo trước đó, cũng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng còn chồng con, mẹ già là những người sẽ gánh chịu hậu quả nên chấp nhận kết cục ngày hôm nay. Nhắc đến người thân, người đàn bà này lại ôm mặt khóc rưng rức.

Theo Trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người khi quyết định vay nợ "tín dụng đen" để làm ăn kinh tế. Nếu tình trạng thị trường nhà đất đóng băng còn kéo dài thì những vụ việc tương tự có thể còn diễn ra. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao những người vốn làm ăn chân chính ban đầu, có thể trở thành tội phạm lừa đảo bởi một phút quẫn bách

H.V.
.
.