Iraq: Ông Saddam Hussein bị kết án tử hình

Thứ Hai, 06/11/2006, 09:00
Vào khoảng 15 giờ ngày 5/11 (theo giờ Việt Nam), dưới sự chủ trì của Thẩm phán Rauf Abdel Rahman, Toà án tối cao Iraq đã chính thức khai đình xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein và 7 bị cáo khác.

Điều đáng nói là khi phiên toà bắt đầu, ông Saddam Hussein đã không có mặt trong phòng xử án cho dù cựu Tổng thống vẫn đang có mặt tại toà. 8 người kể trên bị cáo buộc đã thảm sát 148 người Shiite năm 1982. Ông Saddam Hussein đã bị tuyên án tử hình và sẽ bị tử hình bằng hình thức treo cổ. Được biết ông Saddam Hussein là người cuối cùng bị tuyên án và ngay sau khi Thẩm phán Rauf Abdel Rahman dứt lời, ông Saddam Hussein đã hét to "''Allahu Akbar!" - (Chúa trời là vĩ đại nhất!), "Iraq muôn năm", "Người Iraq muôn năm".

Trước đây (27/7), ông Saddam Hussein từng yêu cầu được xử bắn nếu bị kết án tử hình. Barzan al-Tikriti, anh trai của ông Saddam Hussein và cựu Thẩm phán Awad Hamed al-Bander cũng bị tuyên án tử hình. Cựu Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan bị tù chung thân. 3 người khác bị tuyên phạt 15 năm tù. Riêng ông Mohammed Azawi Ali, người của đảng Baath lại được tuyên trắng án. Tuy rất sốc sau khi bị tuyên án tử hình, song người ta vẫn nhìn thấy ông Saddam Hussein nở nụ cười khi bị dẫn đi. Đương nhiên đoàn luật sư của ông Saddam Hussein sẽ kháng án ngay sau khi toà tuyên án. Tính đến nay đã có 3 luật sư của ông Saddam Hussein và nhiều nhân chứng khác đã bị giết mà người ta chẳng tìm ra hung thủ.

Trong khi phiên toà xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein phải thường xuyên thay đổi lịch và lùi thời gian so với dự kiến thì các tay súng chống đối vừa tuyên bố treo giải thưởng trị giá 1 triệu USD cho ai lấy được thủ cấp của Thủ tướng Nouri al-Maliki. Được biết Thủ tướng Nouri al-Maliki mới tuyên bố, theo đó ông Saddam Hussein phải được xét xử xứng đáng với những tội ác đã phạm phải - tử hình. Thông tin này ngay lập tức làm nóng bầu không khí chính trị vốn đã sôi động tại Iraq.

Phiên xét xử hôm 5/11 quan trọng tới mức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ John Negroponte phải bay tới Baghdad sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Hadley vừa có cuộc hội kiến với ban lãnh đạo Iraq cách đây vài ngày. Mặc dù có sự xuất hiện của hai nhân vật cao cấp của Mỹ tại Baghdad, song tình trạng bạo lực vẫn liên tục diễn ra, thậm chí còn gia tăng so với trước đây - chỉ trong vòng 36 tiếng đồng hồ qua, riêng tại Baghdad người ta đã tìm thấy 83 thi thể, trong đó nhiều người bị giết do tra tấn. Được biết lệnh giới nghiêm đã được ban bố và thực hiện nghiêm túc tại thủ đô Baghdad cùng 2 tỉnh Diyala và Salaheddin. Thậm chí sân bay Baghdad đã bị đóng cửa trong ngày 5/11. Sở dĩ phải làm như vậy vì người ta lo rằng sẽ xảy ra bạo loạn nếu như ông Saddam Hussein bị tuyên án tử hình bởi còn khá nhiều người Sunni, Shiite và Kurd ủng hộ vị Tổng thống mất quyền. Được biết, trước đó (3/11) Bộ trưởng Quốc phòng Abdul-Qader al-Obeidi đã ra lệnh cho quân đội phải đảm bảo 100% quân số để có thể nhận nhiệm vụ ngay nếu có yêu cầu. An ninh cũng được tăng cường tối đa tại khu vực "Vùng Xanh", nơi đặt văn phòng của Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Anh, Mỹ

Quốc Trung (Tổng hợp)
.
.