Vụ bắt cóc con tin ở Sydney: Những hình ảnh tự sướng ô nhục

Thứ Sáu, 19/12/2014, 14:45
Trong khi cuộc bắt cóc diễn ra đầy căng thẳng, có khá nhiều người đã tụ tập ở những khu vực lân cận, gần quán cà phê Lindt Chocolat (Sydney, Australia) để chụp hình “tự sướng”, đến nỗi báo Daily Mail đã phải gọi đó là “những hình ảnh tự sướng ô nhục”. Chỉ vài giờ sau, những hình ảnh này tràn ngập trên trang mạng xã hội Twitter.

Nhiều người - bằng mọi cách - cố gắng “tự sướng” ở gần nơi những con tin đang bị giam giữ - càng gần càng “sướng”. Linda Sawyer, một khách du lịch nói: “Tôi yêu ảnh tự sướng và không gì tuyệt với hơn khi khoe với bạn bè rằng tôi đã có mặt ngay tại thời điểm này”. Hai cô gái khác- Christie và Jane  cũng có mặt gần quán cà phê Lindt Chocolat. Cố gắng chen lên phía trước đám đông, cùng nhiều người khác, họ dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh “tự sướng” với vẻ hớn hở chưa từng thấy, đến nỗi báo Daily Mail đã phải viết rằng: “Lẽ ra họ nên mỉm cười hạnh phúc nếu họ đang đứng trước nhà hát Opera Sydney thay vì đứng trước cuộc khủng hoảng đáng sợ mà kết thúc có thể là một bi kịch”.

Hai thiếu nữ đang chụp ảnh tự sướng gần nơi những con tin bị khống chế.

Phản đối việc chụp ảnh “tự sướng”, hàng nghìn người đã tập trung “ném đá” chủ nhân của những bức ảnh một cách dữ dội chưa từng thấy. Kim Novak viết trên tài khoản Twitter của mình: “Thật là khủng khiếp! Họ không còn cảm xúc gì sao khi ngay trước mắt họ là thân nhân của những con tin với vẻ mặt tuyệt vọng. và trong quán cà phê kia, nhiều người có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời”. Dan Dave, một sinh viên ở Sydney viết lời nhận xét (comment) trên tài khoản của một nhóm thanh niên đưa hình “tự sướng” lên Twitter: “Sao chúng mày không về nhà, ôm hôn những người thân yêu của chúng mày và cảm ơn rằng chúng mày đã may mắn vì không phải là một trong những con tin kia, thay vì đứng dàn hàng ở đây để chụp ảnh”.

Cao Trí (theo Daily Mail)
.
.