Thổ Nhĩ Kỳ: Chấn động vì vụ “video tình dục” của chính khách

Thứ Hai, 31/05/2010, 21:00
Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước Hồi giáo lớn nhất châu Âu - đang bị chấn động vì một vụ bê bối mang màu sắc bôi nhọ uy tín cá nhân. Một cuộc tranh cãi đang diễn ra xoay quanh vấn đề hệ thống "nghe lén" phục vụ an ninh quốc gia đang có nguy cơ bị lạm dụng vì mục đích chính trị bẩn thỉu.

Theo tờ báo tiếng Anh National Turk, nạn nhân của vụ "bê bối" này là ông Deniz Baykal, một chính khách có tiếng tăm, Chủ tịch đảng đối lập Cộng hòa nhân dân (CHP). Ông Baykal đã phải từ chức hôm 10/5/2010 vì sức ép của dư luận liên quan đến đoạn băng ghi hình quay lén cảnh được cho là "riêng tư" giữa ông với một nữ đảng viên cùng đảng. Người thay thế ông lãnh đạo đảng CHP được xác định là ông Kemal Kilicdaroglu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/5 và lan đi thật nhanh sau khi tờ báo Haber Vaktim, phiên bản điện tử tại địa chỉ Habervaktim.com, tung lên mạng một đoạn video ngắn mà tờ báo nói là quay lén ông Baykal ở cùng với Nesrin Baytok, nữ đại biểu Quốc hội thuộc đảng CHP. Đoạn video chủ yếu để phục vụ minh họa cho bài báo nặng tính chất lá cải nhằm mục đích "phanh phui chuyện bê bối" của ông Baykal, bài báo nhan đề "Chuyện phiêu lưu tình ái của Deniz Baykal".

Mặc dù chỉ lên mạng trong 30 phút rồi sau đó bị gỡ xuống, song trong thời đại thông tin Internet toàn cầu rất nhanh nhạy, đặc biệt là giữa thời buổi báo điện tử và blog cá nhân nở rộ như hiện nay, 30 phút video kèm theo bài báo sặc mùi như thế là quá đủ để làm dậy sóng chính trường Thổ Nhĩ Kỳ, vốn rất nhạy cảm với những vấn đề xã hội mang màu sắc chính trị tương tự như ở những xã hội phương Tây.

Theo tờ National Turk, nội dung bài báo của Habervaktim.com cũng "bê bối" không kém đoạn video khi viết rằng chồng của bà Nesrin là Can Baytok "đã đồng ý chấp nhận mối quan hệ bất chính giữa vợ mình với ông Baykal" như mọi người có thể nhìn thấy trong đoạn video. Đi xa hơn, bài báo còn viết những điều gây tổn hại nặng nề uy tín của ông Baykal, chẳng hạn như nói chồng bà Nesrin là ông Can Baytok "đã đặt vợ mình lên đùi Baykal" (ám chỉ việc chấp thuận để vợ có quan hệ xác thịt với ông Baykal) để được ông này giúp cho một "vé" đại biểu Quốc hội(!?).

Ông Deniz Baykal, năm nay 72 tuổi, là một trong những chính khách kỳ cựu nhất trên chính trường Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã lãnh đạo đảng CHP - đảng thế tục theo đường lối cải cách hiện đại - từ năm 1992, đưa đảng này thành đảng lớn thứ 2 và đối lập chính trong Quốc hội.

Từng làm Phó chủ tịch tổ chức Quốc tế các đảng Xã hội (Socialist International) trong 5 năm (2003-2008), đường lối dân chủ xã hội của Baykal đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho chính trường Thổ Nhĩ Kỳ, giúp nó bớt đi phần nào tính khắc nghiệt của luật lệ Hồi giáo. Mặc dù quyết liệt chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng chính Baykal và đảng CHP của ông đã đóng vai trò lớn trong việc ngăn không cho Mỹ sử dụng căn cứ và không phận Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003.

Trở lại vụ "video tình dục", giới quan sát nghi ngờ đoạn video trên là giả mạo nhằm hạ uy tín ông Baykal. Tờ National Turk dẫn phân tích của các chuyên gia khoa học hình sự ở Ankara cho thấy chất lượng xấu của đoạn video là có ý đồ nguỵ trang cho những hình ảnh không trung thực bên trong nội dung phim.

Nhìn kỹ thì rõ ràng người đàn ông trong đoạn video đó không phải là ông Baykal, căn cứ vào vóc dáng, nước da và hình thể khuôn mặt nhân vật. Nhân vật nữ cũng không hề giống bà Nesrin chút nào. Hơn nữa, cảnh quay trong đoạn video không phải là một mà được chắp nối do hình ảnh liên tục bị nhảy cảnh.

Ông Deniz Baykal (bên trái).

Tuy nhiên, để khẳng định những điều này và kết luận đoạn video đó là giả mạo thì cần phải có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được viện công tố quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra theo đơn khiếu nại do luật sư của ông Baykal gửi lên.

Vụ việc của ông Baykal đã khiến dư luận chính giới Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng cảnh báo về tình trạng soi mói đời tư để bôi nhọ, làm mất uy tín chính khách. Vì danh dự, ông Baykal đã phải từ chức lãnh đạo đảng CHP. Nhưng vấn đề mà mọi người quan tâm lo ngại thì vẫn còn đó. Không chỉ quay lén, giả mạo hình ảnh video, chuyện săm soi đời tư chính khách hay do thám mọi hoạt động chính trị hàng ngày của họ đã trở thành một vấn nạn đến ngay cả Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cũng phải lên tiếng than phiền.

Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bình luận rằng, các hệ thống theo dõi bằng nghe lén điện thoại, đọc trộm e-mail hay ghi hình tại những nơi công cộng nhằm mục đích chống khủng bố dường như đã bị lạm dụng để biến thành công cụ chính trị phục vụ lợi ích của một số người. Trong vụ việc của ông Baykal, mặc dù chưa ai dám kết luận, nhưng dư luận đang chờ xem kết quả điều tra sẽ dẫn đến đâu. Người ta nghi ngờ kẻ đứng đằng sau vụ này chắc chắn phải là đối thủ chính trị của ông, vì không muốn ông Baykal tiếp tục lãnh đạo đảng CHP hoặc muốn ông "về hưu sớm" để không còn ai cản trở những tham vọng chính trị của mình.

Tờ National Turk cho biết, sẽ có nhiều điều thú vị khi kết quả điều tra được công bố, vì tờ báo đăng câu chuyện của ông Baykal được biết đến là có quan hệ mật thiết với các nhóm chính trị cực hữu, các nhóm Hồi giáo cực đoan và cả đảng AKP của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan

Tiểu Bảo (tổng hợp)
.
.