Thông tin thêm về vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Brazil

Thứ Ba, 30/08/2005, 15:00

Trong hơn một tuần qua, cơ quan cảnh sát Brazil tập trung toàn bộ sức lực vào việc điều tra, phá vụ án tầm cỡ thế kỷ này.

Khi Chánh thanh tra Eliomar Lima xuất hiện tại hiện trường, ông nhận thấy ngay thủ phạm vụ đào ngạch ngân hàng phải là những tay trộm chuyên nghiệp sành sỏi. Đường hầm dẫn đến nhà băng ở độ sâu 4 mét, sâu hơn tất cả các hệ thống ngầm của thành phố Fortaleza. Thiết bị báo động khi có sự di động không hoạt động vì bị xe nâng hạ che chắn ngay trước lối ra vào khu vực đặt két chứa tiền. Thanh tra Eliomar Lima muốn vụ án này sẽ là dịp để ông thể hiện khả năng của mình.

Trong khi Cơ quan điều tra hoạt động hết công suất, nhiều chi tiết về vụ án lọt ra ngoài. Dư luận trong dân chúng Brazil mỉa mai “dù sao thì bọn trộm cũng mất nhiều công sức mới kiếm được số tiền đó” để ám chỉ những vụ bê bối tham nhũng đang làm chao đảo Chính phủ Bzazil.

Theo các nhà điều tra thì bọn trộm đã tiến hành đào đường hầm với sự hỗ trợ của hệ thống định vị vệ tinh GPRS và sự tham gia của chuyên gia toán học và kỹ thuật. Con đường hầm này đã đến đích hoàn toàn chính xác, trong cửa hàng đất được đổ vào bao chất thành hàng, cao ngồn ngộn; các dụng cụ khoan đất đá, cưa kim loại được sắp xếp thứ tự. Bọn trộm còn rắc vôi bột khắp tòa nhà để xóa vân tay và gây khó khăn trong việc điều tra.

Những người hàng xóm chỉ biết người làm việc tại cửa hàng kinh doanh đồ nghề làm vườn và cây xanh là một người da màu tên Paulo Sergio de Souza. Trong ba tháng qua, cửa hàng này hoạt động rất nhộn nhịp và theo lời kể của Souza cửa hàng nhận được hợp đồng trồng cỏ cho một sân vận động. Theo lời kể của nhân chứng thì người ta đã thấy Souza gọi taxi và mang theo những balô to tướng ra khỏi nhà.

Theo đánh giá của các nhà điều tra thì bọn trộm đã phải làm việc cật lực trong vòng nửa năm và tốn không dưới 85.000 euro để chuẩn bị cho vụ trộm tinh vi này. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã phát hiện một điểm yếu trong kế hoạch vô cùng hoàn hảo của bọn đạo tặc. Khoản tiền mà bọn trộm cuỗm được nặng khoảng 3,5 tấn và chúng đã chuyển đi bằng một xe tải nhỏ, chiếc xe đó được phát hiện tại một bãi đỗ xe ở Fortaleza. Các nhà điều tra đã phát hiện được dấu vân tay và thu được một số đầu mẩu thuốc lá trên chiếc xe này.

Từ đây bọn trộm đã chuyển tiền sang 9 chiếc xe du lịch. Chúng dùng tiền mặt để thanh toán tiền thuê những chiếc xe này. Mới đây cảnh sát đã phát hiện một khoản tiền trị giá  1,7 triệu euro ở thành phố Belo Horizonte, cách Fortazela 2.500 km. Số tiền nguyên đai nguyên kiện này được phát hiện trong hai chiếc xe ôtô trên đường vận chuyển. Chủ hãng vận chuyển cũng như người lái xe bị bắt nhưng cả hai đều nói họ bị oan. Cho đến nay bọn chủ mưu vẫn biệt vô âm tín

V.P (Theo Welt)
.
.