Tình nhân của những ông trùm mafia

Thứ Bảy, 05/02/2005, 07:50
Thế giới mafia không hiếm cuộc tình đầy chất... giang hồ. Có vài cuộc tình đầu ấp tay gối nhưng cũng có không ít cuộc tình chớp nhoáng như một cuộc vui không hơn không kém...

Với dân giang hồ Mỹ đầu thời kỳ mafia (thập niên 30 - 40), hầu hết ông trùm đều quan tâm nhiều đến làm ăn hơn la cà quán bar và có vợ lớn vợ bé. Nhiều ông trùm thậm chí xem hôn nhân gia đình là nền tảng của “tư cách làm trùm”. Thập niên 40, vài ông trùm như Johnny Torrio và Dion O'Banion đều khinh màn “sưu tập búp bê”. Dù cai quản một ổ mại dâm tại Chicago trong nhiều năm, nhưng Johnny Torrio chưa bao giờ quan hệ bất chính; và với O'Banion, việc chung thủy cũng quan trọng tương tự hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

 

Dù vậy, có không ít ông trùm sống buông thả. Cả Willie Moretti lẫn Al Capone đều có khối tình nhân và Lucky Luciano từng mắc bệnh phong tình do quan hệ với gái giang hồ. Vài ông trùm khác có quan niệm sống kỳ lạ hơn. Sam Giancana hãnh diện trong vòng tay một lúc hai người tình (Judith Campbell Exner và Phyllis Maguire) nhưng "bố già" đã bắn nát đầu một gã dám tán tỉnh và làm hỏng cuộc đời cô con gái mình. Và dù bản thân chẳng tử tế gì với vô số vụ “mèo mả, gà đồng”, Willie Moretti cũng gửi điện tín chỉ trích người bạn thân - ca sĩ Frank Sinatra, khi biết Sinatra bỏ bê vợ và hẹn hò với diễn viên Ava Gardner. “Hãy về với vợ và bọn nhỏ đi, tớ khuyên cậu” - Willie Moretti viết...

Một trong những cuộc tình có thể kể đầu tiên là câu chuyện bi kịch của Augie Pisano - sát thủ máu lạnh từng quan hệ với Frank Costello, Lucky Luciano và sau đó đầu quân cho "bố già" Vito Genovese. Không đẹp trai bằng Benny “Bugsy” Siegel, Augie lại nổi tiếng với bề ngoài đỏm dáng và cách ăn chơi vung tiền qua cửa sổ.

 

Tờ New York Daily News từng chụp hình Augie trong bộ đồ vía đắt bằng 6 tháng lương một cư dân trung bình ở New York. Cùng Lepke Buchalter, Augie kiểm soát mọi thứ, từ cá độ, cho vay nặng lãi, gái điếm đến ma túy. Thanh thế Augie mạnh đến mức hắn kiểm soát cả liên đoàn lao động và “ấn định” ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương. Từng bị bắt với 6 bản án giết người, Augie chưa bao giờ ăn cơm tù cho đến khi xuất hiện trên tờ New York Daily News lần thứ hai.

 

Lần đó, người ta không thấy Augie cười tươi rói nữa. Hắn đã chết. Trong loạt ảnh New York Daily News chụp hiện trường vụ giết Augie tại Jamaica (Queens, New York), một bức cho thấy có cô gái cực đẹp ngồi bất động, đôi mắt xanh mở trừng. Nhìn kỹ hơn, người ta thấy một lỗ đạn ở trán cô ấy; bên cạnh, phía tay lái, người tình Augie nằm gục trên đùi cô, máu ướt đẫm ngực áo. Vito Genovese đã ra lệnh thực hiện vụ trên, do Augie quan hệ với Frank Costello và Lucky Luciano.

 

Cần nói thêm, trước vụ khử Augie, "bố già" Vito đã sai sát thủ Vincent “Chin” Gigante giết Frank Costello để chiếm "ngai vàng" trùm bang New York (lúc đó có 5 gia đình mafia). Khi Gigante giết hụt Frank Costello, Vito tổ chức họp bất ngờ. Tất cả đều có mặt, trừ Augie. Điều này cho thấy Augie đã chơi phản và Vito quyết định “làm thịt” kẻ phản bội. Sau thời gian điều tra, cảnh sát cho biết người tình Augie là Janice Drake, người quyết định bỏ chồng (nghệ sĩ hài Alan Drake) để lao vào thế giới giang hồ phóng đãng...

Phản bội tình nhân

Không cô gái nào xứng đáng hiện thân là “người tình mafia” bằng Virginia Hill, mệnh danh “The Flamingo”. Quả đào mơn mởn này từng cặp kè với những tay anh chị nhất nhì làng mafia Mỹ như Frank Nitti, Al Capone, Joe Adonis và cuối cùng là Benny Siegel. Dù “sang tay” hết ông trùm này đến ông trùm khác, Virginia Hill vẫn nằm trong danh sách hạng A đối với bọn nữ quái giang hồ.

 

Sinh tại Alabama và sau đó dọn đến bang Georgia, Virginia Hill bỏ mẹ và hai anh em trai vào thập niên 30 để lên Chicago tìm vận may. Tại đó, cô quen một gã kế toán của Al Capone rồi từ đó trở thành người tình "bố già". Tiếp đó, Virginia Hill đến Los Angeles với ước mơ làm diễn viên màn bạc. Giấc mộng vàng bất thành và cô trở thành tình nhân của Benny Siegel. Hai người thậm chí tổ chức lễ cưới theo phong tục Mexico.

 

Ngay trước khi gặp Benny Siegel, Virginia Hill thật ra đã là một trong những phụ nữ hiếm hoi được tin cậy và kính trọng trong thế giới ngầm. Mối tình dựa trên vật chất của Virginia Hill cuối cùng bắt đầu tan rã, khi khách sạn Flamingo tại Las Vegas của Benny Siegel làm ăn thất bại. Giáng sinh 1946, Benny Siegel bắt đầu đến sống tại ngôi nhà thuê cho Virginia Hill ở Hollywood. Hai người liên tục cãi nhau và Virginia Hill đáp máy bay đi Paris vào đêm 20/7/1947.

 

Tối hôm đó, Benny Siegel bị bắn chết trên cái ghế sofa hoa. Có tin đồn rằng Virginia Hill đã được báo trước để đi Paris lánh mặt nhưng dường như không đúng bởi tại hiện trường lúc đó còn có người anh em của cô và một số bạn thân. Sau khi Benny Siegel bị giết, Virginia Hill tiếp tục sống trong thế giới ngầm và là một trong những nhân chứng trong các vụ xử mafia sau này. Cuối cùng, Virginia Hill đến châu Âu, sống lặng lẽ tại dãy Alpes với người chồng thứ ba. Năm 1961, gia tài khánh kiệt, Virginia Hill nốc một vốc thuốc ngủ, nằm chết trên đống tuyết bên ngoài...

 

Một trong những nhân tình mafia đáng kể nữa là Judith Campbell Exner, người từng được coi là tình nhân của Tổng thống John F. Kennedy và là một quân bài dưới sự điều khiển của ông trùm Sam Giancana. Câu chuyện Exner bắt đầu vào năm 1960, khi Frank Sinatra mời cô đến Las Vegas. Tại đó, Exner gặp Thượng nghị sĩ John F. Kennedy (khi ấy vừa tuyên bố tranh cử tổng thống).

 

Tiếp đó, Sinatra lại giới thiệu Exner cho ông trùm Sam Giancana. Theo một số tờ báo Mỹ, cả Kennedy lẫn Sam đều muốn lợi dụng nhau, qua Exner. “Khi đang nói về chiến dịch tranh cử tổng thống và gần cuối bữa ăn, Jack (Kennedy) yêu cầu tôi dàn xếp một cuộc gặp với Sam” - Exner kể trong chương trình phỏng vấn Larry King của Đài CNN năm 1992 - “Rồi tôi nói: “Được thôi, nếu anh muốn. Nhưng mà tại sao?  Ông ấy (Kennedy) trả lời rằng mình muốn Sam giúp trong chiến dịch tranh cử”.

 

Ngay hôm đó, theo Exner, Kennedy đưa cho cô một bao tiền, yêu cầu giao cho Sam. Nhiều năm sau, Exner mới biết số tiền đó được đưa đến West Virginia, nơi Sam thực hiện chiến dịch giành lá phiếu sơ bộ cho Kennedy trước đối thủ Hubert Humphrey. Từ năm 1960 đến 1963, Exner tiếp tục là cầu nối giữa Kennedy và Sam. Quan hệ Exner - Kennedy gián đoạn thời gian ngắn vào năm 1962 khi Giám đốc FBI J. Edgar Hoover tung ra bản ghi nhớ tuyệt mật cho thấy Exner từng dùng bữa trưa với Tổng thống.

 

Theo phóng viên Dan Thomasson của tờ Scripps-Howard News, chính Exner đã trao Hoover bản ghi nhớ trên để gây áp lực với Kennedy. Dù thế nào, chuyện giữa Exner và Kennedy dường như là sự thật. Trong bài viết khi Exner từ trần năm 1999, tờ New York Times đã đặt tít như sau: Judith Exner chết ở tuổi 65, người từng thú nhận có quan hệ với Kennedy...

 

Và lột mặt tình nhân

 

Tờ New York Daily News đã gọi cô là “người đẹp tinh ranh” khi Dorothy Fiorenza có mặt trong phiên tòa làm nhân chứng cho vụ xử người tình cũ - ông trùm Andrew Russo. Fiorenza chấp nhận bán đứng Russo với điều kiện tòa giảm án cho chồng mình - Lawrence “Larry Tattoo” Fiorenza, lúc đó đang chịu án chung thân. Trong phiên tòa, Fiorenza đã kể lại mình gặp Russo như thế nào trong một tiệm cắt tóc nam tại New York và được ông trùm mời dự tiệc Giáng sinh 1995.

 

Fiorenza cho biết, cô nhanh chóng rơi vào vòng tay Russo, vào thời điểm mà cuộc hôn nhân gia đình của chính cô bắt đầu rạn nứt. Từng là sinh viên luật, Fiorenza đã giúp Russo thoát nhiều vụ điều tra. Quan hệ hai người dần kém mặn nồng bởi Russo không đồng ý ly dị vợ và Fiorenza lại bắt đầu cặp với Larry Tattoo. Russo nổi điên khi biết Fiorenza quen với một tên giang hồ “cóc ké” như Larry Tattoo. Cuối cùng, khi người tình bị bắt, Fiorenza quyết định phản Russo để giúp Larry Tattoo. Không lâu sau khi Russo bị xử, Larry Tattoo và Fiorenza được hưởng chế độ bảo vệ nhân chứng đặc biệt. Năm 2001, hai người chia tay...

Không như các trường hợp vừa kể, Arlyne Brickman đã bước vào thế giới giang hồ với mục đích rửa hận. Trong 20 năm, Arlyne Brickman đã giúp triệt phá và bắt vài trong số gương mặt cộm cán trong ngũ đại gia đình mafia New York. Câu chuyện bắt đầu từ đầu thập niên 70, khi Arlyne bị hiếp trong một tầng hầm. Sau đó cô đến gặp bọn thủ lĩnh với yêu cầu trừng trị tên đàn em làm hại mình, và đã bị khước từ. Sự thù hận mafia càng tăng khi đứa con gái của cô bị nhóm Bobby Frischetti dọa làm nhục.

 

Thế là Arlyne đến gặp giới chức liên bang, với yêu cầu làm nội gián. “Tôi đã mang thiết bị ghi âm trong mình suốt 22 năm. Tôi đã làm việc cho 20 cơ quan chính phủ khác nhau” - Arlyne kể trong một chương trình Larry King Live năm 1992. Arlyne Brickman thậm chí đã thuật lại tất cả chi tiết về hơn hai thập niên sống chung giới giang hồ, quan hệ với hết tay anh chị này đến tay đàn anh khác, trong quyển Mob Girl..

Thảo Lê (Theo Crime Library)
.
.