Tù nhân ở Iraq đào hầm để vượt ngục

Thứ Bảy, 09/04/2005, 07:52
Quân đội Mỹ ở Iraq vừa phát hiện ở trại giam Bucca hai đường hầmsâu từ  3,5 m đến 4,5 m: Đường hầm thứ nhất dài 200m được đào vượt ra khỏi hàng rào an ninh của trại giam, còn đường hầm thứ hai dài 90m, nằm trong phạm vi trại.

Cách đây mấy ngày, nhân cuộc kiểm tra thường lệ hàng tuần, một quân cảnh Mỹ tình cờ phát hiện một chiếc hố rộng khoảng 1,5 m trong phạm vi trại giam Bucca, nơi giam giữ hơn 6.000 tù nhân, nằm gần thị trấn Umm Qasr ở phía Nam nước này, liền lên tiếng báo động và cuộc lục soát được tiến hành ngay sau đó với sự tham dự của các lực lượng an ninh trong và ngoài trại giam. Không lâu sau, người ta tìm thấy nhiều bùn đất nằm vương vãi trong nhà vệ sinh và lần ra hai đường hầm đã đào gần hoàn tất như vừa kể trên.

Hóa ra, chiếc hố mà viên quân cảnh phát hiện chỉ là đường hầm thứ ba đang được khởi công đào. Trong cuộc điều tra sơ khởi tại những khu trại có đường hầm, người ta được biết phương tiện do các tù nhân Iraq bị giam giữ ở đây sử dụng là các mảnh nhựa cứng, kim khí, gỗ vụn nhặt nhạnh trong thời gian sinh hoạt tại trại giam. Dụng cụ “hiện đại” nhất tìm thấy được tại hiện trường là một cái xẻng đặt gần hồ chứa nước.

Theo các giới chức phụ trách an ninh tại trại giam Bucca, chưa có tù nhân nào đào thoát từ những đường hầm trên, không phải vì họ chưa làm được điều này, nhưng có lẽ họ đợi những lúc thời tiết xấu nhất, khi mà khả năng canh phòng và phát hiện ở mức thấp nhất, mới sẽ đào thoát với quy mô lớn.

Mặt khác, sở dĩ  lực lượng quân cảnh  mở cuộc rà soát kỹ lưỡng và nhân đó tìm ra âm mưu trên, là vì trong những ngày sắp tới, trại này sẽ đón hai nhân vật quân sự cao cấp đến thị sát, đó là Trung tướng William H. Branderburg, chỉ huy trưởng các tổ chức nhà tù Mỹ tại Iraq và tướng George W. Casey Jr, sĩ quan cao cấp trong Bộ tư lệnh quân đội Mỹ ở Iraq.

Như một sự trùng hợp thú vị, mấy ngày trước khi phát hiện ra âm mưu vượt ngục, Đại tá James Brown, một sĩ quan cao cấp tại trại giam đã chiếu cho binh sĩ dưới quyền xem bộ phim hành động The Great Escape (Cuộc đào thoát vĩ đại) do diễn viên lừng danh Steve McQueen thủ vai chính.

Bộ phim kể lại chuyện một sĩ quan không quân Đồng minh tìm cách trốn khỏi trại giam của phát xít Đức giữa lúc Thế chiến thứ II (1939 - 1945) đang diễn ra ác liệt. Phải chăng “sáng kiến” này của Brown đã tránh cho quân Mỹ một bàn thua trông thấy, vì nếu con đường hầm dài 200m sớm được sử dụng làm phương tiện đào thoát thì tổn thất của họ về tinh thần và về mặt an ninh sẽ lớn gấp bội?

Minh Chiếm (theo BBC)
.
.