"Vương quốc tội phạm" trong nhà tù Pavon đã bị lật đổ

Thứ Sáu, 06/10/2006, 08:30

Sáng 25/9, lực lượng an ninh thành phố Fraijanes (Guatemala) đã tấn công nhà tù Pavon, nơi khét tiếng bị phạm nhân "thống trị" suốt hơn 10 năm qua. Những tù nhân “đại bàng” chi phối việc sản xuất ma túy ngay trong tù, chúng sống trong những căn nhà to với tiện nghi cực kỳ xa hoa, thậm chí còn thuê cả những nơi đất trống để kinh doanh nhà hàng và các cửa hiệu tạp hóa.

Một số phạm nhân trang bị súng và cả lựu đạn đã đánh trả lại trong vòng 50 phút, nhưng cuối cùng mọi sự kháng cự đều bị dập tắt. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Guatemala Carlos Vielmann, có 7 phạm nhân thiệt mạng khi 3.000 binh sĩ và cảnh sát nhả đạn từ những khẩu súng tự động tấn công nhà tù Pavon. Một xe tải mui trần của cảnh sát khi ra khỏi trại giam có chở theo ít nhất 2 xác chết. Trong đó có Luis Alfonso Zepeda, một tội phạm giết người khét tiếng cầm đầu cái gọi là “Ủy ban trật tự” do các phạm nhân bầu ra, chi phối các hoạt động ở Pavon suốt hơn 10 năm qua. Y bị giết trong một cuộc đấu súng trực tiếp với lính đặc nhiệm.

Các nhân viên trông coi phạm nhân, đa số là tham nhũng, thường chỉ tuần tra quanh khu vực trại giam và quản lý mảng hành chính. Trong khi đó, bọn tội phạm đầu gấu lại toàn quyền tổ chức thành một “vương quốc tội phạm” hẳn hoi. Vương quốc này trải rộng từ các phòng giam ra đến bên ngoài trại giam. Bọn phạm nhân còn  xây nhà cửa sang trọng trên các khu đất cải tạo mênh mông của trại Pavon. Đàn anh Zepeda kiếm được khoảng 25.000 USD/tháng từ các hoạt động tống tiền và mua bán ma túy thông qua một đường dây được điều hành từ bên trong nhà tù. Nguy hiểm hơn, y còn đưa cả con trai Samuel vào sống bất hợp pháp trong đó để giúp y quản lý vương quốc tội phạm này, mặc dù hắn chẳng hề có tiền án tiền sự gì cả. Bọn chúng thậm chí còn thành lập các phòng thí nghiệm quy mô lớn để chế tạo cocain, ma túy và rượu mạnh.

Pavon là một trong những nhà tù khét tiếng tham nhũng và tệ hại nhất trong hệ thống trại giam của Guatemala, nơi các loại tội phạm thường, các băng nhóm đường phố hận thù đường phố “mara” và bọn buôn lậu ma túy thường xuyên choảng nhau để tranh giành lãnh địa. Ông Vielmann cho biết: “Đó là một trung tâm của bọn tội phạm có tổ chức, buôn lậu ma túy, bắt cóc, tống tiền và đủ dạng hoạt động phi pháp thống trị”. Theo Giám đốc Trại giam Quốc gia Alejandro Giammattei, một căn nhà sang trọng của một tên buôn lậu ma túy Colombia trong đó có hẳn một phòng tắm mátxa Jacuzzi hiện đại nhất, trong khi căn nhà gỗ hai tầng khác của hắn nghe nói có chiếc giường ngủ sang trọng của các bậc vua chúa, và được bảo vệ bởi những chú chó săn to cao.

Ông Giammattei yêu cầu các công tố viên mở cuộc điều tra tất cả 80 nhân viên an ninh trại giam Pavon, những người từng cho phép sử dụng ma túy, vũ khí và hàng trăm chiếc điện thoại di động trong tù. Nằm ở phía đông nam thủ đô Guatemala Ciudad, Pavon được xây dựng cho khoảng 800 tù nhân cải tạo theo hình thức canh tác tự quản. Tuy nhiên do quản lý kém, Ban quản lý trại đã cho phép một số tù nhân (ngày càng gia tăng) xây nhà riêng trên các phần đất lẽ ra chỉ để canh tác. “Ủy ban trật tự” toàn quyền bán cho các tù nhân mới từ danh phận, nhà cửa đã xây dựng trên các khu đất, cho đến thuê chỗ xây nhà hàng, hoặc bán hàng. Đa số các cửa hiệu bán nước ngọt và thức ăn nhanh do phạm nhân kiểm soát đều lấy hàng từ bên ngoài. Sau khi kiểm soát hoàn toàn tình thế, các nhân viên an ninh bắt đầu cuộc tảo thanh tận gốc, đưa toàn bộ 1.600 “cư dân Pavon” sang một trại giam khác.

Chiến dịch tấn công Pavon diễn ra chỉ 1 ngày sau khi nhật báo chính Prensa Libre của Guatemala đăng tải một bài báo dài về lối sống xa hoa của các phạm nhân. Một số nhà báo thâm nhập trại giam này trước đó cho biết họ mua quá dễ dàng các loại ma túy và rượu mạnh tại Pavon

Minh Nhựt (tổng hợp)
.
.