Israel và Hamas ngừng bắn 4 ngày - Hy vọng le lói

Thứ Hai, 27/11/2023, 07:23

Israel và Hamas đã đồng ý một thỏa thuận thả 50 con tin phụ nữ và trẻ em bị bắt ở Gaza để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine được trả tự do khỏi nhà tù của Israel trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày, tuyên bố được hai bên đưa ra vào sáng 22/11.

Thỏa thuận ngừng bắn đã được một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận. Người này nói với báo chí rằng các con tin được giải thoát sẽ bao gồm 3 người Mỹ, một trong số họ là một bé gái 3 tuổi. Quan chức này cho biết đợt thả con tin đầu tiên diễn ra vào sáng 23/11 và tổng số con tin được giải thoát có thể tăng lên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh thỏa thuận này và cảm ơn Ai Cập và Qatar vì “sự lãnh đạo và quan hệ đối tác quan trọng” của họ trong việc đạt được thỏa thuận. Ông Biden nói: “Tôi đánh giá cao cam kết mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông đã đưa ra để đảm bảo thỏa thuận này có thể được thực hiện đầy đủ và đảm bảo cung cấp hỗ trợ nhân đạo bổ sung để giảm bớt sự đau khổ của những người vô tội. Điều quan trọng là tất cả các khía cạnh của thỏa thuận này phải được thực hiện đầy đủ”.

Rất nhiều người ở Israel, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Trung Đông và xa hơn nữa cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng trước tin tức về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin.

Nhưng, tính chất tạm thời của việc tạm dừng cuộc tấn công của Israel vào Gaza kết hợp với số lượng tù nhân còn lại của Hamas có nghĩa là mọi hy vọng về một sự kết thúc dứt khoát đối với các hành động thù địch vẫn còn rất mong manh.

Israel và Hamas ngừng bắn 4 ngày - Hy vọng le lói -0
Xe cứu trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Kết quả từ thỏa thuận đã lan tỏa khắp khu vực và hơn thế nữa, nhưng những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất sẽ là người dân Gaza. Cho đến nay, khoảng 13.000 đến 14.000 người Palestine được cho là đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào Dải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 khiến 1.200 người ở miền Nam Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Phần lớn khu vực Bắc Gaza đã trở thành nơi không thể ở được do cuộc ném bom của Israel và 1,7 triệu người đã phải di dời. Tất cả hiện đang bị dồn về phía Nam, nơi không có đủ lương thực, nhiên liệu, nước sạch trong gần 7 tuần sau khi Israel cắt nguồn cung cấp. Quân đội Israel cho biết 68 binh sĩ đã thiệt mạng trong các hoạt động trên bộ, và công việc loại bỏ mối đe dọa từ Hamas vẫn chưa hoàn thành.

Một quan chức Liên hợp quốc, người đã sống 6 tuần tại một khu nhà gần Khan Younis, phía Nam Gaza, nói với tờ báo Guardian hôm 22/11: “Tôi ước rằng một khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nó sẽ mở đường cho giải pháp chính trị, nhưng điều đó chưa rõ ràng. Nó cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ: chúng ta sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc? Đi đâu khi hầu hết mọi người đã mất hết nhà cửa? Sống ở đâu khi không có cơ sở hạ tầng, không trường học, không bệnh viện? Sẽ phải mất nhiều năm chỉ để dọn dẹp đống đổ nát”.

Thỏa thuận này cũng sẽ chỉ cứu trợ một phần cho gia đình của 239 con tin chủ yếu là người Israel được cho là đang ở Gaza. Ngay cả đối với những gia đình có người thân chưa được thả ngay lập tức, thỏa thuận này mang lại hy vọng. Nhưng, đối với gia đình và bạn bè của các quân nhân bị bắt, có thể lên tới khoảng 100 người, có một nhận thức đau buồn sâu sắc rằng đây là những người có giá trị nhất đối với Hamas và do đó sẽ là những người cuối cùng được trả tự do.

Ofri Bibas Levy, người có anh trai, chị dâu và hai cháu trai (4 tuổi và 10 tháng tuổi) nằm trong số những người bị bắt giữ, cho biết thỏa thuận này khiến các gia đình rơi vào tình thế “vô nhân đạo”. Anh trai cô, 34 tuổi, dự kiến sẽ không nằm trong số những người đầu tiên được thả.

Mặc dù các đảng cực hữu phần lớn ủng hộ thỏa thuận này, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng chính trị ngay lập tức, nhưng nhiều người ở Israel phản đối lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel và các cơ quan tình báo được cho là đã ủng hộ thỏa thuận với Hamas, giống như hầu hết công chúng, vẫn cam kết tiếp tục nỗ lực "đè bẹp" Hamas.

Các nhân chứng cho biết, ngay khi thỏa thuận đang được thương lượng ở Israel, một cuộc không kích đã tấn công tòa nhà dân cư ở thị trấn Khan Younis phía Nam, khiến 17 người thiệt mạng. Một phóng viên của hãng tin AP đã nhìn thấy thi thể của hai đứa trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát, một đứa bị bỏng nặng. Sáng 22/11, các ứng dụng mà nhiều người Israel sử dụng để cảnh báo về hỏa tiễn bắn tới từ Gaza cũng vang lên.

Một quan chức quân sự nói rằng ông và các đồng sự luôn biết Israel sẽ phải trả “một cái giá đau đớn” cho việc trao trả các con tin, nhưng Hamas cũng ngậm trái đắng với việc buộc phải thả các tù nhân trẻ em và phụ nữ Israel.

Israel tuyên bố đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh Hamas và phá hủy một phần hệ thống đường hầm của nhóm này nhưng không đưa ra bằng chứng. Israel cũng đã kiểm soát các khu vực thành trì trước đây của Hamas ở phía Bắc Gaza. Nhưng, rõ ràng là phần lớn cơ sở hạ tầng của Hamas vẫn còn nguyên vẹn và bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ tạo cơ hội cho các chiến binh tập hợp lại, củng cố lực lượng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hứa với các bộ trưởng và các đối tác liên minh còn hoài nghi rằng cuộc tấn công quân sự sẽ tiếp tục “với toàn bộ lực lượng” sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc sau 4 hoặc 5 ngày.

Yahya Sinwar, lãnh đạo Hamas ở Gaza, được các bộ trưởng Israel mô tả là “người chết biết đi”, nhưng dường như ông ta vẫn còn đủ sức mạnh để đưa ra sự đồng ý cuối cùng và mang tính quyết định đối với thỏa thuận. Sự kết hợp giữa lối hùng biện của Israel và sự tồn tại lâu dài của Sinwar không khiến cho một nền hòa bình lâu dài có thể sớm xuất hiện.

An Châu (Tổng hợp)
.
.