Phía trước Hội trường Thống Nhất nhiều người dân dường như không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước giờ phút vĩnh biệt vị cố Thủ tướng nên không dám vào bên trong Hội trường Thống Nhất tiễn biệt người mà chỉ dám đứng từ xa nhìn vào bên trong. Trước Hội trường Thống Nhất hàng chục em học sinh tay nâng niu bông hồng trắng.
 |
Chào tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải |
 |
Trước Hội trường Thống Nhất hàng ngàn người dõi theo đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về quê an nghỉ |
 |
Các em học sinh với đóa hoa hồng trắng trên tay |
Bên trong dòng người đến tiễn đưa cố Thủ tướng có rất nhiều ông lão, bà lão tóc bạc phơ, chân bước không vững, mắt hoe đỏ, chực trào khóc. Họ khóc vì thương tiếc một nguyên thủ quốc gia góp phần đưa đất nước Việt Nam hội nhập quốc tế, khóc vì một cố Thủ tướng gần gũi với nhân dân.
 |
Dọc tuyến đường đoàn tang lễ đi qua, nhiều người dân đứng chào đón, vẫy tay tiễn biệt |
Ông Nguyễn Chí Cường, nguyên Bí thư của xã Tân Thông Hội cho biết, bác “Sáu Khải” là một tấm gương lớn, một nhân cách lớn, tôi đã học được từ bác nhiều điều. Ông Cường kể, hồi ông Cường mới về làm bí thư xã Tân Thông Hội, muốn qua nhà bác Sáu Khải để “ra mắt”. Khi được người nhà báo lại, bác Sáu Khải xua tay “Thôi! Dù gì mình cũng là dân ở đây nên mình đến thăm anh em hợp lý hơn!”. Một vài ngày sau bác Sáu Khải tìm đến trụ sở UBND xã. Lúc này xã còn khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, anh em trong xã muốn tìm địa điểm khác đón bác nhưng bác không đồng ý mà ngồi ngay trong ủy ban xã làm việc với anh em. Với tư cách của một người đứng đầu Chính phủ nhưng bác không nề hà chuyện tiếp đón mình ra sao, một phong cách gần gũi, giản dị mà ai trong chúng tôi vẫn nhớ mãi!”.
 |
Người dân Củ Chi chờ đợi bác Sáu Khải về với đất mẹ với "Củ Chi đất thép thành đồng" |
Ngồi lặng lẽ ở một góc đường khi xe đưa linh cữu cố Thủ tướng đi qua, ông Lê Văn Thuận (82 tuổi) vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi leo lên xe buýt để cùng đoàn người tiễn đưa cố Thủ tướng về Củ Chi. Bên cạnh ông rất nhiều người dù chưa một lần tiếp xúc với cố Thủ tướng Phan Văn Khải nhưng những gì mà cố Thủ tướng làm cho đất nước, làm cho người dân TP Hồ Chí Minh thì ai cũng biết và kể ra răm rắp. Trong những người này có bà Trần Thị Thảo (65 tuổi, ngụ quận 1). Đây là lần thứ 3 trong những ngày diễn ra quốc tang bà đã đến viếng trước linh cữu của cố Thủ tướng.
Dọc các tuyến đường trung tâm thành phố cho đến QL22 và rồi con đường nhỏ chạy vào nhà của cố Thủ tướng Phan Văn Khải hàng chục ngàn người dân đứng dọc hai bên đường vẫy tay chào tạm biệt ông. Có người mang cả hình bác Sáu Khải, giơ băng rôn bày tỏ niềm tiếc thương của mình.
Những hình ảnh khó có thể phai trong dòng người đưa tiễn bác Sáu Khải đó là tại các tuyến đường 12,26, Lê Minh Nhựt dẫn vào nơi an nghỉ của cố Thủ tướng nhiều hộ gia đình ở đây đã bày biện bàn thờ trước nhà, khói nhang nghi ngút đón bác về với “Củ Chi đất thép thành đồng”, đón bác về quê mẹ thân yêu. Dòng xe tang đi ngang qua, họ thắp nhang khấn vái, ôm di ảnh bác Sáu Khải và vẫy tay chào linh cữu cố Thủ tướng. Hình ảnh đẹp này đã thể hiện rõ nhân cách cao quý của cố Thủ tướng Phan Văn Khải đối với nhân dân.
 |
Người dân hai bên đường ở Tân thông Hội lập bàn thờ cố Thủ tướng Phan Văn Khải |
Từng đoàn người tay ôm di ảnh cố Thủ tướng hướng về nơi cố Thủ tướng yên nghỉ. Trong dòng người đó, ông Lê Bảy (một cựu TNXP xã Tân Thông Hội) bước đi chậm chạp, râu tóc bạc phơ, gương mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố giương cao tấm di ảnh của cố Thủ tướng.
Ông Bảy cho biết, đối với ông, cố Thủ tướng Phan Văn Khải luôn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và gần gũi với dân. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong một lần tiếp xúc với Hội cựu TNXP thấy các cụ khó khăn đã tặng Hội 20 triệu đồng để may quần áo mới. Tình cảm của cố Thủ tướng khó có thể phai mờ trong ông nên dù tuổi cao sức yếu, ông Bảy cũng cố đến thắp nén nhang tiễn đưa cố Thủ tướng.
 |
Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua Đình Tân Thông nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với Cố Thủ tướng |
 |
Hai bên đường người dân căng băng rôn đón cố Thủ tướng về an nghỉ ở Củ Chi |
Khi linh cữu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải được hạ xuống lòng đất hàng ngàn người dân đến tiễn đưa, rất nhiều người vội lấy tay quệt dòng nước mắt. Họ biết vào giây phút này vị Thủ tướng thân thương mà họ thường triều mến gọi bằng cái tên Bác Hai Khải, hay bác Sáu Khải giờ vĩnh viễn rời xa họ. Còn rất nhiều câu chuyện, nhiều cái ơn của cố Thủ tướng mà họ đang mang nhưng chưa một lần báo đáp. Chị Huỳnh Thị Ngọc Hân, dân ấp Tiền, xã Tân Thông Hội đau đớn ràn rụa nước mắt, lạc cả giọng. Trong câu chuyện lúc được, lúc mất chị cho rằng nhà mình nghèo, bác Hai Khải thường cho tiền may đồ mới mặc.
 |
Hình ảnh gần gũi với nhân dân của Cố Thủ tướng Phan Văn Khải luôn trong tâm trí người dân |
Trưa nắng gắt, hàng ngàn người vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chờ đến lượt mình vào thắp nén nhang cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Đó là một tình cảm đáng trân quý của người dân dành cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải, một nguyên thủ quốc gia luôn vì nước vì dân.