30 giờ tóm gọn hung thủ

Thứ Ba, 14/12/2021, 21:45

Ngày 9-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Trần Thanh Hải (sinh năm 1989, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giết người và hủy hoại tài sản của người khác.

Trước đó, vào đêm 7-12, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước, Trần Thanh Hải đã dùng dao tấn công khiến chị Danh Thị Hạnh Minh (sinh năm 1981, ngụ xã Bàu Chinh) bị trọng thương. Riêng chị Đặng Thị Kim Oanh, sinh năm 2003 là người thân của chị Minh do mất máu quá nhiều đã tử vong. Ngay sau đó, để phi tang, Hải đã tẩm xăng đốt khiến chị Oanh bị cháy sém nhiều chỗ trên cơ thể, còn chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Lần theo dấu vết tội phạm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rạng sáng 8-12-2021, trực ban Công an huyện Châu Đức nhận tin trình báo của một người dân về một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Quảng Long, xã Kim Long. Nạn nhân là chị Danh Thị Hạnh Minh bị trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, còn nạn nhân khác là chị Đặng Thị Kim Oanh mất tích. Ngay sau khi nhận được tin trình báo. Công an huyện Châu Đức cử ngay các tổ công tác đến bảo vệ, đồng thời báo cáo công an tỉnh cử các đơn vị nghiệp vụ xuống phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ghi nhận lời khai của những người xung quanh để mở hướng điều tra.

30 giờ tóm gọn hung thủ -0
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Tại thời điểm trên, hiện trường chỉ còn lại một chiếc xe gắn máy đã bị đốt trơ khung, xung quanh có nhiều vết máu nhưng không thấy dấu vết của những cuộc vật lộn hoặc đồ đạc của người bị hại còn sót lại. Cơ quan Công an đến bệnh viện lấy lời khai ban đầu của chị Minh nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đang mê man trong phòng hồi sức cấp cứu nên không hỏi được gì.

Mở rộng lấy lời khai của những người xung quanh, cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra được những người thân của gia đình nạn nhân cùng đi lúc đó là anh Trần Trọng Bình (sinh năm 1991) và cháu Nguyễn Thị Ngọc Thi (sinh năm 2007). Theo lời anh Bình, đêm hôm ấy cùng mọi người đến nhà Trần Thanh Hải định đòi lại chiếc áo khoác của bố chị Oanh mà Hải cầm trước đó nhưng vừa dừng xe chưa được bao lâu thì hắn cầm dao xông ra nhằm thẳng hướng anh tấn công.

Thấy vậy, anh Bình quay đầu chạy thoát, lát sau quay lại thì thấy chị Minh bị thương nhiều vết trên người nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu và nghĩ rằng những người còn lại đã chạy thoát an toàn. Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau thì bố chị Oanh gọi điện thông báo tìm mãi không thấy con và có khả năng đã bị Hải bắt cóc, mang đi giấu ở đâu đó. Nhận thấy lành ít, dữ nhiều, anh Bình đã gọi điện đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Xác định Hải là đối tượng nghi vấn (bởi sau khi xảy ra vụ việc thì không thấy hắn xuất hiện, người nhà cũng không biết hắn đi đâu), Cơ quan Công an đã lập tức triển khai nhiều mũi công tác, một mặt truy tìm Hải trong các khu vườn điều, rừng cao su và các căn chòi bỏ hoang ngoài rẫy, mặt khác chốt chặn tất cả các ngả đường có thể thoát ra khỏi khu vực, đồng thời thông báo cho các trạm, chốt cảnh sát giao thông nâng cao cảnh giác nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì tìm cách giữ lại rồi thông báo cho các trinh sát hình sự đến lấy lời khai. Riêng công an địa phương có nhiệm vụ rà soát tất cả các mối quan hệ bạn bè xem Hải có tá túc ở đó không, đồng thời đả thông tư tưởng đối với những người thân để nếu họ biết Hải ở đâu thì vận động ra đầu thú.

Hơn 20 giờ liên tục quần thảo khắp các cánh rừng điều, cao su, rẫy cây ăn quả, vạch từng bụi cây, bờ cỏ mà không tìm được Hải, trong khi hy vọng về sự sống của nạn nhân Kim Oanh vẫn còn mờ mịt khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa. Đang trong lúc dự kiến mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các huyện, tỉnh lân cận thì sáng sớm ngày 9-12, Hải được người thân đưa đến Công an huyện Châu Đức trình diện.

30 giờ tóm gọn hung thủ -0
Đối tượng Trần Thanh Hải tại cơ quan Công an.

Tội ác xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ

Sau khi được một điều tra viên mua cho phần ăn sáng, ly cà phê, gói thuốc lá, Hải run rẩy khai. Lúc ấy, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7-12, hai chị Đặng Thị Kim Oanh và Danh Thị Hạnh Minh cùng anh Trần Trọng Bình chở theo cháu Nguyễn Thị Ngọc Thi cùng ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức đi trên hai xe máy đến trước cửa nhà Hải. Vừa dừng xe, những người này lập tức gọi Hải ra để đòi lại áo khoác mà mẹ Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Điền (62 tuổi, bố ruột chị Oanh).

Do có mâu thuẫn từ trước nên Hải không những không mang áo trả, mà còn chạy ra chửi bới rồi đuổi những người này đi chỗ khác. Thấy những người này không chịu đi, Hải chạy vào trong nhà cầm hai con dao xông ra hăm dọa rồi đuổi đâm người lớn tiếng nhất là anh Bình nhưng anh này đã nhanh chân chạy thoát. Bực tức vì không “xử” được người đàn ông dẫn đầu nhóm, Hải cầm dao quay lại nhắm người có mâu thuẫn trực tiếp với mình là chị Minh, đâm chém túi bụi gây thương tích nặng. Lúc này, chị Oanh thấy người thân bị tấn công đã xông đến giải thoát nhưng chỉ có chị Minh kịp chạy trốn, còn Oanh thì bị Hải dùng dao rượt đuổi tấn công cho đến khi chị này đổ gục xuống đường mới chịu dừng tay.

Chưa hết cơn “say máu”, Hải bỏ mặc nạn nhân rồi tiếp tục chạy ngược, chạy xuôi dọc theo con đường tìm kiếm anh Bình, chị Minh nhưng không thấy. Trong cơn điên loạn, lại sợ bị sa lưới pháp luật, Hải chạy đến chỗ chị Oanh đang nằm, phát hiện chị này đã tắt thở nên đặt lên xe gắn máy rồi vào nhà lấy xăng ra đốt hòng phi tang. Tuy nhiên, vừa cháy được một lúc, một phụ nữ là người nhà của chị Minh điều khiển xe máy đến hiện trường, do quá hoảng sợ nên người này quăng xe gắn máy chạy bộ về hướng ngược lại. Nghi khả năng người phụ nữ này đi trình báo công an, Hải vội vàng chạy vào nhà lấy xô nước ra tạt để dập lửa, lấy bao tải trùm thi thể chị Oanh lại, dùng xe máy biển kiểm soát 72X2-3001 chở đến căn nhà bỏ hoang nằm giữa rẫy cao su của người dân (cách hiện trường khoảng 150 m) ném xác xuống.

Trên đường tháo chạy, hắn chợt nghĩ lúc này chắc đã có nhiều người và có thể cả công an cũng đã biết chuyện, hơn nữa trước đó chủ nhà này có đào mấy giếng cạn lấy nước tưới cây nên Hải quăng xe vào bụi cây, chạy bộ lại căn nhà hoang tiếp tục kéo bao tải đựng xác chị Oanh ném xuống giếng cạn và hắn cũng nhảy xuống đó trốn luôn. Sớm ngày 9-12, khi cơn đói như xé từng khúc ruột, lại bị công an vây ráp, biết không thể trốn thoát nên Hải quyết định lên khỏi giếng cạn nhờ người thân đưa đến Cơ quan Công an đầu thú.

30 giờ tóm gọn hung thủ -0
Giếng cạn - nơi Hải giấu thi thể chị Oanh.

Cũng theo lời khai của Hải, trước đó gia đình chị Danh Thị Hạnh Minh có mua một thửa đất giáp ranh với đất của hắn. Đến giữa năm 2020, khi chị Minh thuê người đến xây hàng rào thì phát hiện một số cọc tiêu bị gãy đổ nên cho rằng Hải đã cố tình làm vậy để lấn chiếm đất. Khi Hải cùng những người thân trong gia đình đứng ra giải thích là do trâu, bò thả rông làm gãy đổ thì bên phía chị Minh không chịu, từ đó xảy ra xích mích, cãi cọ, chửi mắng lẫn nhau. Vụ việc đã được các cấp chính quyền địa phương nhiều lần gọi lên hòa giải, đồng thời hướng dẫn mọi người thực hiện cắm ranh theo bản đồ quy hoạch chi tiết của xã nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm là lần gặp nhau nói chuyện vào ngày 19-12-2020, thấy mẹ mình bị bên kia áp chế, lại đang trong cơn say rượu, không thể kiềm chế được bản thân, Hải đã dùng dao chém chị Minh gây thương tích 7%.

Ngay sau vụ việc ấy, Công an huyện Châu Đức mời hai bên lên làm việc, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm Hải đi khỏi nơi cư trú trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Ngày 22-6-2021, TAND huyện Châu Đức mở phiên xét xử vụ án và tuyên phạt Hải 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do xét thấy Hải là lao động chính kiếm cơm nuôi mẹ già và con nhỏ nên trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 19-10, cấp phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên giảm án phạt cho Hải xuống 9 tháng tù và chờ thi hành án.

30 giờ tóm gọn hung thủ -0
Chiếc xe gắn máy của chị Oanh bị Hải tẩm xăng thiêu rụi.

Cho rằng mình bị xử ép, Hải mang lòng thù hận đối với cả cấp xét xử lẫn nạn nhân và chỉ chờ có cơ hội sẽ ra tay trả thù. Biết con mình ôm mối hận trong lòng, mẹ Hải đã gọi những người trong dòng họ đến đả thông tư tưởng và khi ấy, Hải giả bộ ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng thì lại hun đầy thù hận vì cho rằng những người trong nhóm của chị Minh đã cố tình đẩy mình vào tù tội, trong khi gia đình lại nhu nhược, không chịu đứng ra bênh vực. Đến hôm trước khi xảy ra án mạng, trong một lần thấy mẹ sau khi va chạm với cha của chị Oanh về việc ông này hái trái cây làm xô lấn hàng rào trở về có cầm theo chiếc áo khoác, Hải cho rằng mọi người đã hùa với nhau để lừa hắn nên đã âm thầm ủ mưu sát hại cả gia đình chị Minh để trả thù và đến đêm ngày 7-12, khi thấy đám đông đến đòi áo, Hải đã rắp tâm hành động.

Đức Cương
.
.