55 giờ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thứ Tư, 14/09/2022, 16:40

Sau hơn 55 giờ liên tục truy lùng, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Biên Hòa đã bắt được Lê Huy Dũng, sinh năm 1988 tại tỉnh Thanh Hóa (tạm trú huyện Long Thành), đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank Biên Hòa – Chi nhánh Tam Phước. Khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ toàn bộ số tiền 920 triệu đồng tang vật, 1 khẩu súng rulo, 1 xe mô tô là phương tiện đi cướp cùng một số tang vật liên quan…

Vụ cướp táo tợn

14h40’ ngày 8-9-2022, một đối tượng mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt kín mặt, chân phải đi tập tễnh giống như bị tật bước vào Phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa. Sau vài phút quan sát, đối tượng bất ngờ đưa tay trái rút súng chĩa thẳng lên trần nhà bóp cò rồi tiến thẳng về quầy của nhân viên thu ngân yêu cầu bỏ tiền vào chiếc túi đen do hắn chuẩn bị trước.

cuop bank dn 1.1.png -0
Điều tra viên lấy lời khai ban đầu của đối tượng.

Thấy đối tượng quá hung hãn, tất cả nhân viên ngân hàng cùng khoảng gần hai chục khách đã bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, chỉ còn lại nhân viên thu ngân ở trong thực hiện theo yêu cầu của tên cướp. Ngay sau khi nhét đầy túi tiền, tên cướp lia súng xung quanh, hô lớn: “Đứa nào đuổi theo tao bắn chết”, rồi chạy nhanh ra khỏi ngân hàng, sang phía bên kia đường leo lên xe mô tô giấu sẵn chạy thoát trên Quốc lộ 51 về hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã xuống ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định dấu vết, kiểm tra băng camera ghi hình và lấy lời khai của nhân viên ngân hàng, khách đến giao dịch để mở hướng điều tra vụ án.

Ngay sau khi xác định nhanh về hình dáng, loại phương tiện mà đối tượng sử dụng, hướng di chuyển, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang giao cho Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chỉ huy các mũi trinh sát, phối hợp với Công an TP Biên Hòa lập tức tỏa đi các hướng tiến hành rà soát, sàng lọc và truy vết đường đi của đối tượng.

Cảnh sát giao thông được yêu cầu khóa chặt tất cả các cung đường theo hướng đối tượng chạy trốn và mở rộng sang các địa bàn lân cận, kiểm tra đối với bất cứ trường hợp nào điều khiển phương tiện và có ngoại hình giống như hình ảnh đối tượng được trích xuất từ camera. Công an các huyện, phường, xã xung quanh khu vực xảy ra vụ cướp lập tức thực hiện biện pháp rà soát, sàng lọc để nhanh chóng tìm ra đối tượng nghi vấn.

Trích xuất nhanh camera an ninh của tất cả các địa phương và các tuyến giao thông cho thấy đối tượng vẫn chưa ra khỏi địa bàn tỉnh, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc yêu cầu trinh sát tiếp tục rà từng ngõ, gõ từng nhà để tìm nơi đối tượng nghi vấn ẩn nấp.

Đang trong lúc căng thẳng nhất thì nửa đêm ngày 10-9, thông tin từ mũi trinh sát báo về cho biết phát hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi ở ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức một tổ trinh sát khác được tăng cường phối hợp với tổ trinh sát tại chỗ chia thành 2 bộ phận, một vây chặt vòng ngoài và một ập vào bên trong theo lối cửa chính thực hiện kiểm tra hành chính, đưa đối tượng về trụ sở phối hợp điều tra.

cuop bank dn 2.png -0
Lê Huy Dũng vào ngân hàng và tiến thẳng đến chỗ nhân viên quầy thu ngân.

Đi cướp vì nợ “tín dụng đen”

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Huy Dũng, sinh năm 1988 tại tỉnh Thanh Hóa (tạm trú ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Dũng cũng khai nhận một mình thực hiện vụ cướp và sau khi lấy được tiền, Dũng thực hiện theo sự tính toán từ trước là chạy xe mô tô qua nhiều địa bàn để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát rồi giấu súng, tiền, dụng cụ gây án ở các vị trí thuộc huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ lời khai ban đầu này, ngay trong đêm, các trinh sát đã đưa Dũng đến tất cả các địa điểm, thu giữ toàn bộ tang vật, súng đạn, phương tiện mà hắn sử dụng để đi cướp.

Lê Huy Dũng khai nhận đã có vợ, con. Trước khi dịch bệnh xảy ra, Dũng gom góp chút vốn liếng tích lũy, vay mượn thêm bạn bè, người thân lấy tiền mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lúc đầu làm ăn có vẻ thuận lợi khiến Dũng chủ quan nên khi có bạn rủ đi cờ bạc là lập tức lên đường. Thắng ít, thua nhiều khiến Dũng phải vay nóng của đám cho vay nặng lãi lấy tiền chung chi cho các con bạc khác.

Đến khi tỉnh cơn mê cờ bạc thì dịch bệnh ập đến, nhiều công ty dừng hoạt động, cửa hàng bán lẻ cũng đóng cửa khiến cho công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn rồi phải đóng cửa. Thời gian đầu còn cầm cự được, nhưng sau hai năm gần như không xuất bán được món đồ nào  nên Dũng nợ nần chồng chất mà không có nguồn nào để thanh toán. Bị đám cho vay nặng lãi quay rát, lại còn liên tục hăm dọa, Dũng đi vay tiền của đám cho vay nặng lãi sau trả cho đám cho vay nặng lãi trước và càng ngày càng lâm vào ngõ cụt. Đến cuối tháng 8-2022, vì quá túng quẫn, Dũng đã nảy ra ý định cướp tiền ở ngân hàng để trả nợ.

Từ ý định ban đầu, Dũng bỏ ra mấy đêm suy nghĩ rồi lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Đầu tiên, vì ngân hàng nào cũng có bảo vệ và nhất là có kết nối chuông báo động với cơ quan Công an gần nhất nên phải trang bị súng quân dụng để thị uy rồi cướp nhanh, tẩu thoát nhanh. Nghĩ là làm, Dũng lập tức lên mạng tìm hiểu rồi đặt mua một khẩu súng dạng Rulo có đạn kèm theo.

Có súng trong tay, Dũng sắm thêm quần, áo khoác, khẩu trang màu đen rồi bỏ thời gian nhiều ngày đi điều nghiên tại các ngân hàng trên địa bàn các huyện Long Thành, Trảng Bom, các khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và khu vực lân cận để tìm và thăm dò quy luật hoạt động, thời gian mở, đóng cửa, có bao nhiêu bảo vệ, có đông người đến giao dịch hay không, có gần khu vực đông người hay chốt dân phòng, công an phường hay không…?.

Sau khi tìm hiểu một số phòng giao dịch, Dũng đã chọn hai địa chỉ đó là Chi nhánh ngân hành Vietcombank ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 và phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng Vietcombank đóng tại cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP Biên Hòa vì một nằm ở đường lớn, một nằm ở mặt tiền Quốc lộ 51 nên rất thuận lợi cho quá trình tẩu thoát. Ngoài ra, để che mắt camera an ninh của ngân hàng và của công an gắn dọc đường, đồng thời đối phó với cơ quan công an trong trường hợp bị truy đuổi, Dũng mua một bình sơn xịt màu đen để xịt vào biển số xe trước khi hành động.

cuop bank dn 3.jpg -0
Hiện trường nơi Dũng cất giấu súng và tang vật.

9h30’ sáng ngày 8-9, Dũng dắt súng vào người, mặc quần đen, áo khoác đen, đeo kính đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần kín mặt, phóng xe mô tô đến Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Thấy lượng người đến giao dịch quá đông khiến cho khả năng bị bắt ngay khi ra tay là rất cao nên Dũng quay xe chạy đến  Phòng giao dịch Tam Phước (cũng thuộc ngân hàng Vietcombank) ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Lúc này ngân hàng đã đóng cửa để nghỉ trưa nên Dũng vào quán nước bên đường ngồi chờ.

Đến đầu giờ chiều, khi ngân hàng mở cửa trở lại, trong lúc ngồi chờ số đông khách hoàn thành giao dịch và ra về, Dũng lấy bình sơn xịt bôi đen toàn bộ chữ số trên biển số xe, đem dựng ở lề đường Quốc lộ 51 cách phía đối diện ngân hàng khoảng hơn 100 mét và đến khoảng 14h40 phút thì đi bộ băng qua đường vào bên trong ngân hàng.

Sau ít phút quan sát, nhận thấy lượng khách đang giao dịch có khoảng gần hai chục người cùng hơn chục nhân viên là thời điểm thuận lợi để ra tay, Dũng tiến thẳng đến quầy thu tiền của một nam nhân viên rút súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp rồi quay sang khống chế một nam nhân viên ngân hàng khác. Khi nhiều khách hàng cùng nhân viên hoảng loạn bỏ chạy, Dũng chĩa súng về phía nhân viên thu ngân ra lệnh yêu cầu lấy tiền bỏ vào bọc màu đen rồi đưa cho hắn.

Lấy được đầy túi tiền, Dũng nhanh chóng thoát ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, tiếp tục chĩa súng về phía ngược lại la lớn: “Đứa nào đuổi theo tao bắn” và tiếp tục chạy bộ băng qua đường leo lên xe mô tô chạy ra Quốc lộ 51 về hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hành động và thủ đoạn của Dũng rất tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan điều tra. Trong quá trình thực hiện vụ cướp, mặc dù thuận tay phải nhưng Dũng cố tình sử dụng tay trái để cầm súng và cố tình đi chân tập tễnh lệch bên phải giống như bị tật hòng đánh lừa. Tuy nhiên, sự ma mãnh ấy không thể qua mắt được cơ quan điều tra.

Cũng theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, việc bắt nhanh được đối tượng gây án giúp cho dư luận, những người thường xuyên có giao dịch với ngân hàng và bà con nhân dân trong khu vực giải tỏa được sự hoang mang trước đó.

Đức Cương
.
.