Bản án thích đáng cho những kẻ trong tổ chức phản động "Bạch đằng Giang"

Thứ Ba, 06/05/2008, 09:50

8 giờ ngày 25/4/2008, Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên sơ thẩm,  xét xử 3 bị cáo là Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang và Vũ Hoàng Hải với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thành lập tổ chức phản động "Bạch Đằng Giang" vào tháng 5/2006, cho đến ngày bị bắt (tháng 9/2006), 3 bị cáo này đã liên kết với một số phần tử cơ hội, bất mãn trong nước, các nhóm người Việt phản động ở nước ngoài để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đất nước...

Sinh năm 1968 tại Bình Thuận, Phạm Bá Hải thường trú tại 11/4B ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM. Năm 1988, Hải vượt biên sang Thái Lan rồi 8 năm sau bị cưỡng bức hồi hương vì không đủ điều kiện để cho đi định cư tại nước thứ ba.

Trong thời gian ở trại, Hải quen biết và chơi thân với hai kẻ vượt biên khác là Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1964 tại Quảng Trị; Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1965 tại Sài Gòn.

Trước vành móng ngựa, Hải khai: “Khi quay về TP HCM, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong tự do báo chí, tôi thường xuyên lên mạng Internet, truy cập vào những trang web của những nhóm người Việt phản động ở Mỹ  như “Việt Tân” của Đỗ Hoàng Điềm, “Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, “Điện thư dân chủ nhân dân” của Đỗ Thành Công, “Nhân dân hành động” của Nguyễn Sĩ Bình...”.  

Sau đó, Hải viết bài có nội dung xuyên tạc, vu khống Nhà nước Việt Nam, gửi cho những trang web này để kiếm tiền nhuận bút. Được bọn phản động tâng bốc, khuyến khích, ngày 13/5/2006, Phạm Bá Hải cùng Nguyễn Ngọc Quang và Vũ Hoàng Hải, thành lập cái gọi là “tổ chức Bạch Đằng Giang” mà trong đó, Phạm Bá Hải tự phong cho mình chức chủ tịch, lấy bí danh là Thiên Long, bí số 32. Trước tòa, Nguyễn Ngọc Quang khai: “Trong tổ chức Bạch Đằng Giang, tôi giữ vai trò  phó chủ tịch, bí danh Nguyên Hòa, bí số T2, còn Vũ Hoàng Hải bí danh là Bạch Dương, Bạch Hổ, bí số T1”.

Ngoài ra, bọn chúng được Trịnh Hoàng Mến, bí danh Lê Hoàng Cự, bí số T6 giúp đỡ với vai trò cố vấn.

Sau đó, Hải sang Ấn Độ du học tự túc. Sử dụng tên miền của Công ty India Internet, rồi được Trần Thiện, Huỳnh Tùng, Lê Hùng ở Mỹ, thiết kế cho một trang web, có tên “bachdang.org”.

Trong trang web này, Hải và Quang viết nhiều bài với nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước ta. Xảo quyệt hơn, Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải còn cho tiền một số phế binh quân đội Sài Gòn, hoặc những người nghèo, mắc bệnh nan y, để chụp hình, mớm cho họ những lời lẽ bôi xấu chế độ và tung lên trang web.

Ngày 4/2/2006, từ Ấn Độ, Phạm Bá Hải gửi về cho Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Quang 1.700USD và chỉ đạo tổ chức lễ ra mắt “Bạch Đằng Giang” tại nhà hàng Vườn Cau ở số 3C đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Lễ ra mắt có 10 người tham dự.

Đến tháng 4/2006, Phạm Bá Hải về Việt Nam, rồi triệu tập Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, cùng một số người khác như Lê Hoàng Kỳ, Vũ Bá Long, Nguyên..., để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người mà tất cả không ngoài việc tuyên truyền bôi xấu về xã hội Việt Nam, để bọn phản động ở nước ngoài lợi dụng vu khống.

Giữa tháng 4/2006, dưới sự hướng dẫn của Trịnh Hoàng Mến, Phạm Bá Hải xuống Long An, gặp một phế binh quân đội Sài Gòn là Nguyễn Hiếu Trung và cho ông Trung 200 nghìn đồng; xuống Bình Dương, cho bà Nguyễn Thị Kim Thoa bị nhũn não 200 nghìn đồng; tại Hóc Môn, cho một phế binh khác 300 nghìn đồng rồi chụp hình, viết bài tung lên mạng Internet, biến nó thành những hình ảnh tang thương, cơ cực, rồi quy chụp cho Nhà nước Việt Nam  đã không quan tâm tới cuộc sống của những người phế binh chế độ cũ,  xuyên tạc ngành y tế Việt Nam bỏ rơi người nghèo.

Phạm Bá Hải thú nhận: "Thực sự là tôi không biết rõ về cuộc sống của những người mà tôi đã cho tiền". Như phế binh quân đội Sài Gòn ông Lê Văn Thanh là một người có nhà cửa, có vườn cây, có con đi làm trong doanh nghiệp nhà nước, thì dưới ngòi bút của Hải, biến thành: “...Tất cả gia đình ông Thanh sống trong một cái chòi lá diện tích chỉ 6m2, bữa cơm hàng ngày là một ít gạo nấu chung với khoai mì, còn món canh là thân cây chuối thái nhỏ chỉ vì ông đã phục vụ cho quân lực Việt Nam cộng hòa...”.

Song song với những hoạt động ấy, Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang còn bắt liên lạc với những phần tử cơ hội, bất mãn trong nước như Nguyễn Văn  Lý, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Chính Kết... với ý định xin gia nhập để khuếch trương thực lực.

Cuối tháng 8/2006, nhân dịp ra Huế dự đám cưới và xây mộ cho cha Nguyễn Ngọc Quang ở Quảng Trị, Phạm Bá Hải đã gặp Nguyễn Văn Lý (lúc ấy đang bị quản chế), để bàn cách liên kết với nhau.

Ngày 1/9/2006, Nguyễn Ngọc Quang một mình đến gặp Nguyễn Văn Lý. Khi Quang từ nơi ở của Nguyễn Văn Lý ra về, được quần chúng nhân dân thông báo, cơ quan chức năng đã tạm giữ Quang cùng  một số tài liệu Quang mang trong người, nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Sau đó, đến lượt  Phạm Bá Hải và Vũ Hoàng Hải bị bắt vào trại tạm giam.

Trước những chứng cứ cụ thể về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền chống phá Nhà nước, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Phạm Bá Hải 5 năm tù, Nguyễn Ngọc Quang 3 năm tù và Vũ Hoàng Hải 2 năm tù giam

P.V
.
.