Bi kịch từ những cuộc tình “cơi nới”

Chủ Nhật, 11/07/2021, 10:31
Dù đều đã có chồng có vợ, song những người đàn ông, đàn bà trong bài viết dưới đây vẫn bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp luật pháp mà quan hệ ngang trái. Hậu quả của hành vi này nhiều khi rất đau đớn, bi thảm cho những người trong cuộc.

"Đàn bà dễ có mấy tay"

Qua mối quan hệ làm ăn, nhiều tháng trước, chị P.T.L. (SN 1968, trú tại xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) nảy sinh tình cảm với anh N.V.Q (SN 1976, cũng trú tại xã Phú Cát). Mặc dù hai bên đều đã có gia đình riêng, song họ vẫn cứ lao vào nhau như con thiêu thân. Thời gian gần đây, chị L. cảm thấy có lỗi với gia đình nên muốn dừng cuộc tình ngang trái lại, song anh Q. không đồng ý. Đã nhiều lần anh Q. mò đến tận nhà chị L. để "gây sự".

Đỉnh điểm, vào buổi tối 19-6-2021 vừa qua, anh Q. sau khi đã làm "vài quai" thì nhớ lại tình cũ. “Ma xui quỷ khiến”, anh này nhảy lên xe máy, không quên đem theo một chiếc chày giã cua đến nhà chị L. Khi đến nơi, gặp Ngô Văn Xuyên (SN 1970, chồng chị L.) đang ở nhà, anh Q. ngang nhiên kể lại "chiến tích" tán đổ vợ người khác khiến cho anh Xuyên giận run người. Người đàn ông bị vợ cắm sừng đã chạy vào nhà lấy một thanh tre có buộc lưỡi dao bầu và đâm nhiều nhát vào người anh Q., khiến anh này gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm đã đưa anh Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây song anh này tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi cơn giận đã nguôi, Xuyên mới nhận ra sai lầm tai hại của mình và lên Cơ quan công an đầu thú. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Xuyên về hành vi giết người.

Bị cáo Đinh Thị Hạ.

Còn nhớ hơn một năm trước chúng tôi có mặt tại TAND TP Hà Nội dự một phiên tòa đầy nước mắt, cũng do những mối quan hệ ngoài luồng. Đinh Thị Hạ (SN 1989, trú tại Thường Tín, Hà Nội) đang có một gia đình hạnh phúc với người chồng chăm chỉ và hai đứa con kháu khỉnh. Song, chỉ vì phút yếu lòng, không kiềm chế được tình cảm trai gái, thiếu phụ đã có chồng này ngả vào lòng người đàn ông khác.

Khoảng 4 năm trước, tình cờ Hạ gặp anh Nguyễn Văn P. (SN 1976, người cùng thôn) trong một buổi liên hoan. Chỉ qua vài câu tán tỉnh, qua những lần đưa mắt, Hạ đã "cảm nắng" người đàn ông này.

Sau một thời gian qua lại với thiếu phụ đa tình, người đàn ông trăng hoa cảm thấy có lỗi với vợ con nên chủ động nói lời chia tay Hạ. Anh P. cắt đứt mọi liên lạc, không nhận tin nhắn, điện thoại Hạ gọi đến.

Việc bị người đàn ông từng trải “bỏ bùa yêu”, bỗng dưng cắt đứt quan hệ giữa chừng khiến Hạ không bằng lòng. Mặt khác, thái độ lãnh đạm của nhân tình khi gọi bao nhiêu cú điện thoại, nhắn hàng trăm tin cũng không có hồi đáp nên Hạ thấy ấm ức. Hạ không phục tình nhân khi chia tay chỉ nói vỏn vẹn với cô ta rằng: “Không muốn ảnh hưởng đến gia đình”.

Nghĩ lại quãng thời gian phản bội chồng để đến với anh ta, giờ phải nhận trái đắng khiến Hạ ôm mối hận trong lòng. Một ngày Hạ phóng xe đến nhà nhân tình với ý định giải quyết mâu thuẫn. Sau những lời lẽ qua lại, Hạ cầm một chai xăng (đã mua trước đó) hắt vào người anh P, phóng lửa làm cả hai cùng bị cháy. Anh P. bị xăng cháy làm tổn thương cơ thể và thương tích 12%.

Tại phiên tòa, Hạ nói cô không có ý định giết anh P. Diễn biến của hôm xảy ra vụ việc “không như mọi người nghĩ”. Theo bị cáo, hôm đó quá uất ức nên chỉ muốn dọa anh P mà thôi. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng Hạ khai có chuẩn bị xăng và hất 2 lần vào người bị hại. Lần thứ nhất khi bị hắt xăng, anh P xông vào để ngăn chặn và bị cáo tiếp tục hất xăng lên người nhân tình rồi bật lửa.

Bên cạnh đó, Hạ cho rằng anh P. "chơi không đẹp" vì lây bệnh xã hội cho Hạ, thậm chí sau khi chia tay còn cố ý rêu rao việc quan hệ với bị cáo. “Anh ta còn đến tận nhà, nói với chồng tôi về mối quan hệ bất chính” - Hạ cho hay. Cô ta cũng trình bày, hôm xảy ra sự việc, trước khi châm lửa hắt xăng vào người anh P, bị người tình dọa và đánh, cầm tóc lôi từ trong nhà ra ngoài. “Bị cáo trong lúc nóng giận mà gây nên vậy”. Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Giết người”.

Tháng 6 vừa qua TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Xuyến (SN 1969, ở huyện Ba Vì) án 8 năm tù về tội “Giết người”. Bà Xuyến bị xác định phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Bà Nguyễn Thị Xuyến lĩnh án 8 năm tù giam.

Nhiều năm trước bị cáo kết hôn cùng ông B. (SN 1966) nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn nên hai người ly thân năm 2019. Sau đó, bà Xuyến về nhà mẹ đẻ sinh sống. Năm 2020, bị cáo biết ông B. có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và đưa người này về nhà sinh sống như vợ chồng nên ghen tuông, thù tức.

Tháng 5-2020, bà Xuyến phát hiện chồng mình chở “người mới” đi trên đường liền nảy sinh ý định giết chết cả hai. Bị cáo lấy một chai thuốc trừ sâu còn mới, dung tích 100ml đến nhà ông B.. Bà Xuyến không thấy ai ở nhà nên lấy chai thuốc sâu đổ khoảng 2/3 xuống ao nhằm làm chết cá bên trong. Số còn lại, người phụ nữ đổ xuống giếng sinh hoạt.

Lúc này, cháu họ của ông B. phát hiện bị cáo đổ chai thuốc nên hô hoán và báo sự việc cho mọi người. Tại Cơ quan công an, bà Xuyến khai đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhằm để chồng và tình nhân tắm rửa, ăn uống sẽ bị chết.

Trong vụ án này, ông B bị xác định đang có vợ nhưng vẫn quan hệ, chung sống cùng người phụ nữ khác. Việc này vi phạm quy định trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình nên cơ quan chức năng đề nghị UBND huyện Ba Vì xử phạt hành chính ông B..

Giết người để... bảo vệ người tình

Một vụ án khác cũng bắt nguồn từ việc “bồ bịch”. Khoảng mười năm trước Nguyễn Duy Kỷ (SN 1985, thường trú tại Hoài Đức, Hà Nội) kết hôn cùng chị Đỗ Thị H.L., sinh được 3 con. Cuộc sống gia đình của họ bình lặng trôi qua cho tới ngày người chồng quen biết nữ chủ quán tẩm quất hơn Kỷ 3 tuổi là chị Trần Thị Hoạt (SN 1982, quê Tuyên Quang). 

Nguyễn Duy Kỷ tại tòa.

Từ đó, gia đình Kỷ rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Thấy vậy, gia đình nội ngoại hai bên của vợ chồng Kỷ ra sức khuyên can. Tuy nhiên, Kỷ không nghe theo lời khuyên của gia đình, tiếp tục lún sâu vào mối quan trái luân thường đạo lý trên. Để tiện bề đi lại với nhân tình, Kỷ bỏ mặc vợ con, ra ngoài thuê trọ.

Khuyên can chồng mãi không được, chị L. nhờ anh Đỗ Như Hưng đứng ra nói chuyện với chị Hoạt và Kỷ để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ tình cảm trên. Quá trình nói chuyện với chị Hoạt về mối quan hệ giữa chị Hoạt, anh Kỷ và chị L., anh Hưng yêu cầu nữ chủ quán gọi điện cho nhân tình. Qua điện thoại, anh Hưng nói với Kỷ: “Mày không ở với em tao nữa thì giải thoát cho em tao đi”. Kỷ bảo anh Hưng chờ mình lên nói chuyện. Tuy nhiên, thay vì đi tay không đến gặp anh Hưng, Kỷ lại vào bếp tại phòng trọ của mình lấy dao, treo vào xe máy, đến quán tẩm quất của chị Hoạt.

Đến nơi, Kỷ thấy anh Hưng và chị Hoạt đang ngồi nói chuyện trong quán. Tại đây, Kỷ bị anh Hưng yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm với chị Hoạt. Kỷ không đồng ý khiến đôi bên lời qua tiếng lại. Lúc này, anh Hưng dùng tay tát vào mặt chị Hoạt một cái. Bị tát, chị Hoạt bỏ ra ngoài. Thấy thế, anh Hưng đứng dậy đuổi. Kỷ lập tức đứng dậy ngăn cản anh Hưng không được đuổi theo nhân tình của mình. Bị anh Hưng dùng tay đẩy ra, Kỷ ra xe máy lấy dao chém anh Hưng.

Bị chém, anh Hưng bỏ chạy vào bên trong quán. Kỷ tiếp tục đuổi theo, chém nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Kỷ ném hung khí lại hiện trường, đi xe về phòng trọ tắm giặt, thay quần áo dính máu rồi bỏ trốn. Sau đó Kỷ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phía anh Hưng, sau khi bị Kỷ chém gục ở quán tẩm quất thì được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. Do bị thương tích quá nặng, anh Hưng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Theo kết luận giám định thương tích, anh Đỗ Như Hưng bị tổn hại 76% sức khỏe. Với hành vi trên, Nguyễn Duy Kỷ bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội “Giết người”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ với chúng tôi, theo một khảo sát cho thấy khoảng 60% đàn ông có vợ vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng. Tỷ lệ đàn ông ít nhất 1 lần quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lên tới 80-90%. Còn tỷ lệ phụ nữ ngoại tình ít hơn, song cũng không phải là con số quá nhỏ.

Theo chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hòa: 60% đàn ông có mối quan hệ ngoài luồng.

Trong quá trình tư vấn tâm lý cho khách hàng, số ca tư vấn về chuyện vợ (chồng) ngoại tình lên đến quá nửa - ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, hiện nay sợi dây kết nối bằng hôn nhân trong mỗi gia đình lỏng lẻo hơn. Có không ít những gia đình hiện đại mà sau cả ngày dài đi làm về nhà thì chồng biết đằng chồng, vợ biết đằng vợ. Cả tháng có khi chẳng nói chuyện với nhau, chứ đừng nói đến việc tâm sự, thấu hiểu. Sự thiếu quan tâm, săn sóc về mặt tình cảm đã dẫn đến những lỗ hổng, những mâu thuẫn cứ dần dà tích tụ theo thời gian. Và đến khi nó bùng phát thì rất khó kiểm soát.

Để hạn chế những vụ án đau lòng trên, theo chuyên gia tâm lý, bản thân những người vợ, người chồng cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ, cần chuyên tâm xây đắp. Cần hết sức tránh việc tranh cãi, xô xát leo thang, nói qua nói lại “đổ thêm dầu vào lửa” - khiến cho những hậu quả đau lòng xảy ra.

M.Tiến - M.Trí
.
.