Đằng sau màn kịch bắt cóc trẻ em 23 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Thứ Hai, 04/12/2017, 11:55
Hai ngày sau khi bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình) trình báo vụ việc 2 đối tượng bịt mặt xông vào nhà dùng dao khống chế, bắt cóc cháu gái mới 23 ngày tuổi, bất ngờ người dân phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác. Từ đây, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Xuân chính là nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu nội, sau đó dàn dựng vụ bắt cóc...

Vụ “bắt cóc trẻ sơ sinh” gây chấn động

Tối 25-11, người dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa bàng hoàng, xôn xao trước vụ việc “bắt cóc trẻ em” với những tình tiết manh động và táo tợn xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng gần 19h tối, anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) đón con trai học lớp 3 về đến nhà ở đường Nguyễn Du (phường Bắc Sơn) thì phát hiện mẹ đẻ là bà Phạm Thị Xuân ngã sấp “bất tỉnh” ngoài đường, con gái 23 ngày tuổi thì không thấy đâu.

Tại địa điểm bà Xuân bị ngã, tìm thấy chiếc mũ của cháu bé và 1 chiếc dép người lớn. Sau khi được đưa vào nhà trong trạng thái mê man, bà Xuân tỉnh lại và cho biết tối cùng ngày, trong lúc anh Thuận đi đón con, bà Xuân bế cháu nội ở nhà ngoài còn mẹ cháu là chị Phạm Thị Thanh Huyền nằm nghỉ ở buồng trong, bất ngờ có 2 đối tượng gồm 1 nam và 1 nữ đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà.

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân thừa nhận đã dàn dựng kịch bản vụ bắt cóc trẻ em.

Người đàn ông mặc áo phao, đội mũ dùng dao khống chế bà Xuân, còn người phụ nữ túm lấy cháu bé. Cả 2 đối tượng giằng co với bà Xuân, lôi hai bà cháu ra cửa. Người phụ nữ lấy trong túi một chiếc khăn ướt bịt mũi bà Xuân, đẩy bà ra ngoài cửa rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất rồi cả hai mang theo cháu bé lên xe máy phóng đi. Sự việc xảy ra rất nhanh, bị khống chế bằng dao và bị đối tượng bịt miệng nên bà Xuân đã không thể hô hoán(?!).

Vụ trình báo bắt cóc trẻ em trên nhanh chóng được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội đã gây chấn động dư luận cả nước, khiến người dân hoang mang tột độ trước hành vi táo tợn, manh động của các đối tượng gây án. Trước đó, những thông tin bắt cóc trẻ em, dù đã được làm rõ chỉ là tin đồn nhảm cũng đã gây tâm lý lo lắng, bất an cho nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Chính vì vậy, tin trình báo vụ cướp - bắt cóc cháu bé tại Bỉm Sơn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, bởi lần này cháu bé là trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng. Hơn nữa, các đối tượng còn xông vào nhà cướp đứa trẻ trên tay bà nội thì quá ngang nhiên và nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, ghi lời khai những người có liên quan và tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ các đối tượng gây án như trình báo của người bị hại cũng như khẩn trương truy tìm tung tích cháu bé.

Trong lúc Cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm bé gái sơ sinh bị bắt cóc thì sáng 27-11, thi thể bé gái được người dân phát hiện tại bãi rác phường Đông Sơn, cách nhà cháu bé khoảng 10km. Người phát hiện thi thể cháu bé là bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), một phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt rác.

Theo lời kể của bà Thơm, bà cùng chồng là ông Nguyễn Đức Thuận (69 tuổi) thầu nhặt phế liệu tại bãi rác Đông Sơn đã gần 10 năm nay. Họ có một cửa hàng thu mua phế liệu ở phường Lam Sơn, cách bãi rác khoảng 7km.

Các cán bộ Công an khám nghiệm hiện trường.

Sáng sớm 27-11, như mọi ngày, vợ chồng bà Thơm đến bãi rác để nhặt phế liệu. Khoảng 9h thì chiếc ô tô thứ 3 chở rác tới bãi. Chiếc xe này tiến lên vị trí cao nhất của bãi rác để nâng thùng trút rác xuống. Khi xe rác rời đi thì đến lượt máy xúc làm việc, san ủi rác cho phẳng. Thông thường thì sau khi san ủi rác xong, bà Thơm bắt đầu công việc nhặt phế liệu từ đống rác mới đổ.

Khi chiếc máy xúc bắt đầu làm việc, gầu máy xúc đến lần thứ 3 đột nhiên gặp sự cố vỡ vòng bi phải ngừng hoạt động. Bà Thơm liền đến đống rác tìm kiếm phế liệu. Thấy một chiếc bao tải màu cam có dây buộc, bà Thơm nhấc lên. Đoán bên trong đựng xác động vật, bà lại bỏ xuống và đi ra chỗ khác. Tuy nhiên linh tính xui khiến bà Thơm trở lại chỗ chiếc bao tải, tháo dây buộc và dốc ra thì thấy thi thể bé gái sơ sinh được quấn trong chăn.

Theo mô tả của người phụ nữ này thì cháu bé còn mang bao tay, tất chân và bỉm. Ngoài vỏ bao bì đựng thi thể cháu bé có ghi chữ “Thuận” kèm số điện thoại. Bà Thơm vội gọi chồng để báo Cơ quan công an, đồng thời tìm một chiếc chiếu để đặt xác cháu bé. Khoảng 30 phút sau, khi Cơ quan công an tới, bà Thơm mới biết thi thể cháu bé chính là đứa trẻ đang được tìm kiếm trong vụ trình báo “bắt cóc trẻ em” đang gây xôn xao dư luận.

Nghi can Phạm Thị Xuân tại cơ quan Công an.

Đi tìm sự thật...

Chiếc bao tải đựng thi thể nạn nhân có ghi số điện thoại và tên của anh Thuận - bố cháu bé, đã trở thành manh mối quan trọng để cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Do đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp có liên quan đến trẻ em, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em nên Công an Thanh Hóa đã hết sức thận trọng, đề nghị Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp khám nghiệm để có cơ sở khoa học chứng minh đối tượng phạm tội.

Ngay trong ngày, Viện Khoa học hình sự đã cử một đoàn công tác của Trung tâm Giám định pháp y - đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc tương tự, vào Bỉm Sơn để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm giải phẫu tử thi xác định nguyên nhân tử vong, các cơ chế hình thành dấu vết... Đến tối 28-11, Công an Thanh Hóa đã cơ bản xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa chính thức công bố đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em như trình báo. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên. Bước đầu bà Phạm Thị Xuân đã thừa nhận gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc.

Mặc dù Cơ quan CSĐT chưa chính thức công bố nguyên nhân, động cơ phạm tội của nghi phạm, tuy nhiên hành vi vứt bỏ thi thể cháu bé ra đống rác và dàn dựng kịch bản vụ bắt cóc trẻ em của nghi phạm được xác định là bà nội cháu bé khiến dư luận lại một lần nữa hết sức bức xúc, phẫn nộ.

Thông tin vụ bắt cóc trẻ em ban đầu khiến người dân hoang mang.
Ngôi nhà nạn nhân tại đường Nguyễn Du, nơi bà Xuân dựng màn kịch 2 đối tượng xông vào nhà bắt cóc cháu gái sơ sinh.

Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc bà Xuân xây dựng màn kịch đôi nam nữ bắt cóc cháu bé là hành vi xảo quyệt bởi đã giúp cho bà Xuân từ một nghi phạm trở thành nạn nhân trong vụ án. Hành vi này không chỉ gây hoang mang cho dư luận mà còn đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí trong mấy ngày đầu, bà Xuân đã “diễn” rất tài tình vai trò người bị hại.

Vụ “bắt cóc” được bà ta kể lại như thật và còn tỏ ra đau đớn, thương xót cháu nội. Tuy nhiên đến khi cơ quan điều tra tìm ra thi thể cháu bé tại bãi rác thì người đàn bà này lại thay đổi lời khai, thừa nhận đã dàn dựng vụ bắt cóc. Mặc dù nguyên nhân cái chết của cháu bé đang được làm rõ nhưng việc vứt bỏ thi thể cháu ra bãi rác của bà Xuân là hành vi hết sức phi nhân tính.

“Trường hợp đặt ra giả thiết bà Xuân làm rơi cháu bé dẫn đến cái chết của cháu thì với tâm lý của người bà bình thường, điều đầu tiên khi làm rơi cháu bé sẽ là hoảng hốt, kêu gọi mọi người và tìm cách cấp cứu cháu mình. Lúc ban đầu làm rơi cháu bé thì cũng không thể tử vong ngay được, sẽ còn phải hấp hối, có thể tìm cách cứu chữa, đưa đi bệnh viện nhưng tại sao bà Xuân lại không làm điều đó?

Không thể cho rằng hốt hoảng, lo sợ mà sau đó lại có hành vi bình tĩnh tìm bao tải gạo cho cháu bé vào vứt ra ngoài bãi rác. Có thể lúc ban đầu nghi phạm vứt cháu bé ra bãi rác gần nhà sau đó biết sẽ có xe đến thu gom vứt đi nơi khác. Sau đó, nghi phạm bình tĩnh tính toán tạo dựng một màn kịch bắt cóc trẻ em để đánh lừa mọi người và cơ quan pháp luật nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội.

Một việc sơ suất vô ý làm rơi cháu bé thì làm gì phải tính toán đến độ xảo quyệt và vô nhân tính đến như vậy nếu như đằng sau đó không là phải một việc lớn?” - luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích.

Cũng theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, trong vụ án này, bản kết luận giám định pháp y của cơ quan chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong và cơ chế hình thành các vết thương là chứng cứ quan trọng nhất để đánh giá lời khai của nghi phạm cố ý hay vô ý làm chết cháu bé. Ngoài ra, việc thu thập các chứng cứ để lại trên hiện trường cũng hết sức quan trọng góp phần làm rõ quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Nếu có thay đổi lời khai, Cơ quan điều tra cần thiết phải thực nghiệm điều tra để làm sáng tỏ bản chất vụ án. Quá trình thực nghiệm điều tra này sẽ góp phần làm sáng tỏ logic trong lời khai của nghi phạm. Mặt khác, để chứng minh ý thức chủ quan của nghi phạm do vô ý hay có chủ ý thì cũng cần thiết làm rõ động cơ, mục đích phạm tội.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ nên cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Xuân. Được biết, hiện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang tích cực tiến hành các giám định cần thiết để sớm đưa ra kết luận, phục vụ công tác điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ án tới bạn đọc.

Hương Vũ
.
.