Gây án vì bị khước từ tình cảm

Thứ Tư, 03/10/2018, 16:28
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Thanh (31 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi "Giết người". Cho rằng, cha của cô gái 19 tuổi ngụ cùng xã ngăn cấm tình cảm của mình, Thanh đã chờ đêm khuya lẻn vào nhà, dùng dao tấn công nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra  vào khuya 19-9, tại ấp Hương Phụ C, xã Đa Lộc (huyện Châu Thành, Trà Vinh). Nạn nhân là ông Trần Cẩm L. (46 tuổi). Nghe nạn nhân giãy giụa chống cự, kêu cứu, vợ và con gái đã chạy đến giải cứu. Đối tượng đã tiếp tục lấy búa đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Ông L. gắng sức thoát ra ngoài kêu cứu và được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn thoát chết.

Trong khi giằng co, vợ và con gái ông L. cũng bị xây xát thân thể. Ngay trong đêm, Công an đã đến hiện trường điều tra và bắt khẩn cấp kẻ gây án là Nguyễn Trường Thanh, ngụ cùng xã.

Căn nhà nơi Thanh lẻn vào gây án.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận giữa mình và cô gái 19 tuổi, con gái ông L. có quan hệ tình cảm. Thanh cho rằng, do người cha cấm đoán nên cô gái mới từ chối tình cảm của mình. Tối 19-9, Thanh đã đến nhà gặp T. và xảy ra cự cãi với cha cô gái nên bỏ về. Đến khuya, Thanh mang theo con dao quay lại nhà người mình yêu, dự tính sẽ tự tử nếu bị từ chối tình cảm.

Căn nhà của ông L. bằng vách lá. Cả nhà đều đã chốt cửa đi ngủ. Thanh đến bên hông nhà, phá vách chui vào. Quan sát thấy người mình yêu đã ngủ say, Thanh nổi cơn bực tức vì cho rằng, chính ông L. là "bức tường" ngăn cách mình đến với cô gái nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Và Thanh đã ra tay.

Đối tượng Nguyễn Trường Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Tuấn Minh.

Sau gần 10 ngày điều trị, sức khỏe ông L. dần bình phục. Người đàn ông 46 tuổi này kể, ông may mắn thoát chết là nhờ vợ và con gái phát hiện sớm sự việc đã lao vào giải cứu kịp thời. "Tôi đang ngủ mê thì cảm thấy khó thở ở vùng cổ. Theo phản ứng, tôi giãy giụa thoát thân nhưng bị nó (Thanh - PV) dùng gối đè xuống, lấy dao cắt cổ", ông L. kể. Nạn nhân giằng co, giãy giụa thì bị thủ phạm đẩy ngã từ trên giường xuống đất.

Vợ và con gái 19 tuổi nghe thấy, lao ra ôm thủ phạm để nạn nhân thoát ra khỏi nhà. Sức của hai người phụ nữ không thể cản lại được thanh niên 30 tuổi, đang trong cơn điên loạn. Thanh vùng chạy ra sau bếp, lấy chiếc búa mà gia đình nạn nhân thường lột dừa quay lại đập liên tiếp 2 nhát vào đầu ông L. Lúc này, hàng xóm nghe tiếng kêu cũng đã chạy sang ứng cứu, thủ phạm thì nhanh chân bỏ trốn.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Tuấn Minh.

Theo lời ông L., vào khoảng 21h tối hôm xảy ra sự việc, ông đi uống cà phê với bạn bè trong xóm về đến nhà thì đã nhìn thấy Thanh. Không chào hỏi, Thanh chỉ lớn giọng cho rằng mình thật lòng thương cô gái 19 tuổi và hỏi ông: "Chú có tính gả cho tôi không?". Ông L. không trả lời, bỏ đi ngủ, Thanh cũng ra về. Ông không ngờ, khuya hôm đó Thanh đã quay lại và gây án.

Th., con gái ông L. đã tốt nghiệp phổ thông hơn một năm. Cô ở nhà buôn bán giày dép tại chợ xã và phụ mẹ bán xôi ở gần đó. Khoảng một tháng trước, Th. biết Thanh. Thấy Thanh có vẻ hiền lành, ban đầu Th. cũng nảy sinh tình cảm quý mến. Nhà Thanh thuộc diện khá giả. Thanh ở nhà chăm sóc vườn tược, còn mẹ buôn bán sạp rau ở chợ. Trước đây, Thanh từng có thời gian làm công nhân tại Bình Dương. Gần đây, Thanh cũng thường ra chợ phụ mẹ buôn bán nên gặp và quen Th..

Tuy nhiên, sau đó Th. phát hiện ra Thanh  đã có hai đời vợ, vừa ly hôn người vợ sau được vài tháng, Th. cũng có một đứa con được ông bà nội chăm sóc. Cô gái 19 tuổi đã lánh mặt, từ chối những lời tán tỉnh của Thanh. Nhưng Thanh vẫn cứ luôn bám theo.

Ông L. cũng phát hiện gần đây Thanh tán tỉnh con gái mình. Ông không thích Thanh vì đã hai lần đổ vỡ hôn nhân. Con gái ông mới lớn, còn Thanh thì đã qua hai đời vợ, nên ông ngăn cản. Cả 2 người vợ đều phải bỏ đi thì chắc hẳn Thanh ăn ở với vợ con phải có vấn đề gì nên ông L. không muốn con gái mình gắn bó cuộc đời với Thanh.

Cha ruột của Thanh, ông Nguyễn Văn Quời cho biết, khoảng hai tuần trước khi xảy ra sự việc, Thanh có nói với gia đình về việc quen cô gái ngụ cùng xã và đòi cưới. Do Thanh vừa ly hôn người vợ thứ 2 được vài tháng nên gia đình có ý khuyên ngăn, vì sợ xóm giềng dị nghị. Không ngờ Thanh đã gây tội ác.

Văn Vĩnh
.
.