Ham bài bạc, thai phụ thành kẻ sát nhân

Thứ Tư, 18/11/2020, 08:50
Huỳnh Thị Điệp (sinh năm 1980, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) người được xác định là liên quan đến cái chết bí ẩn của bà Nguyễn Thị Khuôn (sinh năm 1941, ngụ cùng xã) vừa bị Công an tỉnh Long An bắt tại Tây Ninh sau nhiều ngày lẩn trốn.

Điệp từng qua 2 đời chồng, có con riêng. Hiện đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở. Cô ta đã ra tay một cách tàn độc đối với chủ nợ của mình để cướp tài sản. Tất cả đều do bài bạc mà ra.

Gần 10 ngày liền, hàng chục người trong gia đình bà Khuôn tỏa đi khắp nơi tìm kiếm với chút hi vọng mong manh bà Khuôn vẫn còn sống. Ngoài việc nhờ đến cơ quan chức năng, gia đình còn kiếm người tìm kiếm theo tâm linh, thuê thầy bói, thầy cúng, rồi được các "thầy" chỉ bảo đủ các nơi giấu xác bà Khuôn, khi thì cánh đồng, lúc thì dưới ao...

Nhiều người đến đưa tiễn bà Khuôn rất căm phẫn hành vi của hung thủ.

Không ngại tốn kém chỉ mong sao nếu mẹ mất thì tìm được xác nên nhiều ao hồ xung quanh khu vực nhà, con cháu bà Khuôn đều thuê máy bơm hút cạn. Tuy nhiên mọi thứ đều vô vọng. Không ai ngờ, thi thể bà Khuôn lại được giấu cách nhà bà chưa tới 100m, ngay chính bên trong căn nhà của hung thủ...

Sau khi tìm thấy thi thể, Công an tỉnh Long An sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó thi thể bà Khuôn được gia đình đem về an táng trên khu đất gia đình. Khi nhắc đến vụ việc và nghi can gây án, mọi người đều tỏ rõ sự căm phẫn, mong rằng nghi can phải đền tội.

Trở lại vụ án, bắt đầu từ chiều 28-10, người con trai thứ 8 đến nhà mẹ thì bà Khuôn sửa soạn đồ để đi qua nhà con nợ. Câu nói cuối cùng mà bà Khuôn nói với con là: "Con Điệp sai con nó qua kêu tao qua nhà nó, nó trả tao món nợ 10 triệu vay trước đó. Có gì tao lấy luôn tiền con chị nó thiếu tao 2 triệu". Rồi bà quầy quả đi. Với kiểu của người già "người đâu của đó" nên khi đi bà Khuôn bọc theo 30 triệu đồng, có bao nhiêu vàng bà đeo hết lên người. Ngoài bản tính của người già thì tiền bà để ngoài hay bị "rút trộm", nghi ngờ con cháu không đúng thì mang tội, nên bà bọc trong người cho... chắc ăn.

Bà Khuôn đi nhiều giờ đồng hồ nhưng không quay về nên gia đình túa nhau đi tìm. Qua nhà Điệp thì cửa đóng im ỉm. Sợ mẹ già cả đi lạc nên suốt nhiều ngày cả nhà dáo dác tìm. Vì bà Khuôn nói qua nhà Điệp nên chị Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn) gọi điện vào số điện thoại liên tục nhưng Điệp không bắt máy. Chị Hựng nghi, trình báo với Công an.

Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận thông tin và đưa cán bộ xuống hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra, truy tìm. Bà Khuôn thường ngày cho rất nhiều người vay tiền lấy lãi nên những đối tượng này đều nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên đáng nghi nhất vẫn là Điệp và một người phụ nữ tên Nga.

Khi làm việc với gia đình Điệp, người chồng cho biết, Điệp mượn xe gắn máy của hàng xóm đi nhiều ngày nay không về. Xác định Điệp liên quan đến vụ việc, nên các tổ trinh sát đã lần theo dấu vết truy tìm. Vì Điệp thường hay qua biên giới Campuchia đánh bạc nên tại các cửa khẩu ở Long An và Tây Ninh, thông tin đã được báo cho lực lượng Công an tại khu vực này biết để phối hợp truy tìm.

Về phần chồng của Điệp, sau nhiều ngày ở trong nhà, anh ta phát hiện mùi hôi thối bốc lên.  Kiểm tra, phát hiện mùi tử thi bốc ra trong nhà vệ sinh, anh này đã đến Công an trình báo. Ngay lập tức hiện trường được phong tỏa.

Tại khu nhà vệ sinh, thi thể bà Khuôn được bọc bằng một hồ bơi trẻ em bằng nhựa sau đó bọc thêm nhiều lớp nilon, phía ngoài được quấn chặt bằng băng keo. Khám nghiệm tử thi, trên người bà Khuôn có nhiều vết tích nghi vấn. Trong người bà Khuôn còn sợi dây chuyền vàng trên cổ, một chiếc lắc tay. Nhẫn vàng trên tay và số tiền 30 triệu không còn. Thông tin tìm được thi thể bà Khuôn được báo với gia đình, con cháu bà Khuôn khóc ngất, chết nghẹn.

Ngày 12/11, qua nhiều ngày truy xét, Công an tỉnh Long An đã phát hiện Điệp tại một huyện gần biên giới của tỉnh Tây Ninh nên di lý về trụ sở làm rõ. Bước đầu Điệp khai nhận hành vi sát hại bà Khuôn, cướp tài sản. Công an tỉnh Long An đang lấy lời khai của Điệp để làm rõ nguyên nhân cũng như truy tìm đồng phạm của Điệp.

Theo những người dân ở đây, Điệp đánh bài rất nhiều, thường xuyên vay tiền nặng lãi để qua biên giới đánh bài. Cũng vì máu mê cờ bạc mà 2 người chồng trước của Điệp sau khi để lại 2 đứa con cho Điệp đã dứt áo ra đi. Người chồng sau của Điệp (quê ở Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cũng "kiểu rổ rá cạp lại", Điệp đang mang thai đứa con của người đàn ông này. Vì bài bạc nên năm 2016, Điệp mượn một người phụ nữ ở xã An Ninh Đông số tiền 30 triệu đồng nhưng không trả, bị tòa xử lý, tuy nhiên Điệp chưa chấp hành bản án dân sự này.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Long An, tình trạng người dân qua biên giới Campuchia đánh bạc, trong đó có rất nhiều phụ nữ diễn ra khá phổ biến. Đa phần họ là những người không có tài sản, tiền bạc, ruộng đất, nghề nghiệp nhưng vì máu mê đỏ đen nên sẵn sàng mượn nợ với lãi suất cao để đánh bạc. Nhiều vụ án liên quan đến bài bạc đã xảy ra, trong đó có những vụ cướp, lừa đảo, vay tín dụng đen, vay của các đối tượng giang hồ khiến nhiều gia đình tan nát.

Chuyện bài bạc dẫn đến các vụ phạm pháp hình sự như trên chủ yếu là các đối tượng nam, riêng về vụ án liên quan đến người phụ nữ này, có lẽ hiếm gặp. Mong rằng qua vụ án này, nhiều người thức tỉnh, đừng bị các trò bài bạc đỏ đen cuốn vào để rồi rơi vào vòng lao lý, gia đình tan nát và gây ra hệ lụy cho xã hội.

Hàn Phi
.
.