Hung thủ vụ án "xác người trôi trên sông Hàn" cùng hội chơi xe Winner

Thứ Hai, 20/02/2017, 15:05
Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ một thanh niên chết bất thường trôi trên sông Hàn cuối năm 2016, đồng thời bắt giam Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi, trú tổ 59, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) là thủ phạm đã siết cổ nạn nhân để cướp tài sản và đẩy xác xuống sông...

Nạn nhân được xác định là Đặng Văn Sang (19 tuổi là con trai cả trong một gia đình nghèo có 3 anh em ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Do cùng tham gia hội chơi xe Winner miền Trung và nhiều lần đi “phượt” chung nên Sang quen biết Hải và từng ghé nhà chơi. Tối 28-12-2016, Sang một mình đi xe máy đến nhà Nguyễn Ngọc Hải rủ đi dạo. Hải đưa xe máy của Sang vào nhà và đưa xe Winner của Hải cho Sang chở...

Sáng 29-12, trong lúc đánh cá, người dân phát hiện xác một thi thể trôi trên sông Hàn, đoạn gần công viên Á Châu (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân là một thanh niên trẻ, dáng người thấp nhỏ, mặc bộ quần áo màu xám đen. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy hay biến dạng. Trên người nạn nhân không có vật dụng và giấy tờ tùy thân nên bước đầu chưa xác định danh tính. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do bị siết cổ.

Trong lúc đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP tập trung truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra vụ việc, Công an quận Hải Châu nhận được điện thoại của bà N., ở Quảng Ngãi. Bà N. cho biết đứa con trai là Đặng Văn Sang đi Đà Nẵng chơi, khi đi có để quên ở nhà một trong hai chiếc điện thoại.

Trưa 29-12, thấy chiếc ĐTDĐ của con trai liên tục đổ chuông, bà nghe máy thì có một người xưng là chủ salon mô tô ở quận Hải Châu, Đà Nẵng hỏi gặp Sang, nhờ Sang ra công chứng chuyển nhượng chiếc xe máy Winner. Linh tính thấy có điều gì đó chẳng lành vì Sang đi làm thuê, tằn tiện mãi mới mua được chiếc xe này và rất quý xe.

Hung thủ Nguyễn Ngọc Hải thực hiện lại quá trình gây án tại hiện trường.

Trước khi đi Đà Nẵng chơi, Sang còn móc ví khoe dành dụm được hơn 10 triệu đồng và biếu mẹ tiền đi chợ. Vì vậy, mẹ Sang thắc mắc vì sao con trai bỗng dưng túng thiếu đến nỗi bán xe? Lo lắng, bà N. vội gọi vào số điện thoại thứ 2 mà Sang vẫn hay dùng để liên lạc với người thân thì máy “ngoài vùng phủ sóng”.

Bà N. tìm số điện thoại bạn bè của Sang trong chiếc máy mà Sang để ở nhà, gọi hỏi từng người nhưng không ai biết con trai bà N. đi đâu. Chỉ có một thanh niên mà được lưu tên là Cò trả lời rằng có gặp Sang tại Đà Nẵng tối 28-12, sau đó Sang đi đâu không rõ. Nghi ngờ, bà N. trình báo sự việc với Cơ quan công an.

Từ thông tin và số điện thoại do bà N. cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu xác định người gọi nhờ Sang ra công chứng bán xe là chủ salon Lai mô tô trên đường Phan Châu Trinh. Qua làm việc, ông Lai cho biết khoảng 10h30 ngày 29-12, có một thanh niên tên Hải mang chiếc mô tô Winner BKS 76G1-235XX đến bán, kèm theo giấy đăng ký và bảo hiểm xe máy.

Hải cho biết bán chiếc xe này giúp bạn là Sang. Ông Lai đồng ý mua xe với giá 23 triệu đồng, nhưng yêu cầu Hải đưa số điện thoại của Sang để ông Lai liên lạc khi cần công chứng sang tên sở hữu. Và khi ông Lai gọi điện thì gặp bà N...

Tiến hành điều tra, Công an quận Hải Châu xác định “Cò” cũng chính là Nguyễn Ngọc Hải, người bán xe máy của Sang cho ông Lai. Chiều 30-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu triệu tập Hải đến làm việc.

Tại đây, Hải tiếp tục khai rằng Sang có đến nhà nhờ bán xe gấp. Sau khi bán xe cho ông Lai, Hải mang tiền về đưa cho Sang, sau đó Sang đi đâu Hải cũng không rõ. Lúc này, Cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhân thân của người thanh niên chết bất thường trên sông Hàn.

Chiếc thắt lưng Hải dùng để siết cổ Sang.

Các điều tra viên có đưa ảnh của nạn nhân cho Hải nhận diện nhưng Hải nói dối là không quen biết. Chưa xác định được mối liên hệ giữa Nguyễn Ngọc Hải với người thanh niên chết trôi trên sông nên Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tạm cho Hải về nhà.

Vừa về đến nhà, thấy bà N. tiếp tục gọi điện thoại báo đã ra Đà Nẵng và nhờ dẫn đi tìm Sang thì Hải né tránh. Vì vậy, Bà N. đã trực tiếp đến Công an quận Hải Châu để trình báo sự việc. Khi được xem bản ảnh của người thanh niên không rõ lai lịch chết trên sông Hàn, bà N. ngã quỵ khi nhận ra đó chính là con trai mình. Lúc này, Hải trở thành nghi can hàng đầu liên quan đến cái chết của Đặng Văn Sang. Nhưng khi lực lượng Công an đến nhà, Hải đã bỏ trốn...

Tối 31-12, Hải dùng sim rác, gọi cho người yêu là M. Chị M. kể lại việc Công an đến nhà, đồng thời hỏi Hải có gây ra cái chết cho Sang không thì Hải bấm kết thúc cuộc gọi. Chị M. liên tục nhắn tin để hỏi về việc đó thì Hải nhắn lại là “anh làm”, sau đó cắt đứt liên lạc với M. Cơ quan Công an đã vận động cha mẹ và người thân của Nguyễn Ngọc Hải khuyên đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau một thời gian lẩn trốn, Hải đã đã được gia đình đưa đến trình diện tại Công an quận Hải Châu.

Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Hải, tối 28-12, trong lúc đi dạo, Hải có chê Sang về cách điều khiển xe nên dẫn đến mâu thuẫn. Khi đến đoạn đường vắng ven sông Hàn, phía sau công viên Á Châu, Sang dừng xe lại và đôi co với Hải và chửi thề. Hải bức xúc dùng tay đẩy vào vai của Sang và nói không đi dạo nữa.

Khi Sang quay nhìn chỗ khác, Hải tháo dây thắt lưng của mình và siết cổ Sang đến khi nạn nhân bất động rồi kéo xác nạn nhân vào lề đường sát bờ sông. Tiếp đó Hải lục soát, lấy chiếc ví của Sang (bên trong có 10.130.000 đồng) và vứt điện thoại của Sang trước khi đẩy xác nạn nhân xuống sông. Gây án xong, Hải bình thản đến nhà chị M. để chở người yêu đi chơi.

Sáng 29-12, Hải chở M. về nhà của Hải để cất xe của mình, sau đó lấy xe của Sang chở M. đến nhà ngoại của Hải dự đám giỗ. Khoảng 10h cùng ngày, Hải chạy xe một mình đến salon Lai mô tô để bán và nói dối rằng bán giúp Sang. Sau đó, Hải đón taxi đi về nhà ngoại và nói với M. rằng đã trả xe cho Sang. Chiều hôm đó, Hải tiếp tục rủ bạn bè đi ăn nhậu, hát karaoke như không có việc gì xảy ra.

Lúc Hải bán xe, chủ salon mô tô hỏi số điện thoại của chủ xe để liên hệ công chứng sang tên, Hải cho số của Sang vì nghĩ rằng chiếc điện thoại đã bị vứt xuống sông, chủ salon sẽ không gọi được. Nhưng kẻ thủ ác không ngờ, sim số này nằm trong chiếc điện thoại mà Sang để quên ở nhà, còn chiếc điện thoại bị vứt xuống sông là số điện thoại khác. Nên khi ông Lai gọi điện, mẹ của Sang đã bắt máy. Từ đây, tung tích của người thanh niên chết bí ẩn trôi trên sông Hàn và chân tướng hung thủ nhanh chóng được làm rõ...

Nguyễn Ngọc Hải là con giữa trong một gia đình có 3 chị em. Theo nhận xét của xóm giềng, thường ngày Hải hiền lành, thân thiện. Hải biết nghề đóng giày, tuy không dư dả nhưng cũng đủ sống. Hải quen với chị M. đã lâu và hai bên gia đình cũng ủng hộ, chuẩn bị làm đám cưới. Vì vậy, khi nghe tin Hải giết người, cướp tài sản, cả người thân lẫn xóm giềng của đối tượng hết sức ngỡ ngàng. Tuy nhiên, gia đình của Hải đã vượt qua cú sốc, tích cực động viên để Hải đầu thú hưởng khoan hồng...

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng dù giữa Sang và Hải có mâu thuẫn trong quá trình đi dạo nên siết chết nạn nhân hay Hải chỉ khai vậy để che giấu chủ ý giết người cướp tài sản, thì tội trạng của hung thủ cũng không vì thế mà thay đổi hay giảm nhẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hải về các tội danh giết người, cướp tài sản.

Thân Lai
.
.