Lại thêm án mạng với du khách ở Phuket

Thứ Ba, 24/08/2010, 17:40
Cảnh sát Thái Lan đang truy lùng gắt gao Lee Aldhouse, 28 tuổi, võ sĩ môn Muay Thái người Anh phạm tội giết một lính thủy đánh bộ Mỹ sau một trận đánh nhau tại quán bar. Cảnh sát đang truy lùng ráo riết Aldhouse tại đảo nghỉ mát Phuket.

Theo cảnh sát Thái Lan, vào lúc 1h sáng thứ Bảy, 14/8, lính thủy đánh bộ Mỹ Dashawn Longfellow, 23 tuổi đến quán bar Freedom để đón bạn gái làm việc ở đây. Trong khi uống bia chờ bạn xong việc, Longfellow đụng độ với Aldhouse.  Longfellow đến Thái Lan nghỉ dưỡng thương sau thời gian tham chiến tại Afghanistan. Aldhouse là người gây hấn trước.

Bị thách thức, Longfellow đánh Aldhouse ngã gục. Sau đó bảo vệ quán bar đã can thiệp. Longfellow cùng bạn gái là Lakmeena Ooijai  trở về nhà, ghé qua tiệm 7 Eleven mua vài món hàng. Aldhouse đuổi theo 2 người tới một tiệm tạp hóa lấy một con dao. Khi cặp tình nhân Longfellow - Ooijai  tới căn hộ của Longfellow thì Aldhouse xông đến. Hai người tiếp tục đánh nhau, kết quả là Longfellow bị Aldhouse đâm đến chết.

Theo lời khai của Ooijai, Aldhouse tiến lại sau lưng của bạn trai cô ta rồi đâm 2 nhát vào ngực Longfellow. Cô cho biết lúc đó không ai biết Aldhouse có dao vì y giấu trong túi áo.

Cảnh sát tại Phuket đã phát lệnh bắt Aldhouse. Y từng là võ sĩ chuyên nghiệp môn Muay Thái nhưng từ tháng 3/2009 tới nay không thi đấu. Lúc đầu, người ta cho rằng Aldhouse đến từ Mỹ nhưng sau đó cảnh sát cho biết, y đến từ vùng Birmingham của Anh. Y đã sống nhiều năm tại Thái Lan với những hình xăm kỳ lạ trên cơ thể.

Theo tờ Phuket Gazette, Aldhouse đến Phuket năm 2006 để học Muay Thái. Y có nói với mọi người y từng là bảo kê ở Mallorca, Tây Ban Nha. Theo cảnh sát Thái Lan, y từng có tiền sử đe dọa giết người và gây bạo động.

Theo Danny Avison, đồng môn của Aldhouse ở trung tâm huấn luyện Muay Thái Rawai, ngay trong trận thi đấu đầu tiên, Aldhouse đã hạ nốc ao một đồng môn và định cắn đứt tai anh này. Y còn muốn tấn công cả bạn gái của mình. Từ sau vụ này, Trung tâm Rawai đã cấm cửa Aldhouse. 

Longfellow.

Dù được coi là thiên đường du lịch nhưng hàng loạt các vụ giết người liên quan đến khách nước ngoài lại xảy ra tại Thái Lan trong mấy năm gần đây. Tháng 3-2008,  một người đàn ông Thái Lan 31 tuổi đã bị bắt vì tội giết người và âm mưu hãm hiếp một nữ du khách Thụy Điển  tại khu nghỉ mát trên đảo Phuket. Thủ phạm Akradet Tankae thuộc cộng đồng người sống nay đây mai đó dọc các bờ biển khắp các đảo của Thái Lan và Myanmar.

Ngay sau khi gây án, Akradet bỏ trốn sang Myanmar để tránh bị bắt. Nhưng cha của thủ phạm đã khuyên bảo con mình quay lại Thái Lan đầu thú. Nạn nhân là Hanna Charlotta Backlund, 27 tuổi, bị đâm chết. Người phụ nữ xấu số này cùng một người bạn đang nghỉ tại khách sạn bên bờ biển Mai Khao, cực bắc đảo Phuket. Vào buổi chiều định mệnh, cô đề nghị bạn mình cùng đi dạo ngoài bờ biển nhưng người này từ chối và ở lại khách sạn. Khi không thấy Backlund trở về như đã hẹn, người bạn tức tốc đi tìm và phát hiện xác cô nằm trên cát.

Năm 2007, vụ án giết 2 nữ du khách Nga cũng gây xôn xao dư luận. Tatiana Tsimfer, 30 tuổi và Liubov Svirkova, 25 tuổi, được phát hiện nằm chết trên ghế bố hôm 25/2/2007 ở bãi biển Jomtien, cách Bangkok khoảng 150km về phía đông nam. Anuchit Lamlert, 24 tuổi, một thanh niên thất nghiệp và có tiền sử phạm tội, khi bị bắt đã thừa nhận giết hai phụ nữ. Hai nữ du khách người Nga bị nghi là đã "mồi chài" người chồng Nga của một phụ nữ người Thái khi họ tới văn phòng du lịch.

“Người vợ Thái sợ rằng chồng mình có thể chạy theo những người phụ nữ Nga và sau đó bỏ cô ta để đi theo những cô gái trẻ hơn. Vì vậy, cô ta đã quyết định tấn công những người có thể thành đối thủ. Pattaya là một trong những thành phố biển nổi tiếng của Thái Lan nhưng cũng là thiên đường của giới tội phạm quốc tế.

Năm 2006, ở Kanchanaburi, cách Bangkok 100km về phía tây, một nữ du khách Australia 26 tuổi đã bị một tay súng bắn chết. Trước đó, năm 2004, một cặp vợ chồng trẻ người Anh cũng bị bắn chết, năm 2003 một du khách Pháp cũng bị giết hại...

Trương Minh (tổng hợp)
.
.