Lời nguyền dòng họ Kenedy: Cháu dâu cố Tổng thống Kennedy treo cổ

Thứ Ba, 29/05/2012, 21:55
Ngày 19/5 vừa qua, giới chức an ninh New York đã tổ chức một cuộc họp báo tại Đồn cảnh sát Bedford thuộc hạt Westchester, thị trấn Bedford, phía bắc New York (Mỹ) thông báo về nguyên nhân cái chết của Mary Richardson Kennedy - người vợ bị ghẻ lạnh của Robert Francis Kennedy Jr: Đúng như kết quả khám nghiệm tử thi hôm 17/5/2012 của cảnh sát, bà chết vì ngạt thở do thắt cổ. Hiện FBI đang nỗ lực cùng cảnh sát điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mary Kennedy - chết vì tự tử hay đây là một vụ dàn cảnh của kẻ đã chủ mưu sát hại bà?

Theo nhà báo Ed Payne của Đài Truyền hình CNN, thì cho dù nạn nhân tự tử vì bế tắc trong cuộc sống hay đây là một vụ ám sát, dư luận vẫn tin rằng, cái chết của Mary Kennedy có liên quan đến “Lời nguyền dòng họ Kennedy”.

Mary Kennedy là ai?

Sinh ngày 16/5/1960 tại Mount Kisco, Bedford, New York, cuộc đời của Mary Kennedy không mấy êm đềm. Lần đầu tình cờ gặp Robert F. Kennedy Jr  thông qua bạn gái học chung lớp tại trường đại học (vốn là em của Robert Jr), Mary Kennedy đã yêu anh chàng khá đẹp trai này. Là một kiến trúc sư chuyên về phát triển bền vững, khá nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế môi trường xanh, bà rất thích khuôn mặt "đầy đặn, nhiều đường nét" của Robert Jr vốn là một luật sư chuyên về môi trường. Robert F. Kennedy Jr còn thêm việc giảng dạy tại Trường Pace Law SchoolWhite Plains, New York và làm MC cho đài truyền hình địa phương.

Robert  Jr  là con trai thứ 3 của cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và bà Ethel Skakel - cả hai đã có 11 người con. Trước đây, Robert Jr đã có vợ là Emily Black cùng 2 con nhưng vì không hợp nhau nên đã ly dị. Sau một thời gian hò hẹn yêu đương, Mary Kennedy và Robert Jr kết hôn vào ngày 15/4/1994. Tính đến khi Mary Kennedy lìa đời cả hai có với nhau 4 người con lần lượt là Conor (18 tuổi, lúc cưới, cô đã mang thai 6 tháng); Kyra LeMoyne (17 tuổi); William Finbar (15 tuổi) và Aiden Caohman (11 tuổi).

Bà nổi tiếng là một người mẹ yêu thương và chăm sóc con cái chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Có lẽ do cuộc sống không diễn ra theo như mình mong đợi nên Mary Kennedy đã tìm cách giải sầu trong men rượu từ đầu năm 2000. Nguyên nhân xuất phát từ phía nhiều lời đồn đoán cho rằng Robert Jr không chung thủy, mặc dù đã có vợ nhưng vẫn thường lượn lờ quanh các người đẹp trong giới hoạt động nghệ thuật, nhất là các nữ minh tinh màn bạc Hollywood.

Mary Richardson Kennedy cùng chồng là Robert Francis Kennedy Jr đến dự tang lễ của Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy ở bang Massachusetts vào tháng 8/2009.

Trước và sau khi Robert Jr quyết định nộp đơn ra tòa xin ly dị vào ngày 12/5/2010, cả hai vợ chồng đã tự nguyện sống ly thân. Khủng hoảng tinh thần, Mary Kennedy từng bị cảnh sát 2 lần mời đến đồn vì tội say rượu trong khi điều khiển xe hơi. Nặng nhất là vào lúc 9h15 sáng 15/5/2010, cảnh sát đã bắt giữ bà trong khi đang lái chiếc Volvo đời 2004 trên đường Greenwich ở Bedford, theo sĩ quan cảnh sát Jeff Dickans, khi đo nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép. Tuy chưa phải ra tòa nhưng bà cũng đã bị cảnh sát phạt tiền và cảnh báo vài lần vì lạm dụng nước uống có cồn và thuốc tổng hợp có chứa chất gây nghiện.

Cùng với chồng, Mary Kennedy đã viết và xuất bản cuốn “Ngôi nhà xanh của Kennedy” (Kennedy Green House) có nội dung bảo vệ môi trường sống của nhân loại. Sau khi ly thân với chồng, Mary Kennedy trở nên khép kín, công việc chăm sóc con cái cũng giảm hẳn đi. Suốt ngày bà giam mình trong căn phòng nhỏ, bầu bạn với rượu và thuốc ngủ liều cao.

Sáng ngày 16/5 vừa qua, người hầu gái phát hiện bà treo cổ trong khu nhà kho của tòa nhà tại Mount Kisco, bèn khẩn cấp gọi cho cảnh sát 911. Cuộc khám nghiệm tử thi ngay ngày hôm sau kết luận rằng nạn nhân chết do bị ngạt thở trong thời gian dài…

Tòa lâu đài tọa lạc tại hạt Westchester, thị trấn Bedford, New York - nơi Mary Kennedy treo cổ tự tử.

Kerry Lawrence - luật sư riêng của bà nói rằng, tất cả mọi người trong hai gia đình đều rất thương tiếc Mary Kennedy. Hay tin dữ trong lúc đang đi du lịch cùng 4 con, Robert Jr vội vã trở về nhà. Theo mô tả của nhà báo Payne, tuy đau buồn nhưng ông vẫn gắng gượng giúp cảnh sát điều tra bằng việc cung cấp thêm một số thói quen, sở thích và bạn bè của vợ.

Dòng họ Kennedy và Lời nguyền độc địa

Như mọi người đều đã biết, tại Mỹ và trên thế giới, gia tộc Kennedy là một trong những dòng họ danh giá nhất trên chính trường Mỹ. Theo sử sách ghi chép lại, gia tộc này bắt nguồn từ thế hệ thứ nhất bằng việc "tộc trưởng" Patrick J. Kennedy (1858-1929) kết hôn với Mary Augusta Hickey. Patrick hoạt động chính trị và có quan hệ với đảng Dân chủ tại địa phương. Tiếp theo đến thế hệ thứ hai từ năm 1914, con trai của Patrick là Joseph P Kennedy Sr, (1888-1969), kết hôn với Rose Fitgerald (1890-1995), con gái của Thị trưởng thành phố Boston John F. Fitgerald. Joseph Sr đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Anh  trong những năm trước khi xảy ra Thế chiến II, và cuộc hôn phối giữa ông với Rose Fitzgerald được nhiều nhà tiên tri coi là cuộc hôn phối định mệnh vì đã sinh ra 3 anh em John Fitzgerald Kennedy.

Sau khi đã khẳng định được vị trí của mình, gia tộc Kennedy có ảnh hưởng nổi trội trong đảng Dân chủ vốn trước nay vẫn được nhiều người biết đến vì khuynh hướng tự do trong các vấn đề chính trị. Chắc chắn người đàn ông mang họ Kennedy nổi tiếng nhất là Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Người Mỹ vẫn thường so sánh gia tộc Kennedy với các dòng họ danh giá khác như dòng họ Adams, dòng họ Taft, dòng họ Bush… và xem họ như là các gia tộc quyền thế nhất trong nền chính trị Mỹ. Cả ba dòng tộc này đều có gốc rễ lâu đời ở vùng New England thuộc phía đông bắc nước Mỹ. Nông trang của dòng họ Kennedy tọa lạc tại Hyannis, bang Massachusetts, nay vẫn còn và phát triển nhiều hơn so với ngày xưa.

Định mệnh đen tối bắt đầu giáng xuống gia tộc Kennedy sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ngày 22/11/1963 tại Dallas, bang Texas. Rồi sau đó, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy bị ám sát ngày 6/6/1968, tại Los Angeles sau khi giành thắng lợi trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở California, trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

Và vào năm 1969, xảy ra "Sự kiện Chappaquiddick": Trong khi cầm lái trở về nhà sau một dạ tiệc, xe của Edward Kennedy rơi khỏi cầu trên đường. Người phụ nữ ngồi trong xe với Edward là Mary Jo Kopechne (trước đó là phụ tá cho Robert Kennedy), cũng chết trong tai nạn này. Theo dư luận, cả 3 anh em đều chết bởi “Lời nguyền dòng họ Kennedy”.

Từ trái qua: John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy và Edward F. Kennedy - cả 3 đã chết bởi Lời nguyền dòng họ Kennedy?

Cũng theo nhà báo Payne, “Lời nguyền dòng họ Kennedy” (The Kennedy Curse) xuất phát từ cửa miệng của một nhà tiên tri thần bí người Indiene, do bị “thần linh trù ếm” nên dòng họ Kennedy sẽ gặp phải bất hạnh, thể hiện bằng những cái chết bất đắc kỳ tử của những người trong dòng tộc cùng những kẻ khác có liên quan đến gia tộc. Sau này, mỗi khi chứng kiến cái chết kỳ lạ của bất kỳ người nào trong gia tộc Kennedy, nhiều người suy diễn cho đó là kết quả của “Lời nguyền dòng họ Kennedy”. Mặc dù những bất hạnh này có thể xảy đến cho bất kỳ ai, nhiều người vẫn xem những thảm họa nối tiếp nhau trút xuống gia tộc Kennedy như là sự ứng nghiệm của  "lời nguyền".

Lần ngược về quá khứ những người hoàn toàn không duy tâm cũng phải lưu ý đến “lời nguyền”. Năm 2002, Michael Skakel - cháu của Ethel Skakel Kennedy, bị buộc tội giết Martha Moxley - một cô gái trẻ sống gần nhà, đã bị tòa án xử tù. Năm 1999, John F. Kennedy Jr - con của John F. Kennedy, cùng với vợ Carolyn Bessette Kennedy và chị vợ Lauren Bessette, tử nạn khi chiếc máy bay riêng do Kennedy Jr điều khiển rơi xuống biển trong một chiều đầy sương mù trên chuyến bay từ New York đến đảo Martha's Vinyard, có thể là do động cơ máy bay trục trặc.

Năm 1997, Michael Kennedy - con trai của Robert, chết thảm trong một tai nạn trượt tuyết tại Aspen, bang Colorado, thân thể bị biến dạng. Năm 1991, William Kennedy Smith - con trai của Jean Kennedy (SN 1932) bị cáo buộc cưỡng bức một phụ nữ tại Palm Beach, Florida, song có lẽ nhờ gia đình chạy chọt nên Smith được xử trắng án. Năm 1986, Patrick J. Kennedy - con trai của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy (SN1932), bắt đầu điều trị cai nghiện cocaine nhưng vào trại nhiều lần mà không hết.

Chân dung John F. Kennedy Jr đăng ở bìa 1 của tạp chí Time năm 1999, loan tải vụ máy bay rơi khiến ông tử nạn.

Vào năm 1984, David A. Kennedy - một người con trai khác của Robert, chết vì dùng demerol và cocaine quá liều ở một khách sạn tại Palm Beach, bang Florida -người ta nghi anh ta đã tự tử. Năm 1983, Robert F. Kennedy Jr bị bắt giữ tại bang Nam Dakota vì tội tàng trữ heroin nhưng sau lại được thả ra. Năm 1973, Joseph P. Kennedy II - con trai của Robert Kennedy, gây tai nạn đang khi lái xe tại Cape Cod khiến một người ngồi trong xe trở nên bại liệt hoàn toàn, gia đình phải bồi thường một khoản tiền lớn.

Năm 1973, Edward Kennedy, Jr - con trai của Edward Kennedy, phải cưa mất chân phải vì bệnh ung thư xương không thể cứu chữa được. Ngày 7/8/1963, Patrick Bouvier Kennedy - con trai thứ 2 của John F. Kennedy, sinh non 8 tuần lễ và chết chỉ vài ngày sau khi được mẹ Jacqueline sinh ra. Ngày 19/12/1961, Joseph P. Kennedy (1888-1969) - người cha già của gia tộc Kennedy, bị đột quị khiến mọi cử động của tứ chi trở nên cực kỳ khó khăn cho đến ngày qua đời.

Năm 1948, Kathleen Kennedy (1920-1948, con thứ 4 và là con gái thứ 2 của Joseph P. Kennedy), chết trong một tai nạn máy bay khó hiểu tại Pháp. Năm 1944, Joseph P. Kennedy Jr (1915-1944, con đầu của Joseph P. Kennedy) đã tử nạn một cách bí hiểm trong một phi vụ vượt qua eo biển Manche thời Thế chiến II. Năm 1941, Rosemary Kennedy (1918-2005, con thứ 3 và là con gái đầu của Joseph P. Kennedy) phải giải phẫu thùy não để chữa trị bệnh trì độn (mental retardation), kết quả của cuộc giải phẫu là một thảm họa và Rosemary phải sống cô độc trong một dưỡng đường cho đến khi chết đau đớn vào năm 2005...

Cái chết của Mary Kennedy gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Bà chết vì tự tử, vì bị "ai đó" giết rồi dàn cảnh một vụ treo cổ để đánh lừa giới chức an ninh? Hiện cảnh sát đang nỗ lực điều tra để có lời giải về cái chết bí ẩn của Mary Kennedy. Nhưng dù chết thế nào đi nữa, thì dư luận cũng vẫn cho rằng phải chăng bà chết bởi “lời nguyền” độc địa gieo xuống dòng họ Kennedy từ hơn 100 năm nay?

Lê Miên Tường (theo CNN, BBC News)
.
.