Nghệ sĩ cải lương nghiệp dư bị sát hại

Thứ Hai, 02/02/2015, 11:10
Tối 26/1 vừa qua, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà ba tầng trong hẻm 39 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP HCM. Nạn nhân được xác định là một nghệ sĩ cải lương nghiệp dư. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có cuộc sống khá phức tạp, và hung thủ có thể là một trong những người bạn đồng tính của nạn nhân…

Hàng trăm Cảnh sát truy tìm nghi can giết người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/1, một số người dân phát hiện có vết máu chảy ra từ căn nhà một trệt, hai lầu trong con hẻm 39 đường Hưng Phú, gần cầu Chánh Hưng (phường 10, quận 8). Thấy lạ và nghi có chuyện chẳng lành, nên người dân đã nhanh chóng báo cho Công an. Khi cửa sắt nhà được phá, mọi người thấy thi thể một người đàn ông với nhiều vết đâm trên người nằm ngay cửa. Nhiều vệt máu loang lổ trên cầu thang, sàn nhà, trong hẻm và ngay cả trên mái nhà dân. Chiếc xe gắn máy Air Blade của nạn nhân vẫn dựng ở góc nhà.

Cùng thời điểm đó, nhiều người thấy một nam thanh niên mặc quần đùi, ở trần, người dính đầy máu bỏ chạy lên tầng trên của căn nhà rồi trèo qua sân thượng nhà bên cạnh. Nghi là hung thủ, một số dân phòng và người dân đã leo lên mái nhà đuổi theo nhưng tên này mất dạng khi chạy vào khu vực một trường tiểu học ở cạnh đó (cách căn nhà xảy ra án mạng khoảng vài chục mét).

Nhận được tin báo, Công an quận 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP HCM huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường tiến hành vây bắt đối tượng. Sự việc khiến hàng trăm người dân nhốn nháo, không dám ở trong nhà vì sợ nghi can giết người xông vào, đồng thời nhiều người dân hiếu kỳ cũng đến quan sát và theo dõi việc truy bắt đối tượng đã khiến giao thông đi qua khu vực đoạn đường Hưng Phú rơi vào cảnh ùn tắc.

Một số dấu vết tại hiện trường.

Theo một số người dân, đối tượng nghi phạm sau khi leo qua nóc nhà dân rồi chạy vào trường tiểu học, sau đó băng ra đường Hưng Phú và chạy về hướng cầu Chánh Hưng... Vì cứ tưởng là một vụ đánh nhau nên nhiều người khi phát hiện đối tượng đã không ai ngăn cản, vây bắt.

Do trời tối và người dân tụ tập khá đông nên việc truy tìm đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 22 giờ, sau khi lùng sục, lực lượng chức năng dùng đèn pin kiểm tra khắp trường tiểu học và các con hẻm, nhà dân lân cận truy tìm không có kết quả.

Hung thủ có thể là bạn đồng tính của nạn nhân?

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Đỗ Linh (43 tuổi, quê Long An, tạm trú quận 8). Đến 0 giờ ngày 27/1, thi thể nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường.

Người thân nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin.

Một số người dân sống tại khu vực hẻm 39 Hưng Phú cho hay, ông Đỗ Linh là nghệ sĩ nghiệp dư chuyên hát hội chợ, đám cưới, thuê căn nhà này sống một mình khoảng vài tháng nay. Điều đáng nói là ông Linh có lối sống khá phức tạp và hàng xóm xung quanh thường xuyên thấy có bạn nam về căn nhà này ở qua đêm cùng ông. Cách đây khoảng một tháng, Đỗ Linh có phát hành đĩa nhạc và tặng cho một số người dân trong khu phố. Trước khi xảy ra vụ án mạng, Đỗ Linh cùng một người đàn ông khác ở trong nhà và khóa cửa bên trong cho đến khi vụ án mạng bị phát hiện.

Về phía người thân của nạn nhân, sau khi nhận hung tin, một số người đã đến hiện trường với tâm trạng đau đớn, xót xa.

Theo tìm hiểu, nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh từng tham dự giải Trần Hữu Trang với nghệ sĩ Quế Trân, nghệ sĩ Hữu Quốc… vào năm 1998. Sau khi hay tin nghệ sĩ Đỗ Linh bị sát hại, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương với người đồng nghiệp xấu số trên các trang mạng cá nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và truy tìm hung thủ gây án.

Ánh Xuân
.
.