Người bị vu cáo đốt nhà Quốc hội Đức
Án tử hình được tuyên dạo cuối năm 1933, vu cho Van Der Lubbe tội tày đình “dám” phóng hỏa thiêu rụi tòa nhà Reichstag - trụ sở của Quốc hội Đức. Một sự kiện “động trời” tạo cớ mở đường cho Adolf Hitler thiết lập nền độc tài Quốc xã, đồng thời truy bức gắt gao các giới bất đồng chính kiến nhất là những người theo chủ nghĩa Cộng sản.
Đương kim Tổng bí thư Quốc tế Cộng sản Georgi Dimitrov người
Trụ sở Nghị viện Đức sau Thế chiến II (trái) và hiện nay. |
Kể từ giữa năm 1998, Tối cao Pháp viện Đức ban hành một đạo luật, cho phép phục hồi danh dự và minh oan cho các nạn nhân từng bị xét xử dưới thể chế phát xít ở giai đoạn trước và trong Thế chiến II. Henrich Hofman, một luật sư vô danh người
Hofman cất công lần tìm trong các kho lưu trữ ở cả hai miền Đông và Tây nước Đức trước kia, sưu tập các tài liệu chứng minh sự “ngụy tạo chứng cớ” có chủ ý của giới quan tòa Quốc xã do H.Goering - “cánh tay phải” của A.Hitler - giật dây, dẫn đến cái chết oan uổng của một thường dân vô tội.
Công sức của H.Hofman được đền đáp xứng đáng qua phán quyết của Tòa án tối cao Liên bang Đức, có hiệu lực “giải oan” cho nhà chí sĩ kiên cường của phong trào Quốc tế Cộng sản vào ngày 10/1/2008, đúng 74 năm sau khi Van Der Lubbe bị bè lũ phát xít hèn hạ thủ tiêu