Va chạm nhỏ gây hậu quả lớn: Phải nghiêm trị thói côn đồ hung hãn

Thứ Sáu, 24/05/2019, 23:28
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về vụ cuồng sát do đối tượng Đỗ Văn Bình (sinh năm 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) gây ra, khiến 3 người chết và 1 người bị thương nặng. Không chỉ hai người trực tiếp xô xát trong vụ va chạm giao thông, mà những người từng có "ân oán" với Bình từ nhiều năm về trước cũng bị đối tượng "tính sổ"…


Giăng lưới

Nếu gặp Bình ở ngoài đời, những người hiền lành lương thiện có lẽ cũng phải… chờn chợn trước thân hình đồ sộ, vạm vỡ, khuôn mặt giang hồ cùng ánh mắt luôn gườm gườm của gã.

Ngay cả khi đã bị bắt về Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố Hà Nội, Bình vẫn tỏ ra ngang tàng, ương bướng. Hắn ném những cái nhìn sắc lẻm về phía phóng viên. Dù đã không ít lần tiếp xúc với đám giang hồ cộm cán, song Bình vẫn là một trong những đối tượng để lại cho chúng tôi những ám ảnh.

Tội ác của Bình khiến cho nhiều người chỉ nghĩ đến cũng phải sởn da gà. Và để có thể bắt giữ được đối tượng một cách "gọn gàng" phải kể đến sự mưu trí, dũng cảm của các chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Đội Điều tra trọng án, phòng CSHS.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 16-5-2019 Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc khoảng một giờ trước đó người dân phát hiện tử thi một nam thanh niên với nhiều vết thương ở phần bụng tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2 (xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Mê Linh cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Hà Văn H. (sinh năm 1985, ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh). Kết quả pháp y tử thi xác định, nguyên nhân nạn nhân chết do mất máu cấp.

Hiện trường đối tượng Bình đã sát hại anh H..

Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Mê Linh… tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm hung thủ. Qua công tác rà soát nắm tình hình, thu thập lời khai nhân chứng… chỉ sau ít giờ, cơ quan công an đã xác định được nghi can của vụ án mạng là Đỗ Văn Bình, làm nghề kinh doanh thịt lợn.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tính côn đồ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng Đỗ Văn Bình, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với Công an huyện Mê Linh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thành nhiều tổ công tác tập trung truy bắt Đỗ Văn Bình.

Qua rà soát, thời điểm đó cơ quan công an có được thông tin Bình đã gây ra ít nhất hai vụ giết người. Trên chiếc xe ô tô tải hắn thường chở lợn luôn có sẵn nhiều dao phóng lợn.

Đối tượng Bình dường như đang "say máu" nên có ý định trả thù thêm vài "cừu nhân" của hắn ở huyện Đông Anh (Hà Nội) và tỉnh Thái Nguyên. Các phương án chặn bắt các tuyến đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên được triển khai nhanh chóng.

Đồng thời cơ quan công an cũng tổ chức lực lượng để có mặt tại Đông Anh và Thái Nguyên, kịp thời đón lõng đối tượng và có phương án bảo vệ những "con mồi" tiếp theo của Bình. Tổng số cán bộ chiến sỹ tham gia vụ án này lên đến hàng trăm người.

Cho đến trưa ngày 17-5, cơ quan công an có thông tin Bình đang trên đường di chuyển từ Vĩnh Phúc lên Thái Nguyên để thanh toán nợ nần, một tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng lên đường truy bắt. Trước đó Bình đã "mượn" được một chiếc xe máy, phóng như bay trên đường để tìm con mồi.

Khi tới khu vực xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện thấy có người đuổi theo, gã tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, chiếc xe chở các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Hà Nội đã kịp thời áp sát. Trong chớp mắt chiếc còng số 8 bập vào đôi tay của gã giang hồ máu lạnh. Bình nhanh chóng được đưa về Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để khai thác, làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 máy điện thoại di động Samsung Galaxy A5, 1 con dao bầu, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - đen, không đeo biển kiểm soát, Bình sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan công an Bình đã khai nhận gây ra vụ sát hại các anh Hà Văn H.; Đoàn Văn T., sinh năm 1996, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh; chị Trần Thị T., sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tại đường đê xã Yên Phương, huyện Yên Lạc. Trước khi sát hại chị T., Bình còn tìm đến quán phở của tình nhân cũ là Nguyễn Thị Th., sinh năm 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch hòng dùng dao bầu "xử". Chị Th. may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Ngay sau khi lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Điều tra trọng án, Phòng CSHS bắt được hung thủ Đỗ Văn Bình, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có Thư khen Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tham gia điều tra khám phá nhanh và bắt giữ đối tượng gây ra 4 vụ án "Giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng", xảy ra trong các ngày 16 và 17-5 tại huyện Mê Linh, Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc kịp thời bắt giữ đối tượng Bình, ngăn chặn đối tượng không gây thêm tội ác là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Trước những hành vi dã man giết hại đồng loại không ghê tay của Bình, chúng tôi thực sự sốc và không khỏi đặt câu hỏi, tại sao gã lại có thể ra tay tàn ác đến như thế?

Hành vi trả thù tàn bạo

Theo những lời khai ban đầu của Bình thì sở dĩ gã sát hại anh H. và anh T. là do hai anh này cậy đông áp bức hắn(?) Buổi chiều ngày 15-5, khi Bình lái xe đi trên đường xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy của hai anh này.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Ngay sau va chạm, H. và T. nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và gậy bóng chày để tấn công Bình, bắt đối tượng này phải xin lỗi. Khi về nhà, Bình bị đau ở mắt và gáy nên rất ấm ức và nảy sinh ý định trả thù.

Biết là một mình khó địch nổi hai đối thủ, Bình đã lần lượt tách hai anh ra. Hắn cũng tung hỏa mù khi rủ hai anh đi hát karaoke, cùng uống bia rượu.

Tối hôm đó, Bình hẹn gặp anh H. tại một địa điểm vắng, dùng dao bầu sát hại anh H. Tiếp đó Bình lái xe đến quán Karaoke Đồng Quê đón anh T. Khi đi đến địa phận xã Bắc Bình (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) Bình lợi dụng lúc anh T. không để ý đã dùng dao bầu đâm một nhát vào bụng nạn nhân khiến anh T. nhanh chóng tử vong.

Theo chỉ huy Đội điều tra trọng án, thực ra nếu như câu chuyện tạm dừng tại đây thì còn dễ hiểu. Bởi trên thực tế mỗi năm trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đều xảy ra hàng chục, hàng trăm vụ trọng án mà nguyên nhân là do va chạm giao thông.

Và dù cho hành động dùng dao để trả thù của Bình là tội ác, song các anh H. và T. cũng ít nhiều có lỗi, khi cậy đông để hành hung Bình. Nhưng Bình không dừng lại ở hành vi sát hại hai người đàn ông kia, gã tiếp tục lên kế hoạch trả thù những người đã khiến hắn khó chịu, bực tức trong thời gian trước đây. Và hai người phụ nữ từng có mối quan hệ tình cảm với Bình đã trở thành nạn nhân tiếp theo.

Chị Th. dù đã biết trước được Bình có thể sẽ ra tay với mình, song vẫn bị gã mò đến tận nhà và bất ngờ ra tay. May mắn là có nhiều người thân của chị Th. phát hiện đuổi đánh, giữ được mạng sống cho chị. Trong cơn cuồng sát, gã cướp một chiếc xe taxi rồi đi tìm chị T. và sát hại chị này.

Chỉ cho đến khi lực lượng điều tra hình sự tóm được Bình, cơn say máu của hắn mới được ngăn chặn. Nếu không rất có thể một người quen cũ của gã ở Thái Nguyên sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Lý giải về việc sát hại hai người tình cũ, Bình trả lời một cách "ráo hoảnh" rằng, trước đó đã giết hai người, xác định kiểu gì cũng bị tử hình nên muốn lấy thêm vài mạng nữa(?!)

Cũng theo một chỉ huy Đội Điều tra trọng án, Bình chưa có tiền án, tiền sự. Ở địa phương, hai vợ chồng Bình làm nghề mổ lợn trong vài năm đã tích cóp được đủ tiền để mua hai chiếc xe ô tô, một chiếc mang nhãn hiệu Toyota Fortuner và một chiếc xe tải. Bình cũng không chơi cờ bạc hay nghiện ma túy. Gã gần như chỉ có niềm say mê duy nhất là thích đi chinh phục phụ nữ.

Bài học về giải quyết mâu thuẫn cá nhân

Có thể thấy thời gian gần đây, việc xử lý trong va chạm giao thông luôn là một vấn đề. Rất nhiều những vụ trọng án đã xảy ra, chỉ từ những va chạm nhỏ nhặt.

Đơn cử như ngày 17-3-2019 tại đường vành đai Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Đông Anh, anh Lưu T.A., sinh năm 1985, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty cổ phần bê tông Việt Trung xảy ra va chạm với Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1991, trú tại Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, và Vũ Văn Duy, sinh năm 1989, trú tại Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Hai đối tượng này đã lao vào đấm đá, khiến anh T.A tử vong ít giờ sau đó.

Trong vụ cuồng sát do Đỗ Văn Bình gây ra, nếu như sau khi va chạm giao thông, các anh H. và T. không dùng hung khí đánh Bình, xịt hơi cay vào mặt Bình thì có lẽ đã không khiến cho đối tượng phải nghĩ đến cuộc trả thù tàn bạo đến như vậy. Hiện đối tượng Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Ban đầu chỉ là va chạm nhỏ, lời qua tiếng lại sự việc đã bị đẩy lên cấp độ cao hơn, "hòn bấc đi qua, hòn chì ném lại". Nhìn nhận lại diễn biến vụ án, người ta lại phải nhắc đến hai chữ giá như: Giá như hai bên biết kiềm chế, một điều nhịn bằng chín điều lành.

Giá như sự việc được giải quyết trên tinh thần cầu thị, rộng lòng… thì đã không có những cuộc sống bị tước đoạt, gia đình ly tán, kẻ gây án phải vào tù và đối mặt với bản án nghiêm khắc. Hai vụ án trên là bài học đắt giá về cách xử lý các mâu thuẫn khi va chạm tham gia giao thông.

Minh Tiến
.
.