Săn gái nhà lành xuất ngoại, ép bán dâm
Những giọt nước mắt lã chã trên khuôn mặt no đầy không giúp người đàn bà dáng cao to như hộ pháp kia xóa được hành vi nhơ nhuốc: Buôn bán người. Hám mồi câu "làm việc sướng với lương rất cao", nhiều cô gái, trong đó có "cô" còn ở độ tuổi trẻ em bị mẹ con người đàn bà này và đồng bọn đẩy vào cuộc sống địa ngục. Có nạn nhân khi rõ sự việc đã quá sợ hãi nên khi đến sân bay liền bỏ trốn, có người bị "đóng thùng" xuất khẩu sang xứ người và bị gài thế ép phải đi bán thân trừ nợ..., và có người giờ đây đã phải sống lưu lạc tại các hắc điếm nơi xứ người chẳng biết khi nào mới được trở về.
Người đàn bà gây nên tội ác dã man ấy tên Hà, 52 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
1. Một phụ nữ luống tuổi, ăn vận quê mùa ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chị lắc đầu từ chối khi được hỏi họ tên, chị chỉ cho biết mình là người thân của nạn nhân Đặng Ngọc Tuyền, bị thị Hà đưa qua xứ người và bị con gái của thị gài thế ép phải bán thân, Tuyền đang ở độ tuổi trẻ em: "Con bé sinh ngày 14/10/1996, đi sang bển vào tháng 3/2012. Tính ra khi bị bà Hà cùng đồng bọn phỉnh lừa và hãm hại, con bé mới có 15 năm 5 tháng 16 ngày tuổi".
Trước phiên xét xử, người phụ nữ quê mùa nọ đã không ngớt lời kể tội Nguyễn Thị Hà. Chị cho biết, khi lừa buôn bán cháu Tuyền như thế, khoản lợi mà thị Hà thu được là 2 triệu đồng. "Chỉ có nhiêu đó tiền mà bà ta dã man đem bán con bé. Vì tiền mà chẳng hề bận tâm chuyện bé Tuyền sẽ ra sao khi ở xứ người với dã tâm của những người đàn ông dâm dục. Trẻ em còn không buông tha thì có thủ đoạn đê hèn nào mà bà ta cùng đồng bọn không áp dụng" - anh Thanh Bình, ngụ thị trấn Tân Biên, có em gái tên K. suýt bị thị Hà xuất khẩu sang "bển" bán dâm, bức xúc.
"Bển" hay "xứ người" mà thân nhân của 2 nạn nhân trong đường dây buôn người, ép bán dâm của mẹ con Nguyễn Thị Hà cùng đồng bọn là… Malaysia. "Những đường dây buôn người khác, thường thì bọn đầu nậu vào vai "nhà môi giới" nói rõ với nạn nhân hay gia đình của họ rằng xuất ngoại để lấy chồng nước ngoài giàu có. Nhưng thị Hà với đồng bọn thì lại nói khác. Vì tin chiêu bài hợp tác lao động, sang làm việc phục vụ trong các quán ăn, nhà hàng lương cao nên chúng tôi mới đồng ý giao con em cho thị cùng đồng bọn, lòng mừng thầm con em mình tốt số, may gặp được người tốt tận tâm, tận tình giúp đỡ mà có được cơ hội đổi đời. Chứ có ngờ đâu phía sau cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia là dã tâm của đám quỷ dữ" - anh Thanh Bình, căm phẫn.
2. Nguyễn Thị Hà sinh năm 1961 tại Campuchia, thường trú tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nơi được các cơ quan chức năng liệt vào điểm nóng của tệ nạn buôn người. Nhìn cái dáng vẻ quê mùa của người đàn bà này cùng vẻ lóng nga lóng ngóng theo kiểu gặp ai cũng sợ khi bị giải đến chốn tụng đình, người ta dễ có cảm giác thương hại, dễ nghĩ rằng thị lâm cảnh tù tội do thiếu hiểu biết pháp luật, do "giúp người thành ra hại mình" như lời của thị. Nhưng kỳ thực, người đàn bà này không hiền như người ta nghĩ. Tháng 11/2012, nhờ tiền của cô con gái gửi về, Hà sinh ra đổ đốn, tham gia chiếu bạc và bị TAND huyện Tân Biên tuyên phạt 5 triệu đồng...
Theo hồ sơ vụ án, con gái của Hà là Đặng Thị Nga, có chồng và sang sinh sống tại Malaysia. Cuối năm 2011, trong một lần về nước, nhận thấy tiềm năng hứa hẹn của thị trường "thịt người" ở quê chồng lẫn quê mình nên Nga bàn với mẹ thiết lập đường dây đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia bán dâm. Nghe con bàn chuyện thất đức ấy, lẽ ra phải gạt ngang nhưng nghĩ đến khoản lợi nhuận kếch xù, chỉ tốn nước bọt mà đôla trĩu túi nên thị Hà hăng hái xúc tiến thành lập đường dây… buôn gái.
Rất đơn giản, như lời khai của thị tại Cơ quan điều tra: "Giao cho Nga đưa họ vào tụ điểm bán dâm". Tòa tiếp tục xét hỏi và rất nhiều người dự khán rùng mình khi biết được mưu ma chước quỷ cùng sự nhẫn tâm của thị Hà và Đặng Thị Nga khi ép buộc các nạn nhân phải bán thân xác cho khách làng chơi xứ người để gọi là... trừ nợ: "Về chi phí đi Malaysia, Nga ứng trước tiền mua vé máy bay 5 triệu đồng và lệ phí nhập cảnh 500 USD. Khi các cô gái sang Malaysia, Nga sẽ lấy lại 500 USD và tính chi phí đưa đi là 20 triệu đồng, sau đó đưa họ vào các tụ điểm bán dâm để làm trừ nợ. Nếu người nào không đồng ý bán dâm thì Nga buộc họ trả đủ tiền chi phí là 20 triệu đồng mới cho về Việt Nam".
Để đường dây buôn gái nhà lành sang nhà thổ xứ người được vận hành trơn tru với "nguồn hàng" dồi dào, ổn định, thị Hà gặp và bàn chuyện làm ăn phi nhân tính với Nguyễn Hồng Lộc và Trần Thị Kim Biên (đều 35 tuổi, ngụ cùng ấp và là bạn cùng chiếu bạc với Hà). Cần tiền để tiêu xài, cờ bạc, nghe bà chị cùng xóm chỉ đường làm ăn với công việc "dễ dàng nhưng mau giàu sang" nên Lộc - Biên gật đầu chẳng chút đắn đo. "Bị cáo nói với Lộc, Biên đi tìm các cô gái cho bị cáo đưa sang Malaysia giao cho Nga. Nếu tìm được người thì Biên và Lộc sẽ nhận được tiền công là 2 triệu đồng/người. Lộc và Biên đồng ý" - thị Hà khai nhận.
Lúc đầu, khi săn được "mồi" thì đích thân thị Hà đón xe lên Tp HCM liên hệ mua vé máy bay để xuất khẩu "hàng". Có khi thì nhờ đồng bọn thay mình làm việc ấy và nhờ Nguyễn Đình Hiếu (56 tuổi, ngụ ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp HCM) là người chạy xe honda ôm tại bến xe khách An Sương, ở quận 12 nhờ mua vé máy bay, trả tiền công là 50.000 đồng/lần hoặc chở các cô gái vào sân bay Tân Sơn Nhất với tiền xe ôm theo lời khai của thị "các cô gái tự trả".
3. Đang vận hành trơn tru với những đời gái cơ hàn bị phỉnh dụ bằng bánh vẽ ở miền đất hứa thì đường dây "buôn gái" của mẹ con thị Hà bị bể ổ. Vào lúc 8h10' ngày 21/7/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) phối hợp cùng Công an Cửa khẩu quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an phường 2, quận Tân Bình bắt quả tang khi Nguyễn Hồng Lộc đang tổ chức "xuất khẩu" nạn nhân là Phạm Thị Oanh (24 tuổi, ngụ ấp 3, xã Trà Vong, huyện Tân Biên) sang động thổ xứ lạ.
Tự tin trước đường dây hoạt động rất kín kẽ nhưng bất thần bị "điểm danh", thị Lộc sững người, nhất là khi thị biết được người thân của những nạn nhân bị thị cùng đồng bọn “xuất khẩu” trước đó khi nhận được hung tin từ con em mình đã tố cáo hành vi tán tận lương tâm của những kẻ buôn người sang làm gái mại dâm, trong đó có thị... Biết có chối bay chối biến cũng khó mà thoát được tội, Lộc "mau mắn" khai nhận thị chỉ là mắt xích nhỏ của đường dây, bà trùm đích thực chính là mẹ con Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Nga.
Từ mối thông tin ấy, cơ quan chức năng lần lượt hốt trọn ổ buôn người và qua đó làm rõ Nguyễn Thị Hà cùng đồng bọn đã phỉnh lừa và tuyển chọn được 10 nạn nhân, đưa đi thành công 7 nạn nhân. Tính chi phí đưa đi và buộc các cô gái phải bán dâm trả nợ, mẹ con Hà, Nga hưởng lợi 135,4 triệu đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số 7 nạn nhân bị mẹ con Hà cùng đồng bọn buôn bán, có 3 cô đã về nước và hiện còn 4 cô đang ở Malaysia, trong đó có 1 cô may mắn lấy được tấm chồng đàng hoàng ở xứ người, 3 cô còn lại sống cuộc đời đắng cay, tủi nhục. Và 3 cô gái may mắn không bị mẹ con thị Hà cùng đồng bọn đưa đi xuất ngoại gồm: Lê Thị Thúy Cầm khi đến sân bay biết mình bị dụ để bán nên bỏ trốn, Nguyễn Thị Hà Trang phút chót không đi vì lý do ông nội lâm trọng bệnh và Phạm Thị Oanh bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Như chúng tôi đề cập ở trên, trong số 7 nạn nhân của Nguyễn Thị Hà cùng đồng bọn, có một nạn nhân là trẻ em (Nguyễn Thị Y Phụng - hiện ở Malaysia) nên khi đưa vụ án ra xét xử, bên cạnh tội danh mua bán người, Nguyễn Thị Hà còn bị buộc tội mua bán trẻ em.
Xét vai trò, mức độ phạm tội của từng đối tượng mà nổi bật là Nguyễn Thị Hà, nhận thấy hành vi phạm tội của thị đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, dù rằng thị "kêu gào" phạm tội do không am tường pháp luật, chỉ nghĩ đưa các nạn nhân đi tìm việc làm để cải thiện cuộc sống, mọi hành vi phạm tội là do con gái thị là Đặng Thị Nga gây nên nhưng TAND tỉnh Tây Ninh khi xử sơ thẩm vẫn quyết xử nghiêm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hà tổng hình phạt 20 năm tù, Kim Biên 15 năm tù, Hồng Lộc 5 năm tù.
Mới đây, tại phiên xét xử hình sự phúc thẩm vào ngày 26/7, nhờ nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và xuất hiện tình tiết giảm nhẹ mới nên TAND Tối cao tại Tp HCM giảm án, tuyên án Nguyễn Thị Hà 18 năm tù giam
