Tên sát nhân hàng loạt tại New York

Thứ Hai, 23/05/2011, 18:30

Mối nghi ngờ về một tên sát nhân hàng loạt đang là đề tài hàng đầu của báo chí tại bang New York. Có thể tên này đã gây ra cái chết cho ít nhất 8 cô gái bán hoa mà thi thể đã được tìm thấy từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2011 trên bãi biển Long Island. Và danh sách các nạn nhân có thể còn dài thêm. Cảnh sát đã lục lại hồ sơ những vụ gái bán hoa mất tích trong vùng. Vào năm 2006 đã có 4 thi thể được phát hiện tại Atlantic City cách đấy 150km nhưng chưa có ai bị điều tra.

Tất cả vụ giết người được khơi lại với sự mất tích của Shannan Gilbert. Ngày 1/5/2010, vào khoảng 5h sáng cô gái này hoảng hốt gõ cửa nhà ông Gus Coletti. "Tôi đang cạo râu thì nghe thấy ai đó gõ cửa. Tôi ra mở cửa và thấy cô ta đứng đó hớt hải: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!". Tôi đã điện thoại cho cảnh sát nhưng khi gác máy, cô ta đã đi mất" - ông già 76 tuổi đó kể lại.

Cuộc tìm kiếm cô gái 24 tuổi đó đã giúp cảnh sát phát hiện ra 4 thi thể bị chặt tay chân của những cô gái từ 22 đến 27 tuổi vào tháng 12/2010, tức 8 tháng sau đó. Họ bị mất tích từ năm 2007 đến năm 2010. Tất cả đều bị giấu trong những cái bao vải đay gần con đường chạy dọc theo bãi biển Gilgo Beach cách New York 75km về phía đông. Họ đều là gái làng chơi và lên mạng để hẹn hò với khách. Những cuộc hẹn của họ với tên sát nhân đều được ấn định gần bãi biển.

Trong số các nạn nhân đó có Mélissa Barthelemy. Cô em gái 16 tuổi nhận được nhiều cuộc gọi từ điện thoại của cô trong những tuần sau khi cô bị mất tích vào tháng 7/2010. Mỗi cuộc gọi kéo dài chưa đến 3 phút nên cảnh sát không thể dò ra vị trí chính xác của nguồn phát. Các cuộc gọi đều phát đi từ những nơi đông người: Madison Square Garden, Times Square… Do vậy cảnh sát không thể nào lần ra thủ phạm qua băng vidéo kiểm tra trong đám đông.

Ít có chi tiết được tiết lộ từ những cuộc gọi đó. Tuy nhiên mẹ của Mélissa đã tiết lộ với tờ New York Times rằng kẻ đó rất điềm tĩnh và quả quyết. Theo lời luật sư của gia đình, tên đó nói những lời thô tục, châm chọc và khiếm nhã về "lối sống" của Mélissa.

Điều tra viên đang thu thập mẫu vật.

Một bằng chứng khác cho thấy sự cẩn trọng của tên sát nhân: hắn đã khôn khéo sau khi liên lạc với 4 nạn nhân đều vứt điện thoại di động đi. Điều này cho thấy hắn rất rành về các phương pháp điều tra.

Cuối tháng 3/2011, cảnh sát lại phát hiện thêm 6 thi thể đang phân hủy nữa ở gần Gilgo Beach. Lần này cách thức hành động đã khác: các thi thể không bị giấu trong bao. Xét theo số người bị mất tích trong những năm vừa qua, báo chí suy đoán rằng tên giết người đã sát hại từ 4 đến 15 cô gái.

Nhưng việc phân tích những phần thi thể khiến người ta nghĩ đến một giả thuyết khác còn đáng sợ hơn. Trong số các thi thể mới nhất, có 2 xác không được nhận dạng. Còn 2 cái xác khác là của phụ nữ mà một trong số đó là Jessica Taylor, 20 tuổi, cũng là gái bán hoa. Hai xác còn lại là của một thanh niên và một đứa bé, điều này không tương thích với mục tiêu của tên sát nhân giả định. Những cái xác bị cắt ra thành nhiều phần; đầu và bàn tay được tìm thấy trên bãi biển trong khi phần thân lại được chôn cách đấy 70km.

Cảnh sát cho rằng hoặc đây là một vụ khác hoặc tên sát nhân đã thay đổi thói quen. Các thi thể đã được chuyển đến Viện Pháp y New York để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính. Theo nhận định ban đầu, những xác chết đó đã bị vùi dưới cát 1 hoặc 2 năm. Kết luận của cảnh sát: Long Island có thể là nghĩa địa chôn nạn nhân của nhiều tên sát nhân.

Nếu giả thuyết về một tên sát nhân hàng loạt được xác định, đây sẽ là tên sát nhân thứ 3 trong vùng này trong vòng 20 năm qua. Giữ kỷ lục là gã Joel Rifkin, 52 tuổi, bị kết án tù chung thân vì đã ra tay sát hại 9 cô gái từ năm 1989 đến 1993, đa số đều là gái làng chơi nghiện ma túy. Các nhà điều tra nghi ngờ hắn đã giết 17 người

Minh Luân (tổng hợp)
.
.