Tiết lộ mới về cái chết bí ẩn của ca sĩ Jim Morrison

Thứ Tư, 08/08/2007, 10:00
Vào đêm cuối cùng của Jim Morrison, thành viên ban nhạc “The Doors”, ca sĩ nhạc rock đến một rạp chiếu phim ở Paris nghe nhạc. Anh về nhà và sau đó... được phát hiện chết trong bồn tắm vì suy tim lúc mới 27 tuổi.

Nhưng những tin đồn luôn rộ lên quanh cái chết đầy bí ẩn của người cầm đầu ban nhạc “The Doors”. Và, 30 năm sau vụ việc, nguyên quản lý một hộp đêm ở Paris lại kể một câu chuyện khác.

Trong cuốn sách mới xuất bản của mình: “Sự kết thúc của Jim Morrison”, Sam Bernett tuyên bố nam ca sĩ nhạc rock chết trong toilet tại hộp đêm của ông và tin rằng đó là hậu quả của sử dụng heroin quá liều. Sam Bernett là người viết tiểu sử nhạc rock và Phó chủ tịch Disneyland Paris. Ông quyết định giữ bí mật câu chuyện cho đến khi vợ của ca sĩ nhạc rock đề nghị ông viết một cuốn sách về chồng bà trong năm ngoái.

Sam Bernett viết về cú sốc mạnh của mình khi phát hiện xác chết của Jim Morrison như sau: “Nam ca sĩ sáng giá của ban nhạc rock “The Doors”, một chàng trai ưu tú của California, đã bất động trong toilet ở hộp đêm”. Bernett tin chắc hai tên bán ma túy đã đem xác Morrison về nhà của anh ta.

Một quan chức ở cơ quan công tố Paris cho biết không chắc vụ án về cái chết của nam ca sĩ Jim Morrison sẽ được mở lại hay một ai đó có thể bị truy tố trong vụ án, bởi vì theo quy chế về giới hạn thời gian đối với tiến trình tố tụng hợp pháp thì thời gian truy tố vụ án đã hết.

Jim Morison đến Paris vào tháng 3/1971 - đó là thời gian khó khăn nhất trong đời anh. Tại buổi trình diễn năm 1969 tổ chức ở Florida, nam ca sĩ nhạc rock đã bị buộc tội “phơi bộ phận kín” của mình trước  khán giả! Sự buộc tội đã khiến chương trình ca nhạc phải bị hủy bỏ và ban nhạc “The Doors” bị công chúng chỉ trích nặng nề.

Tại Paris, Morrison sống trong căn hộ ở Right Bank với cô bạn gái Pamela Courson. Morrison đeo chiếc túi nhựa chứa những bút tích của anh đi lang thang khắp thành phố.

Thời gian sống ở Paris, nam ca sĩ tăng cân đến mức khó nhận ra và sức khỏe gần như suy sụp. Anh tổ chức tiệc tùng liên miên. Sam Bernett cho biết, Jim Morrison giết thời gian trong hộp đêm của ông, nơi mà các ngôi sao khác như Roman Polanski và Marianne Faithfull cũng là khách hàng thường xuyên.

Khoảng 1h sáng ngày 3/7/1971, Jim Morrison mò đến hộp đêm của Bernett và gặp hai gã bán ma túy vốn thường cung cấp ma túy cho Pamela Courson. Lúc đó, Bernett thấy Morrison biến mất. Sau đó, bảo vệ hộp đêm đã phá cửa phòng toilet và họ phát hiện thi thể Morrison.

Sam Bernett cho biết, ông đã cho gọi một bác sĩ, cũng là khách hàng của hộp đêm, để khám cho Morrison. Bernett nói: “Khi chúng tôi tìm thấy anh ấy đã chết, trên mũi anh ấy còn dính chút bọt nước dãi và một ít máu. Bác sĩ bảo đó là do sử dụng ma túy quá liều”. Bernett cho biết thêm, ông không thấy Morrison hít heroin vào đêm đó song nói rằng, người ta biết ca sĩ hít heroin vì tâm trạng bồn chồn lo lắng.

Cũng theo Bernett, hai gã bán ma túy khẳng định Morrison đã mất hết ý thức rồi mang xác anh ta ra khỏi hộp đêm. Bernett nói, mặc dù ông muốn gọi nhân viên y tế và báo cảnh sát, song ông chủ hộp đêm ra lệnh cho ông giấu kín chuyện này để tránh phiền phức. Bernett tin rằng, hai gã bán ma túy đã chở xác Morrison về nhà anh ta rồi đặt vào bồn tắm như muốn cứu sống ca sĩ.

Bạn gái của Morrison, đã chết vào 3 năm sau đó cũng vì dùng ma túy quá liều, thì kể cho cảnh sát một câu chuyện khác hẳn. Cô ta nói, đêm đó họ đến rạp chiếu phim rồi về ăn tối, nghe nhạc rồi ngủ. Theo lời khai của Courson được cảnh sát ghi lại, Morrison thức dậy giữa đêm rồi thấy trong người khó chịu và đi tắm nước nóng. Sau đó cô ta tìm thấy Morrison chết trong bồn tắm.

Morrison được an táng tại nghĩa trang Pere Lachaise. Đám tang của Morrison diễn ra thật lặng lẽ vào ngày 7/7/1971. Đã không có sự mổ xác khám nghiệm nào được thực hiện

Thanh Phong (theo China Daily)
.
.