Viết tiếp bài “Một mảnh đời rách nát”: Hung thủ đã bị bắt

Thứ Tư, 20/11/2013, 10:45

Chuyên đề ANTG đã đăng bài viết "Một mảnh đời rách nát", phản ánh về số phận không may của anh thanh niên nghèo tên Nguyễn Văn Dũng, 25 tuổi, ngụ ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi Báo phát hành, các nhà hảo tâm đã gửi giúp đỡ nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Dũng bị gã bạn mới quen đâm thẳng hai cây đũa vào đôi mắt, khiến Dũng phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, hai mắt bầm tím, máu từ hốc mắt rỉ ra liên tục. Qua tiên lượng, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là khoảng 70%. Hình ảnh chụp CT cho thấy, bệnh nhân có hai chiếc đũa dài khoảng 18cm, cắm ngập xuyên từ hốc mắt đến sàn sọ, xuyên vào thân não. Điều đáng lo lắng nhất, đôi đũa đã được sử dụng cho việc gắp thức ăn nên chứa nhiều vi khuẩn, rất có khả năng gây viêm màng não, nhiễm trùng... Bệnh nhân không có máu bầm trong não nhưng đã bị dập não nên vẫn bị xuất huyết dọc đường đi của đũa", chẩn đoán của các bác sĩ cấp cứu cho Dũng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Sau gần 6 tiếng được các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh và Mắt tiến hành phẫu thuật, đôi đũa nằm trong đầu Dũng đã được lấy ra, Dũng tạm thời thoát cơn nguy kịch. Thế nhưng, không nói ra thì mọi người cũng hiểu, hiện tại Dũng phải sống những ngày trong cảnh chết mòn.

Ngay sau khi báo đăng, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đến với Dũng. Trao đổi với chúng tôi, người nhà của Dũng cho biết, vào giữa tuần trước, Dũng đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu để điều trị lâu dài. Hai mắt Dũng đã hỏng hoàn toàn, gần như liệt nửa người. Dũng liên tục kêu than vì đau đầu, đau mắt. Để đảm bảo an toàn cho Dũng, các bác sĩ tại đây đã phải cột chặt tay chân của Dũng vào giường bệnh.

“Cũng không biết khi nào Dũng được xuất viện nữa, chú ạ. Nhìn nó đau lòng lắm, cứ luôn miệng gào lên: “Con đau đầu quá, má ơi. Con nhức mắt quá, má ơi””, bà Hương, dì ruột của Dũng nói.

"Chú ơi, chú làm ơn chuyển lời giúp tui. Cho tui được gửi lời cảm ơn, mà không phải cảm ơn nữa, phải là mang ơn mới đúng đến bà con cô bác gần xa, đã giúp đỡ cho thằng Dũng con trai tui trong hoàn cảnh khốn khó này, chú nha. Thôi thì phận thằng Dũng đã nghiệt vậy rồi, tui cũng không biết sao. Xin được mang ơn bà con gần xa thêm lần nữa", bà Nguyễn Thị Kim Anh, mẹ của Dũng gửi lời tri ân đến tấm lòng của bạn đọc Chuyên đề ANTG.

Theo gia đình của Dũng, thì đã có hơn 200 triệu đồng gửi đến Dũng từ tấm lòng của bạn đọc. Có độc giả giúp Dũng vài trăm ngàn, có độc giả đỡ đần Dũng vài triệu... Tất cả đều chung lòng với ý nguyện giúp Dũng có thêm điều kiện để thoát khỏi sự không may của số phận.

Nguyễn Văn Dũng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, hung thủ gây ra thảm cảnh cho Dũng đã bị các trinh sát thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ, khi gã đang trên đường trốn chạy, gã tên là Bùi Văn Tưởng (22 tuổi, ngụ Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Tưởng có bản lý lịch cá nhân không thể đen hơn: "Bố đi tù vì tội danh buôn bán ma túy. Anh trai đi tù chung thân vì tội giết người. Còn Tưởng, 13 tuổi đã bị đưa đi trường giáo dưỡng vì… phá làng phá xóm". Quái đản hơn, nạn nhân của anh trai gã chính là... người anh vợ. Lý do mà anh trai gã đâm chết người là vì "ỷ là anh vợ, dám nhắc nhở dựng xe gắn máy cho ngay ngắn".

Sinh trưởng trong gia đình như vậy, nên ngay từ nhỏ, Tưởng đã thích "đánh nhau hơn đến trường". Sau khi rời trường giáo dưỡng, gã sống vất vưởng nay đây mai đó, tụ tập với đám bạn bè bất hảo như gã. Hành trang vào đời của gã là thêm 2 lần thụ án tù giam vì thói côn đồn. Thời điểm mà gã dùng đũa đâm xuyên mắt Dũng, gã mới vừa ra tù được đúng 3 ngày...

Theo lời khai của gã tại Cơ quan điều tra thì "ra tù được 3 ngày, em nhận được lời mời đi dự đầy tháng con của một người bạn tên Pha ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đó là vào đêm 15/10/2013.Cùng dự tiệc với em có anh Nguyễn Văn Dũng. Tàn tiệc, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke rồi đi ăn hủ tiếu gõ. Tại quán hủ tiếu gõ, em nghĩ Dũng bình phẩm, tỏ ý chê bai mấy cái hình xăm trên người em, nên em dùng đôi đũa đang ăn mì đâm thẳng vào mắt Dũng".

Sau khi gây án, gã trốn về TP HCM, rồi quay ngược về Đồng Nai… Thấy hình Dũng trên báo, gã hốt hoảng lắm vì gã biết gã đã gây ra thêm một vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, đợi vài tuần mà không thấy động tĩnh gì, gã lại liều mò về Bà Rịa - Vũng Tàu để gầy độ nhậu.

Gã không thể biết được rằng, tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Dũng, các trinh sát thuộc Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tỏa đi với quyết tâm phải bắt bằng được gã, một đối tượng lưu manh, côn đồ gây dư luận xấu với hành vi dã man chỉ nhằm thỏa mãn sự hung hãn của bản thân mà khiến người khác phải lâm vào cảnh ngặt nghèo của số phận. Và gã đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lần mò đến nhà một gã bạn rượu ở thị trấn Long Điền (thị xã Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tưởng về hành vi "giết người". Chắc là ở lần thụ án này, Tưởng sẽ có thêm  rất nhiều thời gian để suy ngẫm về tội ác của mình.

Tôi không thể hiểu được, làm sao gã có thể hành hung người khác đến như vậy chỉ vì gã nghĩ, những hình xăm trên người của gã khiến gã bị... coi khinh. Một ý nghĩ của kẻ hung hãn, khiến người lương thiện phải trả giá bằng cả một đời buồn đau

K.H.
.
.