Vụ gián điệp công nghiệp chấn động Israel

Thứ Năm, 09/06/2005, 07:11

Mấy ngày qua, giới doanh nghiệp Israel đã bị chấn động sau khi báo chí đưa tin về vụ án "gián điệp công nghiệp" có dính đến nhiều doanh nghiệp lớn. Đây được xem là vụ án lớn và nghiêm trọng nhất xảy ra ở Israel.

Mọi việc bắt đầu khi 2 vợ chồng tiểu thuyết gia Amnon và Varda Raziel Jackont phát hiện từng phần quyển tiểu thuyết “L For Lies” của họ xuất hiện trên nhiều website khác nhau 3 tháng trước khi nó chính thức được xuất bản, theo kế hoạch là vào tháng 8/2004. Ông Jackont kể, ông còn phát hiện các tài liệu riêng tư khác của vợ chồng ông bị sửa chữa lung tung rồi đưa lên mạng Internet với chủ ý nhằm bôi bác vợ chồng ông.

Vợ chồng Jackont là những người có uy tín. Ông Jackont là giáo sư dạy lịch sử và viết văn tại Đại học Tel-Aviv. Còn vợ ông là người dẫn chương trình “talkshow” nổi tiếng trên đài phát thanh địa phương.

Thoạt đầu, Jackont nghi ngờ một trong những sinh viên của mình đã lén đánh cắp rồi đưa các tài liệu riêng tư của vợ chồng ông lên mạng. Nhưng khi thấy các tài liệu đó được phát tán nhân rộng ra nhiều bản thì bà Raziel bắt đầu chuyển hướng, suy luận rằng thủ phạm phải là kẻ truy cập được vào máy tính cá nhân của vợ chồng bà.

Quả nhiên, vợ chồng Jackont phát hiện máy tính cá nhân bị xâm nhập và một số file dữ liệu đã bị lấy cắp. Cả hai lập tức nghi ngờ Michael Haephrati, 41 tuổi, con rể của nhà Jackont, đã ly dị con gái họ cách đây 8 năm. Haephrati cũng chính là hình mẫu ruột nhân vật xấu xa trong quyển tiểu thuyết “L For Lies”, cho nên y vừa có lý do vừa có động cơ hành động.

Tháng 9/2004, vợ chồng Jackont báo cáo vụ việc cho cảnh sát với rất ít hy vọng. Nhưng họ đã không phải thất vọng, vì đội cảnh sát đặc nhiệm về tội phạm máy tính đã hành động rất nhanh chóng và hiệu quả. Đến tháng 11/2004, họ báo cho vợ chồng Jackont biết Haephrati dính líu đến một mạng lưới tội phạm lớn.

Cảnh sát cho vợ chồng Jackont biết đã phát hiện máy tính của họ bị cài một phần mềm gián điệp “Trojan”. Các nhà điều tra phát hiện thủ phạm đã bán phần mềm Trojan cho 3 công ty thám tử tư lớn nhất Israel, và đến lượt những công ty này dùng Trojan phục vụ cho việc thu thập thông tin tình báo theo yêu cầu của một số doanh nghiệp cạnh tranh trên thương trường.

Cảnh sát cũng cho biết, Trojan được cài vào máy tính đối tượng qua đường e-mail hoặc bằng cách mượn tay đối tác tin cậy gửi đĩa khuyến mãi đến công ty của nạn nhân. Bằng cách này, đã có hàng chục công ty không chỉ ở Israel mà cả ở châu Âu và Mỹ bị xâm nhập và moi thông tin mà không hề hay biết gì.

Tính đến ngày 29/5, đã có tổng cộng 16 nghi phạm bị bắt ở Israel và thủ phạm chính là vợ chồng Michael và Ruth Brier-Haephrati, họ cũng đã bị cảnh sát Anh bắt giữ ở London, đang chờ ngày dẫn độ về Israel. Trong số các nghi can bị bắt có cả giám đốc một công ty truyền hình vệ tinh lớn của Israel, một số quan chức cao cấp của 2 công ty điện thoại di động và 2 nhà nhập khẩu xe Volvo và Honda, các quan chức cao cấp của một số công ty công nghệ cao hàng đầu Israel và vài công ty thám tử tư được các công ty này thuê

An Châu (theo Washington Post)
.
.