Vụ sát hại cả gia đình ở Gia Lai

Thứ Tư, 28/01/2015, 16:35
Vụ án xảy ra trong nỗi đau kinh hoàng, gây hoang mang dư luận và hết sức bất ngờ cho gia đình, người thân và cả Công ty 74, Binh đoàn 15, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai...

Sáng sớm ngày 21/1, khi hay tin vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, tôi phóng xe chạy thẳng về thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ để tìm hiểu sự việc. Nơi khu phố huyện nhỏ ở miền biên giới bao trùm trong nỗi đau tang thương của một gia đình cán bộ thuộc Công ty 74.

Cụ bà Lưu Thị Hồ trong nỗi đau mất mát khôn nguôi.

Hơn 10h sáng, thi thể hai cha con ông Cường, bé Thủy được đưa từ bệnh viện về nhà. Bà Mão vợ ông Cường ở bệnh viện thì lúc tỉnh lúc mê vì cơn hoảng loạn ám ảnh bao trùm trong đêm. Bà con hàng xóm, người thân, đồng đội nháo nhào lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ khẩn trương công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để truy tìm hung thủ gây án...

Chị Thảo, người hàng xóm của gia đình ông Cường cho biết, đêm khuya nghe tiếng kêu cứu thất thanh phía gia đình ông Cường, cả xóm chạy đến thì sự việc đã rồi. Thương cho bé Thủy đang học lớp 12 rất giỏi đã phải chết tức tưởi bởi nhát đâm thấu tim của kẻ sát nhân. Còn ông Cường bị chi chít hàng chục vết đâm, chém trên cơ thể và gục ngã trước cửa phòng cháu Thủy...

Đại tá Lê Đức Đạo -Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết, nhận tin báo về vụ án nghiêm trọng lúc gần 1h ngày 21/1, Công an huyện Đức Cơ đã lập tức cử lực lượng đến ngay hiện trường để làm nhiệm vụ, triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra vụ việc.

Tại hiện trường cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) bị nhiều vết đâm và chém trên người, còn cháu Nguyễn Thị Thu Thủy (18 tuổi) bị một nhát đâm thủng tim dẫn đến tử vong ở phía sau cửa buồng. Bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) bị chém ở cổ và trán, bị thương nặng. Riêng cụ bà Lưu Thị Hồ (80 tuổi) mẹ của nạn nhân Cường thì bị thương ở chân do hung thủ đạp ngã vào gầm bàn...

Đi tìm hiểu về nhân thân và các mối quan hệ thân thiết của gia đình ông Cường, bà Mão, cháu Thủy, mọi người đều được bà con hàng xóm, đơn vị thương yêu, bạn bè quý mến. Từ khi lập nghiệp trên mảnh đất Công ty 74 ở vùng biên giới Đức Cơ đến giờ gia đình ông Cường luôn sống mẫu mực, không gây mâu thuẫn với ai.

Ông Cường từng là bộ đội Công ty 74 nghỉ hưu, chị Phan Thị Mão đang là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty 74. Còn cháu Thủy đang học lớp 12 ở Trường THPT Lê Hoàn, thị trấn Đức Cơ, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Nhà ông Cường nằm cách trụ sở Công ty 74 khoảng 100m, vườn có tường rào bao bọc.

Hai vợ chồng ông Cường chỉ có một mình cháu Thủy. Năm nay cả nhà vui mừng vì con gái càng ngày càng lớn, học giỏi, cháu vừa tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì bất ngờ tai họa ập đến.

Bữa cơm chay buổi chiều tối ngày mùng 1 tháng Chạp không ngờ là buổi chia tay vĩnh biệt, ly tán của gia đình ông Cường. Bao nhiêu câu hỏi, nghi vấn xung quanh vụ án kinh hoàng xảy ra sáng 21/1 tại gia đình ông Cường đang được cơ quan chức năng từng bước giải mã.

Trao đổi với phóng viên, ngày 22/1, Thượng tá Phạm Hữu Đức - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ.

Ngay khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), Cơ quan Điều tra hình sự Binh đoàn 15, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để truy tìm hung thủ một cách sớm nhất.

Bà Mão đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu cho thấy, từ các tài liệu, vật chứng thu thập tại hiện trường như chiếc áo khoác màu đen dính máu, chiếc mũ lưỡi trai màu đen, con dao gấp và nhiều dấu vết khác... sẽ giúp Cơ quan điều tra từng bước truy tìm theo dấu vết "nóng" của hung thủ. Tại hiện trường còn cho thấy có khả năng hung thủ đột nhập vào từ phía sau vườn nhà do tấm lưới B40 bị tháo một phần.

Ngày 22/1, các trinh sát tiếp cận với nạn nhân còn sống là bà Phan Thị Mão vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, hoảng loạn sau đêm án mạng tại gia đình. Bà Mão được chữa trị cách ly và bảo vệ nghiêm ngặt tại Bệnh viện 15, Binh đoàn 15.

Bà Mão cho biết, khi đang ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng động nên tỉnh dậy phát hiện chồng là ông Nguyễn Văn Cường bị hung thủ tấn công. Kẻ thủ ác đã bịt mũ len kín mặt kẹp cổ dí dao đâm ông Cường. Hai bên giằng co một lúc thì ông Cường bị hung thủ đâm nhiều nhát và gục tại chỗ. Bà Mão xông vào cứu chồng cũng bị hung thủ đâm vào trán và cổ.

Chưa kịp phản ứng gì thì kẻ lạ mặt đã tẩu thoát. Cháu Thủy tháo cửa sau chạy ra ngoài kêu cứu liền bị hung thủ đuổi theo đâm chết tại chỗ. Trong bóng đêm bà Mão nhìn thấy một thanh niên nhưng không nhận dạng được.

Đại tá Lê Văn Lâm - Giám đốc Bệnh viện 15 cho biết, bệnh nhân Mão được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viện vào khoảng 9h ngày 21/1 từ Bệnh viện 211 chuyển đến. Hiện sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn, không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, trạng thái tâm lý của nạn nhân hết sức bất ổn và hoảng loạn. 

Sáng ngày 22/1, hàng ngàn người dân và cán bộ chiến sĩ Công ty 74, cùng người thân, gia đình, chính quyền địa phương... đã đến tiễn đưa hai cha con ông Cường, cháu Thủy về nơi yên nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương, đau đớn.

Cụ bà Lưu Thị Hồ đã khóc cạn nước mắt tiễn biệt người con trai xấu số và đứa cháu yêu thương duy nhất của gia đình khiến nhiều người không khỏi nao lòng.

Chiếc áo khoác và con dao thu ở hiện trường.

Được hỏi về lúc vụ việc xảy ra cụ Hồ cho biết, khi nghe tiếng kêu la, cụ tỉnh dậy thấy hỗn độn trong phòng đứa cháu nên chống gậy đi qua thì thấy một thanh niên đã chém chết con và cháu nên bà dùng gậy bổ vào đầu hung thủ nhưng đối tượng đã đạp bà ngã vào gầm bàn học của cháu. Sau đó thì hung thủ đã tẩu thoát. Ban đêm, mắt kém nên bà không thể nhận dạng đối tượng...

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra cũng xác định có sự vật lộn trong phòng ngủ của cháu Thủy nhưng đồ đạc trong gia đình không bị mất gì.

Từ diễn biến sự việc cũng như chứng cứ thu thập tại hiện trường, Cơ quan CSĐT  nhận định, ông Cường là người phát hiện hung thủ đột nhập vào nhà và bị chém nên ông kêu la mọi người thức dậy, chạy ra thì cả ba người trong gia đình đều bị hung thủ chém để tẩu thoát. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an gấp rút điều tra với quyết tâm cao nhất để mong sớm tìm ra kẻ thủ ác. 

Ngọc Như
.
.