Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ

Thứ Hai, 19/02/2024, 14:52

Ham mê cờ bạc, tửu sắc, lấy lý do chuẩn bị về quê ăn Tết, Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, tại tỉnh Tiền Giang) giả vờ nhờ cô gái tên Vi Thị Thống ở cùng dãy trọ sang thu dọn giúp mớ đồ đạc. Nghĩ là láng giềng gần, cô gái không hề do dự, lập tức chạy sang hỗ trợ, nhưng vừa bước vào phòng thì kẻ thủ ác đã khóa trái cửa rồi xuống tay tàn nhẫn.

Sau khi ra tay sát hại, thủ phạm còn giao cấu với nạn nhân rồi cướp một số nữ trang gồm 1 lắc tay, 3 nhẫn vàng 99,99, một dây chuyền, 1 đôi bông tai...

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, kẻ thủ ác thực hiện phân xác cô gái đem vứt tại địa bàn khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức. Tuy nhiên, hành vi độc ác của kẻ sát nhân đã nhanh chóng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Thủ Đức phanh phui. Hung thủ bị tóm gọn khi đang lẩn trốn ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ -0
Các trinh sát áp giải Nguyễn Đăng Khoa về trụ sở Công an.

Vụ án kinh hoàng ngày giáp Tết

Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, chiều 9/2/2024 (30 Tết), chị Vi Thị Huệ, ngụ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo về việc em ruột là Vi Thị Thống (sinh năm 1999, tạm trú tại phòng trọ số 4, nhà số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) đi đâu không rõ. Cũng theo trình bày của chị Huệ, em gái Thống lâu nay làm việc ở Công ty TNHH Coats Phong Phú nằm trên địa phận phường Tăng Nhơn Phú B. Chiều 29 Tết, sau giờ tan ca, Thống có nhắn tin với người thân rằng sẽ lên đường về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng do công việc không ổn định, thu nhập kém nên tiết kiệm không mua sắm quà cáp như mọi năm.

Nhẩm tính thời gian chạy xe gắn máy từ TP Thủ Đức về nhà ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bình thường chỉ mất trên dưới 3 giờ đồng hồ là đến nơi nhưng quá thời gian trên mà chưa thấy con gái về nhà nên cha mẹ đã bảo chị gái là Huệ gọi điện thoại cho em thì không liên lạc được.

Đến sáng 30 Tết không thấy con gái về nhà, mọi người thay nhau gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy nên đã gọi điện cho người yêu của Thống tên là Tuấn (Tuấn và Thống thuê phòng trọ sống chung) hỏi thăm tình hình, nhưng được biết Tuấn đã về quê ở tỉnh Phú Yên từ cách đây hơn một tháng. Ngay sau đó, anh Tuấn đã nhờ bạn bè đến phòng trọ tìm hiểu tình hình, nhưng thấy cửa khóa ngoài. Người bạn này đã phá khóa vào trong phòng nhưng không thấy chị Thống, phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê, nhưng không thấy chìa khóa xe, điện thoại di động và chiếc ba lô mà chị Thống thường dùng. Nghi có vấn đề chẳng lành, trưa cùng ngày, những người thân trong gia đình chị Thống đến phòng trọ hỏi han, tìm kiếm nhưng không thu thập được bất cứ thông tin nào nên đã đến Cơ quan công an trình báo.

Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ -0
Kẻ thủ ác Nguyễn Đăng Khoa.

Xác định khả năng chị Thống bị kẻ xấu hãm hại là rất cao nên Công an TP Thủ Đức đã báo cáo tình hình và ngay lập tức Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã cử Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Ngoài ra, còn tăng cường lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an TP Thủ Đức, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Các đơn vị phối hợp này được chia thành 6 tổ công tác lập tức vào cuộc, trong đó tổ kỹ thuật hình sự thực hiện các biện pháp kỹ thuật xem có dấu vết lạ nào tại phòng trọ mà chị Thống thuê ở, đồng thời mở rộng sang các phòng khác trong khu vực; bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra camera an ninh đặt trên đường và của các hộ dân xung quanh xem có đối tượng lạ mặt hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn ra vào khu vực phòng trọ. Các tổ công tác khác rà soát toàn bộ mối quan hệ của nạn nhân với những người xung quanh, đồng thời hỏi thăm những người xung quanh, đặc biệt là những công nhân làm cùng công ty với chị Thống để nắm thông tin.

Lần theo dấu vết

Sau khi tiến hành rà soát nhanh, các tổ công tác phát hiện Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, tạm trú dài hạn ở phòng trọ số 14 trong cùng khu vực) có nhiều biểu hiện bất thường. Trong thời gian từ cuối giờ chiều đến đêm ngày 8/2, Khoa nhiều lần sử dụng xe mô tô ra vào khu vực dãy nhà trọ, cứ mỗi lần đi ra, hắn chở theo một túi gì đó màu đen và đặc biệt là ánh mắt dò xét tất cả các hướng xung quanh rồi mới tăng ga cho xe chạy với tốc độ cao ra khỏi khu vực và lần cuối cùng thì hắn khoác theo ba lô, túi xách đi luôn mà không trở về khu vực phòng trọ nữa. Từ những phát hiện này, ngay lập tức một tổ trinh sát được lệnh tìm gặp chủ nhà trọ lấy thông tin cá nhân của Khoa rồi tức tốc lên đường về quê của hắn ở tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, khi được hỏi, tất cả người thân trong gia đình Khoa đều có chung câu trả lời là đã vài cái Tết rồi Khoa không về quê sum họp cùng gia đình, họ hàng.

Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ -0
Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ -1
Đưa Nguyễn Đăng Khoa đi thực nghiệm hiện trường.

Tiếp tục lần theo mối quan hệ của Khoa, các trinh sát phát hiện hắn từng có người yêu ở tỉnh Bình Định nên ngay sau khi xác định địa chỉ, một tổ công tác lập tức thay phiên nhau lái xe xuyên đêm để truy tìm. Trong thời gian này, các tổ công tác còn lại cũng nhận nhiều thông tin từ người dân xung quanh khu công nghệ cao trình báo về việc phát hiện nhiều túi màu đen bốc mùi hôi thối trong bụi rậm. Mẫu vật được đưa đi giám định, xác định đây là những bộ phận cơ thể người có mẫu ADN trùng khớp với nạn nhân Thống. Ngay sau khi xác định chị Thống đã bị sát hại thì chiều ngày 13/2, tổ công tác đến tỉnh Bình Định đã tóm được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn ở nhà một người thân tại huyện Phù Cát.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Đăng Khoa khai nhận do thiếu tiền cờ bạc, bị chủ nợ đòi gắt gao nên đã nghĩ ra cách trộm hoặc cướp tài sản đem bán lấy tiền trả nợ. Biết chị Thống có chút tài sản, hơn nữa người yêu ở chung phòng với chị này cũng đã về quê ở tỉnh Phú Yên được hơn một tháng, Khoa đã vài lần định ra tay cướp, nhưng do sợ bị những người khác cùng khu nhà trọ phát hiện nên thôi. Đến khoảng 15h ngày 8/2, nhận thấy hầu hết những người thuê phòng trong khu trọ đã về quê ăn Tết, chỉ còn mỗi mình chị Thống đang sắp xếp đồ đạc.

Biết chị này bản chất hiền lành, chất phác, lại thường giúp đỡ người khác nên Khoa chạy sang giả vờ nói rằng có quá nhiều đồ đạc mà phải ra bến xe gấp nên nhờ chị qua phụ giúp. Khi chị Thống vừa bước vào phòng trọ số 14 của Khoa thì hắn lập tức khóa cửa phòng trọ, dùng dao đã được chuẩn bị sẵn từ trước đe dọa, uy hiếp buộc chị Thống phải giao nộp toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, do chị Thống vừa phản ứng, vừa kêu cứu nên Khoa đã dùng vũ lực tấn công và sát hại nạn nhân.

Ngay sau khi cướp đi mạng sống của chị Thống, Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản trên người nạn nhân, ngoài ra còn lục ba lô lấy đi 1 đôi bông tai và 3 triệu đồng tiền mặt. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Khoa đã dùng hung khí phân xác chị Thống ra làm nhiều phần rồi ra chợ tìm mua nhiều túi nylon về đựng trước khi vận chuyển đến một số bụi rậm xung quanh khu công nghệ cao ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức phi tang.

Bắt nhanh hung thủ sát hại cô gái trong nhà trọ -0
Nạn nhân Vi Thị Thống.

Sau khi thực hiện hành vi tàn độc, Khoa định bắt xe về quê ở tỉnh Tiền Giang lẩn trốn trước khi tìm đường vượt biên ra nước ngoài, nhưng do sợ bị Cơ quan công an truy vết nên hắn đã đổi hướng ra huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tá túc ở nhà người quen.

Sau khi trả lời những câu hỏi ban đầu của điều tra viên và tự viết bản khai quá trình phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa gục đầu xuống bàn liên tục thở dài, nói trong sự hối hận muộn màng: “Tội của em quá lớn, không thể quay đầu lại được nữa, chỉ biết nhờ các anh cho em gửi lời xin lỗi đến gia đình chị Thống chứ tội của em có chết một ngàn lần cũng không thể bù đắp được với sự mất mát của người thân và gia đình của chị ấy...”.

Nguyễn Cương
.
.