Cái kết đắng của mối tình sai trái

Chủ Nhật, 07/05/2023, 11:50

Năm 2016 - khi cả hai đang có vợ, có chồng (trước thời điểm xảy ra vụ án vẫn đang chung sống bình thường với vợ/ chồng mình) Lê Văn Thảo, sinh năm 1975, ở xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên và chị Nông Thị N, sinh năm 1986, trú ở huyện Lục Yên, Yên Bái quen nhau rồi sống như vợ chồng với nhau tại tỉnh Bắc Ninh.

Mối tình sai trái này diễn ra suốt gần 7 năm, cho đến năm 2023 - khi chị N có người đàn ông khác, chia tay với Thảo thì “xảy ra chuyện” bởi người đàn ông này ghen tuông và nghi bị bỏ bùa. Hậu quả, người chết, kẻ vào tù, hai gia đình tan nát.

thảo mới bị bắt.jpg -0
Lê Văn Thảo lúc mới bị bắt

Án mạng trong khu công nghiệp

Khoảng hơn 20h tối 20/4, tại cổng công ty Seojin Auto, thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn thuộc phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, người dân thấy một phụ nữ đi xe đạp điện từ trong Công ty Seojin Auto ra cổng và rẽ về hướng Hoàn Sơn, huyện Tiên Du thì có một người đàn ông đi xe máy đón đường, đuổi theo. Đuổi được khoảng 100m, người đàn ông chặn người phụ nữ lại, hai người nói chuyện với nhau, sau đó, người đàn ông lấy dao nhọn trong cốp xe ra, đâm liên tiếp vào người phụ nữ khiến người này gục xuống đường. Mọi người thấy thế vội chạy lại. Lập tức, người đàn ông lên xe máy rời đi. Do vết thương quá nặng, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng được báo về Công an TP Từ Sơn. Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu đồng thời báo cáo Giám đốc chỉ đạo lực lượng điều tra. Nhận được tin, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo CBCS Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Từ Sơn và các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng.

Chị Nông Thị N. là công nhân Công ty Seojin Auto. Qua rà soát các mối quan hệ của chị N., lực lượng chức năng đã xác định đối tượng sát hại chị N. chính là Lê Văn Thảo, người tình của chị N., từng sống chung nhiều năm với người phụ nữ này. Lập tức, cùng với công tác khám nghiệm, điều tra, Công an Bắc Ninh đã cử nhiều tổ công tác lần theo dấu vết của đối tượng Thảo. Thảo vốn quê ở Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Cái kết đắng của mối tình sai trái -0
Con dao và chiếc xe đối tượng dùng để gây án

Tuy nhiên, sau khi gây án, Thảo không về nhà mà loanh quanh ở khu vực huyện Yên Mỹ, sau đó sang khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Suốt đêm 21/4, CBCS Công an Bắc Ninh đã “vây” Thảo tại nhiều địa điểm, đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Biết không thể trốn thoát, đến 16h10 phút, ngày 21/4, Thảo đến Công an xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Thảo thì con dao hắn dùng để sát hại nạn nhân là hắn mua khoảng 3 hoặc 4 năm trước trên mạng xã hội, thường để ở cốp xe máy để chặt chuối. Sau khi cãi nhau với chị N. hắn mở cốp lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Thấy chị N. kêu cứu, Thảo giắt dao vào cạp quần và lấy xe máy bỏ chạy ra hướng đường cao tốc Lạng Sơn, Hà Nội, sau đó bỏ trốn về Hưng Yên. Chạy lang thang đến khoảng gần 22h đêm, Thảo không về nhà mà đến nhà chị ruột là Lê Thị Tâm, ở cùng thôn. Thời điểm đó, chị Tâm và con trai của Thảo tên là Quyền đang ở nhà. Thấy thái độ bất thường của Thảo, chị Tâm hỏi, Thảo cho biết, vừa đánh nhau đang đau đầu. Sau đó, Thảo mang con dao dính máu để vào giá bát của nhà chị Tâm, vay chị gái 3 triệu đồng, nói là để mua đồ dùng rồi tiếp tục đi xe máy ra đường. Sợ bị bắt, Thảo đã tháo sim điện thoại vứt đi. Lang thang suốt gần 1 ngày tại nhiều địa điểm khác nhau, biết Công an đang truy lùng gắt gao, không thể trốn thoát nên đến hơn 16h ngày 21/4, Thảo đến Công an xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Hậu quả của một lối sống lang chạ

Bị bắt, bị tạm giam, biết tương lai phía trước của mình nên tư tưởng Lê Văn Thảo khá “thông”. Hắn cho biết, mấy hôm đầu mới bị bắt cũng khó ăn, khó ngủ nhưng sau khi được các cán bộ điều tra động viên, hắn đã thoải mái hơn, không bị đau đầu, tức ngực như trước. Theo lời của Thảo thì hắn và chị N. quen nhau từ năm 2016,  khi đó Thảo làm nghề thợ xây tại địa phương còn chị N. làm công nhân tại Công ty Seojin Auto. Quen nhau được khoảng 1 tháng, Thảo và chị N. hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ. Sau đó, Thảo thường xuyên đến nhà trọ của chị N ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh ở với chị N.

Cái kết đắng của mối tình sai trái -0
Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Văn Thảo

“Lúc đó chị N và anh đã có chồng, có vợ chưa?” - Tôi hỏi. Thảo cho biết: “Tôi có vợ và 2 con, N. cũng vậy, nhưng chúng tôi yêu nhau nên đã mặc tất cả dư luận để đến với nhau. “Vợ anh và chồng N. có biết không?, Thảo trả lời: “Lúc đầu thì không biết nhưng sau đó cả vợ tôi và chồng N. đều biết”. Rồi Thảo kể, vợ chồng hắn có 2 mặt con đều đã lớn, vợ buôn bán hàng nông sản, mua ở quê rồi mang lên Hà Nội bán để lấy tiền chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình. Bản thân Thảo thì làm tự do như thợ xây, bốc vác, làm bể bioga, bông inox. Tuy nhiên, tiền Thảo làm ra thì tiêu hết, thi thoảng đưa chị N. một vài triệu chứ không đưa gì cho vợ con ở nhà.

Khoảng gần 2 năm sau khi Thảo sống chung với chị N. thì vợ Thảo phát hiện ra gọi anh ta về nhà. Cơn ghen của người phụ nữ yếu đuối không thắng nổi gã đàn ông hư đốn và vũ phu nên sau cuộc cãi vã kịch liệt, Thảo “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ rồi bỏ đi theo nhân tình. Người vợ tần tảo của Thảo đành bất lực, buông xuôi nhưng cũng không dám tự giải thoát cho mình, mặc kệ Thảo sống với nhân tình, lúc nào thích thì quay về nhà, cũng không đóng góp kinh tế, không nuôi dạy con cái.

Về phía chị N, quan hệ với Thảo gần 1 năm, đến năm 2017 thì chồng và gia đình chồng biết việc chị N đi làm công nhân có nhân tình sống cùng. Chồng chị N. đã nói chuyện “phải trái” với Thảo về việc vi phạm hôn nhân giữa Thảo và chị N. Tuy nhiên, trong cơn say men tình, Thảo và chị N. vẫn bất chấp tất cả để sống với nhau. Giận con dâu không giữ đạo, bố mẹ chồng N. không cho N. gặp con. Tuy nhiên, người đàn bà này vẫn bất chấp tất cả để sống cùng với Thảo. “Sau khi hai gia đình biết thì tôi với N. sống công khai, thi thoảng tôi về quê N. ở Yên Bái, biết bố mẹ, anh em của N. Sau khi nói N. không nghe, chồng N. đã ly thân với cô ấy, không quan tâm nữa; vợ tôi cũng chỉ giận ít ngày sau đó lại bình thường nên tôi luôn coi N. là “vợ hai” của mình” - Thảo cho biết.

Cái kết đắng của mối tình sai trái -0
Lê Văn Thảo tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Do gia đình ở Yên Bái nên hàng năm, khi vào dịp Tết, sau khi được nghỉ, chị N. cũng không về thăm gia đình, thăm các con ngay mà ở lại với Thảo đến tận sáng 30 Tết mới về quê, vài hôm sau lại xuống Từ Sơn ở với nhân tình. “Tết năm Quý Mão vừa qua, N. rủ tôi về Yên Bái ăn tết nên tôi theo về, ở từ 28 đến mùng 3 rồi hai đứa về Bắc Ninh” - Thảo cho biết.

Tuy nhiên, theo lời của gã đàn ông này thì mặc dù đang mặn nồng như vậy nhưng sau tết, chị N. thay đổi hẳn. “Cô ấy nói là cô ấy có người khác rồi, không muốn sống với tôi nữa, cô ấy đòi chia tay và cho biết, người mới của cô ấy chưa có vợ, sẵn sàng mua nhà cho cô ấy” - Thảo kể.

Sau khi bị chị N. chia tay, Thảo thường xuyên thấy trong người bị mệt mỏi, mất ngủ, ăn uống kém. Chính vì vậy, hắn ta nghĩ chị N. “bỏ bùa” làm cho Thảo bị mệt mỏi. Sau đó, Thảo và chị N. không liên lạc, không gặp nhau nữa.

“Tôi không hiểu thế nào nhưng trước đây cũng thế, sau này cũng thế, mỗi khi giận nhau là N. lại chặn hết liên lạc của tôi, từ Facebook, zalo đến điện thoại thường. Mỗi khi bị giận, tôi thường thấy tức ngực, đau đầu, khó thở, phải tìm mọi cách để gặp, xin lỗi N. thì mới hết bệnh. Lần này cũng thế, sau khi N. chia tay, tôi đã nói với N. là “Nếu em muốn thì anh sẽ mua nhà cho em”. Tuy nhiên, cô ấy không đồng ý mà dứt khoát chia tay với tôi vì cho rằng người mới trẻ hơn, chưa có gia đình” - Thảo cho biết. Có lẽ vì tức người tình cũ, tiếc nuối mối tình sai trái nên sau khi bị chị N. chia tay nên Thảo thường cảm thấy khó ngủ, đau đầu.

Vợ của Thảo mặc dù chồng ngoại tình - nhưng đã cùng các con tìm thầy cúng để cúng giải bùa cho đối tượng này. Cúng xong nhưng thấy vẫn tức ngực, khó thở nên Thảo tìm gặp chị N. để đề nghị giải bùa. Theo đó, Sáng ngày 20/4/2023, Thảo đi làm thợ xây ở thôn, đến hơn 11h về nhà ăn cơm cùng con trai. Khoảng hơn 13h, Thảo thấy tức ngực, không đi làm được. Khoảng 14 giờ, Thảo đi xe máy từ quê đến nhà trọ của anh Nông Đình H. (là em ruột của chị N.) ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thảo hỏi anh H hiện chị N. đang ở đâu và chị N. làm bùa ở đâu để Thảo đi giải. Anh H. nói không biết chị N. ở đâu và cũng không biết chị N. làm công ty nào nên Thảo bỏ đi. Khi còn quan hệ tình cảm với nhau thì Thảo biết chị N.  làm ở Công ty Seojin Auto nên khoảng 19 giờ, Thảo đi xe máy đến cổng Công ty Seojin Auto đợi chị N. Hơn 20 cùng ngày, phát hiện chị N. đi xe đạp điện từ công ty về nhà, Thảo đuổi theo nói: “Em đã có người khác rồi thì em nói cho anh biết em làm bùa ở chỗ nào thì bảo anh để anh giải bùa cho đỡ đau”, chị N. nói: “Tao không làm, mày tin hay không thì tùy mày”. Sau đó, hai người cãi nhau. Thảo mở cốp xe máy của Thảo lấy dao nhọn sát hại nạn nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Thảo một mực cho rằng mình bị “bùa” nên mới đau đầu, tức ngực. Tuy nhiên, rõ ràng chẳng có bùa phép nào cả, nguyên nhân là do đối tượng ghen tuông nên mới cảm nhận như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến gã thợ xây này cướp đi mạng sống của người tình, khiến người chết, kẻ vào tù, những đứa trẻ con bơ vơ, mất bố, mất mẹ. Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thảo về hành vi giết người. Đây cũng là bài học thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, không tôn trọng hạnh phúc gia đình.

Phương Thủy
.
.