Cơn cuồng ghen của kẻ máu lạnh

Thứ Bảy, 29/10/2022, 14:05

Sáng 25/10, sau gần 10 tiếng đồng hồ gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ, Phan Thanh Hoàng, SN 2003, quê ở Mỹ bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang vẫn khá bình tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dù gây án đặc biệt nghiêm trọng nhưng Hoàng không hề run sợ, cũng không ân hận, khai báo khá rành rẽ tội lỗi của mình.

Vụ án mạng thảm khốc

Khoảng 21h tối 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh đã xảy ra vụ án đặc  biệt nghiêm trọng. Thời điểm đó, mọi người đang chuẩn bị đi nghỉ thì Phan Thanh Hoàng cầm theo dao xông vào quán đâm vào nữ nhân viên của quán là chị Nguyễn Thị B, SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, Tuyên Quang.

Thời điểm trên, chị B đang ở trong quán cắt tóc gội đầu. Hoàng ăn bánh cuốn ở cửa hàng bên cạnh, nhìn thấy chị B nên cầm dao xông vào đâm tới tấp. Thấy thế, anh Hoàng Xuân  Duy, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ - bạn trai chị B chạy vào can ngăn liền bị đối tượng túm áo, đâm, chém nhiều  nhát vào đầu khiến anh Duy bất tỉnh, ngã lăn xuống sàn.

dsc_7453.jpg -0
Sau gần 10 tiếng gây án, Hoàng khá bình thản khai báo.

Trong lúc đối tượng đâm anh Duy, chị B sợ hãi chạy ra ngoài. Tuy nhiên, đối tượng không tha cho nạn nhân mà đuổi theo truy sát. Khi chị B chạy được khoảng 50m thì đối tượng đuổi kịp, tiếp tục chém nhiều nhát. Chị B ôm đầu van xin nhưng Hoàng quyết sát hại chị đến cùng. Sau đó, đối tượng vứt dao vào gốc cây, vô tình nhìn thấy cái cuốc liền vớ lấy bổ vào đầu nạn nhân.

Gây án xong, Hoàng quay lại quán vứt cuốc, lấy 2 chiếc kéo ở trong quán tiếp tục đâm anh Duy làm kéo bị gãy chuôi. Vừa đâm, Hoàng vừa liên tục nói “mày phải chết” rồi tiếp tục hành hung nạn nhân. Thấy anh Duy không còn phản ứng, Hoàng vứt kéo xuống đất, vào bếp rửa tay, thấy tay bị thương, hắn đã vớ chiếc khăn rửa mặt quấn tay để cầm máu rồi đi ra ngoài.

Cơn cuồng ghen của kẻ máu lạnh -0
Phan Thanh Hoàng Tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an Bắc Ninh đã tổ chức bắt giữ Hoàng đưa về trụ sở để làm việc. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến 1h30 sáng 25/10, chị B đã tử vong. Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, hắn ta và chị B quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2019, thời điểm đó, chị B học cấp 3 tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang gần nhà Hoàng.

Lời khai của kẻ sát nhân

Theo lời khai của Hoàng, năm 2020, chị B học hết cấp 3 nên Hoàng rủ về Bắc Ninh làm công nhân. Tại Bắc Ninh, Hoàng và chị B thuê nhà ở cùng nhau ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Một thời gian sau, Hoàng bỏ việc thì chị B cũng bỏ việc về Tuyên Quang với Hoàng. Tháng 3/2020, Hoàng và chị B tiếp tục xuống khu công nghiệp Yên Phong làm công nhân. Đến tháng 5/2022, cả hai lại nghỉ việc và đi làm tuyển dụng lao động. Thời điểm này, giữa chị B và Hoàng có nhiều mâu thuẫn, cãi nhau. Theo lời khai của Hoàng thì đây cũng là thời điểm chị B quen anh Hoàng Xuân Duy quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ. “Cháu thường thấy B và Duy nhắn tin cho nhau nên cháu ghen, tát B một cái”, Hoàng cho biết.

Cơn cuồng ghen của kẻ máu lạnh -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh áp giải Phan Thanh Hoàng về cơ quan điều tra.

Giữa tháng 7/2022, Hoàng xin làm công nhân hàn xì tại Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội còn chị B xin làm nhân viên gội đầu ở quán cắt tóc Vũ Huyền ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh. “Thời điểm này, B lạnh nhạt, chia tay cháu. Dù chia tay nhưng cháu và B vẫn tiếp tục nói chuyện, cháu vẫn muốn quay lại. Tuy nhiên, B không đồng ý mà thường xuyên đăng hình ảnh tình cảm giữa B với Duy nên cháu tức”, Hoàng cho biết.

Dù chị B không muốn quay lại nhưng Hoàng nhiều lần níu kéo, thường xuyên nhắn tin cho người yêu cũ. Đến khoảng tháng 9/2022, hai bên không còn tình cảm với nhau nữa nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin chửi nhau, Hoàng vẫn chửi B cho rằng mình bị “cắm sừng”. Bị Hoàng nói như vậy, chị B nhắn tin lại cho rằng “tại anh bạo lực, anh hay chửi em nên em không muốn yêu anh nữa”.

Cay cú vì chị B không quay lại, ngày 1/9, Hoàng lên mạng xã hội tải 1 clip của một nữ giới hở vùng nhạy cảm, không quay mặt, sau đó chụp lại 1 ảnh trong clip gửi cho chị B, nói clip này của chị B, đồng thời đe doạ B rằng, sẽ đăng clip trên mạng. Thấy thế, chị B sợ không dám liên hệ với anh Duy nữa.

Cơn cuồng ghen của kẻ máu lạnh -0
Phan Thanh Hoàng.

Cuối tháng 9, Hoàng vay của chị B 1 triệu đồng để trả góp điện thoại và hẹn đến giữa tháng 10 sẽ trả. Vì chưa có tiền trả nên Hoàng và chị B tiếp tục cãi nhau. Dù vậy, Hoàng vẫn hẹn chị B này 20/10 về quê chơi nhưng chị B nói là không về. Tối 20/10 hai đứa tiếp tục cãi nhau, chị B đòi tiền Hoàng. Hoàng cay cú đăng clip lên mạng khiến chị B tức tối dẫn đến hai bên cãi nhau.

Theo lời của Hoàng thì chị B có xúc phạm gia đình Hoàng như nói Hoàng không có bố, không có ăn, học nên Hoàng bức xúc. Ngày 23/10, Hoàng nảy sinh ý định giết chị B. Nghĩ là làm. Khoảng 10h sáng 24/10,  Hoàng bắt xe khách về TP Bắc Ninh, sau đó đi xe ôm đến đường Nguyễn Gia Thiều. Do chưa biết địa chỉ B làm nên Hoàng đi bộ dọc phố để tìm thì phát hiện B đang làm ở quán Vũ Huyền.

 “Lúc đó, khoảng 1h30 chiều 24/10, sau khi biết nơi làm việc của B thì cháu đi ăn vịt nướng sau đó, đi mua dao, thuê nhà nghỉ để nghỉ lại. Đến chiều cháu lại đi ăn, ngồi hút thuốc, ngồi viết status chia tay đăng facebook. Lúc đó, quán đang đông khách nên cháu không vào quán mà ngồi đợi. Đến khoảng  20h30 phút cháu vào quán bánh cuốn cạnh quán cắt tóc gội đầu để ăn. Đang ăn, cháu thấy tiếng nói của B ở cửa ngách nên không ăn nữa, cầm dao sang đâm B…”, Hoàng khai.

Tôi hỏi là sao nạn nhân van xin nhưng không tha, Hoàng cho rằng, lúc đó chỉ nghĩ giết người thôi chứ không nghĩ gì cả. Chính vì thế, cháu đã sát hại nạn nhân đến cùng. Nhưng giờ cháu ân hận rồi, hành động đó cứ tưởng là mạnh mẽ nhưng không phải, cháu chỉ làm khổ mọi người thôi”, Hoàng cho biết.

Cơn cuồng ghen của kẻ máu lạnh -0
Với tội lỗi nghiêm trọng gây ra, Phan Thanh Hoàng sẽ phải trả giá đắt.

Hoàng cũng cho rằng, mục đích ban đầu không định tìm để sát hại anh Duy mà nghĩ rằng nếu gặp thì giết không thì thôi. Thật không may cho nạn nhân, đúng thời điểm đó lại có mặt ở hiện trường. Mặc dù van xin nhưng đối tượng vẫn cố tình sát hại đến cùng. Theo lời Hoàng thì sở dĩ hắn viết facebook vì để cho mọi người biết và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, suốt đêm 24/10, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, lời khai để làm rõ vụ án. “Đối tượng trẻ tuổi, suy nghĩ  bồng bột nên mất hết ý chí nên mặc dù nạn nhân van xin nhưng vẫn quyết tâm gây án đến cùng mà không nghĩ đến hậu quả. Đây cũng chính là điều đáng tiếc nhất, mặc dù gây án đặc biệt nghiêm trọng nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, đối tượng đã không nghĩ được hậu quả gia đình, bản thân và nạn nhân phải gánh chịu”, Trung tá Lê Văn Sơn cho biết.

Phương Thủy
.
.