Giải mã cơn hận thù của gã sát thủ

Thứ Ba, 16/05/2023, 23:02

Đầu năm 2023, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ, đó là vụ án dùng súng giết 2 người ở Bắc Ninh và Nam Định. Điều đáng nói, kẻ gây án là 1 thanh niên mới lớn, chưa tiền án, tiền sự, cũng không mâu thuẫn sâu sắc gì với các nạn nhân mà chỉ là những chuyện vụn vặt trong đời sống.

Để phần nào lý giải nguyên nhân vụ án, được sự cho phép của cơ quan chức năng, chúng tôi đã tiếp xúc với đối tượng này khi hắn bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

1 khẩu súng, 2 mạng người

Đối tượng gây ra vụ án chấn động, sát hại 2 người trong một ngày là Lê Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 2003, quê Lý Nhân, Hà Nam. Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

tuấn mới bị bắt.jpg -0
Công an Bắc Ninh bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Bắc Giang

Gần 25 năm công tác ở Báo CAND, tôi đã gặp nhiều tội phạm giết người, có kẻ giết 1 người, kẻ giết 2 người, thậm chí có đối tượng dùng súng, dùng dao làm chết, bị thương nhiều người và hiểu được tâm lý của họ là dù lúc gây án có hung hãn đến đâu, khi bị bắt đều hối hận, sợ hãi. Thông thường, nếu là tội phạm chuyên nghiệp trong các đường dây, ổ nhóm lớn có mâu thuẫn sâu sắc về kinh tế, lợi ích thì mới đủ “dũng khí” máu lạnh sát hại tới 2 người ở 2 địa phương, 2 thời điểm khác nhau. Còn đối với những người bình thường với những mâu thuẫn trong cuộc sống thì việc giết nhiều người thường xảy ra ở cùng vị trí, thời điểm khi đối tượng đang không làm chủ được hành vi, mâu thuẫn đang ở đỉnh điểm. Còn khi đã giết người, thì đối tượng dù có máu lạnh đến đâu cũng sẽ sợ hãi mà chùn bước hoặc tìm cách lẩn trốn, tránh bị Cơ quan Công an bắt giữ chứ không bao giờ dám tiếp tục tìm cách giết người khác nữa. Lê Nguyễn Minh Tuấn có lẽ là trường hợp đặc biệt, khi có đủ bình tĩnh để sát hại 2 người tại 2 tỉnh khác nhau và tiếp tục tìm thêm 3 người khác để trả thù. Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều này, trao đổi với các trinh sát, điều tra viên và những người chỉ đạo, điều tra án hình sự lâu năm để lý giải nguyên nhân, vì sao một thanh niên trẻ, chưa tiền án, tiền sự, chưa va chạm gì với cuộc sống mà có thể máu lạnh, nhẫn tâm đến như vậy? Câu trả lời mà tôi cảm thấy có thể phù hợp nhất đó là lối sống ích kỷ và sự tàn phá, hủy hoại nghiêm trọng của ma túy khiến con người trở nên mất hết nhân tính như vậy.  

Người đầu tiên bị Lê Nguyễn Minh Tuấn sát hại là bạn của Tuấn, cũng từng làm việc với hắn ta ở quán bar Hương Xuân ở khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh là anh Nguyễn Văn Viện, sinh năm 2001, ở Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định. Có lẽ, đến khi chết, anh Viện cũng chưa thể hiểu được vì sao chỉ với nguyên nhân hết sức “vớ vẩn” mà Tuấn lại có thể sát hại mình như vậy. Cũng chính vì mâu thuẫn hết sức bình thường trong quá trình làm việc chung nên anh Viện không bao giờ nghĩ rằng, Tuấn có thể vì thế mà mua súng để rắp tâm sát hại mình. Điều này lý giải vì sao, anh Viện và bạn là Nguyễn Văn Phú đã gọi điện rủ Tuấn từ Bắc Ninh về tận Nam Định để uống rượu, sau đó chính nạn nhân và Nguyễn Văn Phú đã đi xe máy để đón Tuấn.

Giải mã cơn hận thù của gã sát thủ -0
Lê Nguyễn Minh Tuấn tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Sau khi đón được Tuấn, cả 3 đi trên xe máy do Phú đèo. Trên đường đi, Tuấn “giở” chuyện ra nói rằng anh Viện khinh thường mình và hay chửi bố mình nên hắn và anh Viện nói đi nói lại. Đến xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lâm, Nam Định - đoạn đường mới 2 chiều, có nhà dân thì Tuấn lôi súng trong ba lô ra, lấy 2 viên đạn trong túi quần ra nhét vào hộp tiếp đạn, lắp hộp tiếp đạn vào súng rồi lên đạn vào nòng. Do Tuấn và anh Viện tranh cãi nhau nên Phú đã dừng xe lại, anh Viện xuống xe ngồi xổm ở lề đường. Do chuẩn bị từ trước nên Tuấn đã lôi súng ra, hướng thẳng về phía nạn nhân bóp cò khiến anh Viện gục xuống đường. Thông thường, khi nhìn thấy máu, thấy nạn nhân gục xuống thì những kẻ tội phạm không chuyên sẽ hoảng sợ, buông vũ khí tìm cách chạy trốn, nhưng Tuấn lại bình tĩnh lên đạn tiếp để bắn viên thứ 2 vào người nạn nhân rồi kéo xác giấu dưới bờ ruộng. Sau khi bắn Viện xong thì Tuấn bảo Phú chở Tuấn đến siêu thị Big C để Tuấn bắt taxi về Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến khoảng 23h30 giờ cùng ngày thì đi taxi từ Nam Định về đến quán Sky (quán Hương Xuân và Sky bên cạnh nhau) đi ra phía sau gặp anh Vũ Văn Thiềm đang ngồi ghế xoay, vợ anh Thiềm là chị Linh ngồi bên cạnh.

Giải mã cơn hận thù của gã sát thủ -0
Tang vật vụ án

Tuấn tiến lại đứng sát với quầy bar, đối diện với anh Thiềm hỏi: “Em có sai gì với anh không”, anh Thiềm bảo Tuấn là “mày ngáo à”, Tuấn nói: “Em hỏi thật lòng mà”, thì anh Thiềm nói: “Tao có phải trẻ con với mày đâu”. Anh Thiềm không hề nghĩ rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình nên vẫn cười nói bình thường. Lúc này Tuấn rút súng, bóp cò bắn thẳng vào đầu anh Thiềm. Vợ anh Thiềm hoảng hốt khóc lóc, van xin nên Tuấn yêu cầu chị Linh ra ngoài rồi hắn bắn tiếp một phát vào đầu anh Thiềm. Nhìn thấy Nguyễn Minh Tú - nhân viên của quán, cũng từng có mâu thuẫn với mình nên Tuấn cầm súng chạy lên tầng để tìm Tú sát hại. Rất may cho Tú là khi thấy Tuấn bắn anh Thiềm, Tú đã nhanh chân trốn thoát nên Tuấn tìm khắp tầng 3 và tầng 4 không thấy. Không tìm được những người trên, Tuấn chạy xuống tầng 1 ra phía cửa trước, ra ngoài cửa bắt taxi trốn lên Bắc Giang.

Truy bắt

Sau khi nhận được tin báo, Công an Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng khám nghiệm, điều tra. Trực tiếp Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc; Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng. Nhờ sự nỗ lực rất cao, đến 4h sáng hôm sau, Công an Bắc Ninh đã bắt được Lê Nguyễn Minh Tuấn khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Giang, thu giữ súng. Qua kiểm tra súng, lực lượng chức năng xác định, bên trong súng có 2 viên đạn, 1 viên đã lên nòng và còn 9 viên đạn, 3 dao nhọn Tuấn đang để trong ba lô trên đầu giường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Tuấn dương tính với ma túy. Tuấn khai nhận mua khẩu súng trên cùng khoảng 13 đến 14 viên đạn với giá 40 triệu đồng và  1 khẩu súng thể thao bắn đạn thể thao và đạn, với giá 15 triệu đồng để giết những người hay nói xấu hắn. Sau khi mua súng xong thì Tuấn mang về giấu trong bụi cỏ ở gần chùa (cách quán Sky khoảng 500m). Kiểm tra số đạn, thấy không khớp với số Tuấn mua, Công an Bắc Ninh đấu tranh. Lúc này, Tuấn mới khai vụ giết anh Viện ở Nam Định. Công an Bắc Ninh thông báo cho Công an Nam Định để xác minh. Đến lúc này, gia đình anh Viện mới biết con mình bị sát hại. Tuy nhiên, điều đáng lên án đối tượng Phú là sau khi chở Tuấn quay về Bắc Ninh nhưng Phú không hề lo sợ, cũng không quan tâm đến cái chết của bạn mình mặc dù chơi với anh Viện đã lâu, sống cùng xã, mà bỏ mặc anh Viện chết ở vệ đường, không báo cho gia đình nạn nhân, cũng không báo cáo với Cơ quan Công an. Phú thản nhiên về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội che giấu tội phạm. 

Đối mặt với tên sát thủ máu lạnh

So với những “anh chị” cộm cán với những ánh nhìn sắc lẻm thì Lê Nguyễn Minh Tuấn chưa là gì, nhưng cái kiểu thản nhiên, “anh hùng rơm” như Tuấn thì cũng thuộc dạng hi hữu. Bởi, thông thường, những kẻ trẻ tuổi, ít va chạm như Tuấn, sau khi bị tạm giam sẽ ám ảnh, sợ hãi, hối hận, thương cha mẹ, tiếc nuối… Nhưng Tuấn hầu như không có những biểu hiện ấy. Hắn ta bình thường đến bình thản, không ân hận, tiếc nuối gì.

“Cháu bị tạm giam mấy tháng rồi? - Tôi hỏi.

 Tuấn trả lời: Cháu cũng không nhớ ngày tháng nhưng cũng lâu rồi, chắc sắp kết thúc điều tra.

PV: Cháu có ăn, ngủ được không?

Tuấn: Dạ ngủ ngon, ăn ngon.

PV: Cháu đi làm từ năm nào? Sao không đi học mà đi làm?

Tuấn: Cháu đi làm từ năm 2018 hay 2019 gì đó. Nhà cháu khó khăn nên cháu bỏ học sớm.

PV: Ai giới thiệu cháu lên làm việc ở Từ Sơn?

Tuấn: Bố cháu. Bố cháu cũng làm ở đó. Quán nhà anh Trung, do anh Thiềm làm quản lý.

PV: Công việc của cháu ở quán là gì?

Tuấn: Cháu bưng bê nước, hoa quả cho khách.

PV: Có tham gia bảo vệ quán, “dằn mặt” khách hay gây sức ép khi khách không hài lòng với giá tiền, cách phục vụ không?

Tuấn: Không, cháu không phải làm việc ấy, cháu chỉ bê hoa quả với nước thôi.

PV: Lương cháu được bao nhiêu?

Tuấn: Trước đây 4-5 triệu, sau tăng dần lên. Lâu rồi cháu không nhớ

PV: Ở đó cháu hay chơi với ai? Mâu thuẫn với ai? Vì sao lại mâu thuẫn?

Tuấn: Cháu mâu thuẫn với mấy người. Các anh ấy hay chửi cháu, chửi bố cháu là “thằng già sao không chết đi nữa”. Cháu cay lắm!

PV: Cháu mua súng ở đâu? Giá bao tiền? Mua súng mục đích gì?

Tuấn: Cháu mua trên Lạng Sơn. Đợt dịch quán karaoke bị cấm bên bọn cháu nghỉ suốt. Cháu đi Lạng Sơn mua giá 40 triệu, 1 khẩu súng kíp 15 triệu. Mua để trả thù những người dám chửi bố cháu với cháu.

PV: Về cháu giấu ở đâu? Có ai biết không?

Tuấn: Cháu giấu trong bụi cây ở gần quán Hương Xuân. Không ai biết cả.

PV: Có bao giờ cháu mơ thấy các nạn nhân không? Có sợ không?

Tuấn: Không, chả mơ gì cả. Cháu cũng không thấy sợ.

PV: Cháu có từng hối hận đã giết các nạn nhân không? Theo cháu, mâu thuẫn như thế có đáng giết họ không hay chỉ là lúc bột phát, hành động thiếu suy nghĩ?

Tuấn: Tại các anh ý hay chửi cháu, chửi bố cháu nữa.

PV: Cháu có biết hình phạt dành cho cháu không?

Tuấn: Cháu biết, nhưng cháu chỉ giết những người hay chửi cháu.

PV: Cháu có sợ không? Có bị ám ảnh hay suy nghĩ về việc mình đã làm không?

Tuấn: Cháu không. Cháu không nghĩ gì cả. Cháu biết tội cháu nặng, các chú điều tra viên cũng nói rồi, cháu sẵn sàng trả giá tội của mình”.

 Chỉ vì những mâu thuẫn hết sức bình thường trong cuộc sống, Lê Nguyễn Minh Tuấn đã sát hại 2 người, khiến 2 gia đình lâm vào ly tán, con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất đi con cái và khiến cho bản thân và gia đình hắn cũng vào cảnh tan cửa nát nhà. Đây là bài học cho tất cả mọi người, nhất là những thanh niên mới lớn, bởi tội ác nào cũng sẽ phải trả giá, thậm chí trả giá đắt nhất đối với bản thân, gia đình của mình.

Phương Thủy
.
.