Gớm thay cho đòn ghen tàn độc

Thứ Hai, 24/02/2025, 15:20

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1985, ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Hành vi tàn độc của hung thủ là giết người tình bằng xyanua, sau đó chở xác nạn nhân lao xuống đèo như một vụ tai nạn giao thông. Qua vụ án, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại chất cực độc này và thủ đoạn giết người tàn nhẫn xuất phát từ hành vi cuồng ghen.

Thử nghiệm giết mèo trước khi đầu độc người tình

Trần Nguyễn Thu Trang và anh M.H.V (sinh năm 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh) yêu nhau trong tình trạng cả hai đều độc thân nhiều năm. Gần đây, tình cảm của Trang và anh V có dấu hiệu rạn nứt. Giữa họ bắt đầu phát sinh những cuộc cãi vã to tiếng, xuất phát từ hành vi ghen tuông.

Gớm thay cho đòn ghen tàn độc -0
Hiện trường Trần Nguyễn Thu Trang lái xe chở thi thể anh V. lao xuống vực để tự tử.

Trang cho rằng, anh V đã có người phụ nữ khác nên đã thường xuyên lạnh nhạt, hằng ngày luôn tìm mọi cách để viện cớ xa lánh mình. Những ngày dài, người phụ nữ này sống trong cảnh chán chường, tinh thần bế tắc. Nhiều lúc, cô ta đã nghĩ đến việc tìm tới cái chết để “giải thoát bản thân”, nhất là chứng minh tình yêu thủy chung với người tình. Từ khi xuất hiện ý định này, Trần Nguyễn Thu Trang bỏ bê công việc, tinh thần suy sụp. Trang hường xuyên lên mạng tìm hiểu về các hình thức tự tử. Nghĩ tới thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ đầu độc, giết người chớp nhoáng bằng chất độc xyanua, Trang đã lên mạng xã hội để tìm hiểu về loại chất cực độc này. Sau khi nghiên cứu kỹ cách thức tự tử, người phụ nữ này đã liên hệ, đặt mua 6 viên xyanua với giá 1,5 triệu đồng. Nhận được xyanua từ một nhân viên giao hàng, Trần Nguyễn Thu Trang mở ra kiểm tra, phát hiện có 7 viên thay vì 6 viên như đã đặt.

Để kiểm tra chất xyanua là thật hay giả mà dễ mua bán đến vậy, Trang lấy 1 viên giã nát, pha lẫn với bột và nước đem cho con mèo cưng của mình uống thử. Ít phút sau khi uống, con mèo lăn ra giãy giụa rồi chết tức tưởi. Lúc này, người phụ nữ trên biết rằng, loại chất dễ dàng đặt mua qua mạng xã hội thực sự là chất cực độc xyanua. Trang đã cất giữ cẩn thận với ý định sẽ dùng để tự tử nhằm chứng minh tình yêu chung thủy với anh V.

Sáng 20/10/2024, anh V chủ động gọi điện cho Trang để trò chuyện. Trang nói tâm trạng không được tốt, rất mệt mỏi và căng thẳng vì nhiều ngày suy nghĩ, mất ngủ về chuyện tình cảm giữa hai người. Người phụ nữ trên đặt vấn đề muốn về quê nhà ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để thăm cha mẹ, cô ngỏ ý muốn anh V đi cùng và được người tình đồng ý. Trong lúc chờ người yêu qua đón, Trần Nguyễn Thu Trang tiếp tục chán chường, suy nghĩ tiêu cực khi nghĩ về chuyện tình cảm của hai người đang trên bờ vực đổ vỡ. Tưởng tượng tới việc người yêu của mình cặp kè với người phụ nữ khác, cơn ghen tuông cuồng nộ trong con người này dâng lên đỉnh điểm. Trang lẩm bẩm: “Mình không có được anh V thì cũng không người phụ nữ nào có được!...”.

Vì thế, Trần Nguyễn Thu Trang liền lấy các viên xyanua ra, nghiền nát thành dạng bột, cho vào một lọ nhựa, cẩn thận bỏ vào túi xách với ý định dùng để đầu độc anh V sau đó dùng chính chất cực độc này để tự tử. Trong cơn ghen tuông cuồng nộ, Trần Nguyễn Thu Trang đem theo lời nguyền “nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin chết cùng năm cùng tháng cùng ngày…”, từ đó hai người sẽ được mãi mãi bên nhau.

Gớm thay cho đòn ghen tàn độc -0
Mất nhiều thời gian, Cơ quan điều tra mới vận động, thuyết phục được Trần Nguyễn Thu Trang khai nhận hành vi giết người, tự lao xe xuống vực.

Chiều cùng ngày, cả hai quay trở lại TP Hồ Chí Minh. Trên đường về, Trang nói với người tình ghé vào một quán cóc ven đường mua một ly cà phê đen đá uống cho tỉnh táo. Mua xong, người phụ nữ này đem ly cà phê để lên vị trí cạnh cần số với mục đích cho anh V uống. Dọc đường về, nghĩ tới việc anh V có người phụ nữ khác, máu “hoạn thư” trong Trang lại nổi lên sùng sục. Khi xe bắt đầu vào địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Trần Nguyễn Thu Trang quyết định đầu độc anh V bằng chất xyanua đem theo. Trong lúc anh V tập trung lái xe, Trang đã tìm cách lấy ống đựng bột xyanua, lén lút đổ một phần vào ly cà phê anh V đang uống.

Do chất độc này không màu, không mùi, không vị nên anh V không thể nhận ra sự bất thường. Chỉ ít phút sau, do trúng độc, anh V lập tức điều khiển xe ôtô chạy chậm lại rồi dừng bên lề đường. Anh V xuống xe, lảo đảo đi ra phía sau xe rồi mở cửa phía lái phụ, nơi Trang đang ngồi với ý định leo lên. Tuy nhiên, khi chưa kịp bước lên, nạn nhân đã kiệt sức, ngã gục xuống đất, cơ thể co giật mạnh.

Biết người yêu đã trúng chất độc xyanua, Trang liền nhờ một người đàn ông ở gần đó hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe. Đối tượng lái xe, chở anh V tiếp tục về lại TP Hồ Chí Minh. Đến địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Trang dừng xe lại, sờ tay vào cổ và mũi người yêu để kiểm tra. Khi chắc chắn nạn nhân đã tử vong, người phụ nữ trên tiếp tục chở thi thể anh V về lại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Tới nơi, cô ta để xe ở ngoài, khóa cửa rồi vứt lọ chứa chất xyanua đi. Anh V tử vong, thi thể ở bên phía ghế phụ, giống như đang ngủ ở tư thế ngồi.

Chở thi thể người tình đi Đà Lạt rồi lao xuống đèo

Đêm hôm đó, Trần Nguyễn Thu Trang trằn trọc không thể nào chớp mắt. Nhớ lại chuyện trước đây cả hai người từng có ý định sẽ đi Đà Lạt du lịch với nhau nhưng chưa thực hiện được, đối tượng liền ra lái xe, chở thi thể người tình ngược lên TP Đà Lạt để thực hiện di nguyện lần cuối. Khi chạy đến địa phận đèo Bảo Lộc, người phụ nữ này không còn tâm trạng để tiếp tục di chuyển lên Đà Lạt như dự định mà nghĩ tới việc sẽ tự tử ở đây. Trần Nguyễn Thu Trang lái xe, nhiều lần chạy lên xuống ở đèo Bảo Lộc với mục đích tìm vị trí phù hợp để lao xe xuống vực.

Nhắm đoạn đường đèo không có hộ lan, đối tượng quyết định đánh lái và đạp ga lao thẳng xuống vực. Xe ôtô lao xuống, lật lộn nhiều vòng và các túi khí bung ra hết. Chiếc xe dừng ở tư thế đậu đỗ bình thường khi bị những bụi chuối rừng cản lại. Quá trình này, cả Trang và thi thể anh V đều thắt dây an toàn nên đối tượng chỉ bị xây xát nhẹ.

Gớm thay cho đòn ghen tàn độc -0
Đối tượng Trần Nguyễn Thu Trang thời điểm được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, giải cứu Trần Nguyễn Thu Trang ra khỏi vực sâu, đưa tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, thi thể anh V ở hiện trường đã tử vong cách đó nhiều giờ không thể qua mắt được lực lượng Công an. Bên cạnh đó, hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe ôtô con 7 chỗ lại lao xuống vực theo chiều thẳng đứng. Điều này không phù hợp với lôgic của một vụ tai nạn giao thông bình thường xảy ra trên đường đèo. Hơn nữa, khi lực lượng chức năng tiếp cận nơi xảy ra vụ việc, Trần Nguyễn Thu Trang không có ở trong xe mà đã di chuyển ra cách đó hàng chục mét với vẻ mặt hết sức bình thản. Điều này cũng không phù hợp với diễn biến tâm lý thông thường của người gặp nạn.

Nghi vấn về vụ tai nạn giao thông do dàn xếp để che giấu hành vi phạm tội về pháp luật hình sự được cơ quan điều tra lập tức đặt ra. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến chỉ đạo. Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tức tốc vượt hơn 110km tới hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ dấu hiệu của một vụ án hình sự. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện xuyên đêm để đảm bảo tiến độ điều tra, làm rõ những dấu hiệu của một vụ giết người, tạo tai nạn giao thông để dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Gớm thay cho đòn ghen tàn độc -0
Xe ôtô con lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Khi tiếp cận và đánh giá hiện trường, chúng tôi phát hiện đó không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Bằng con mắt nghề nghiệp, ngay ban đầu chúng tôi xác định người tử vong trong xe không phải do tai nạn giao thông!..”.

Được sự hỗ trợ của Công an TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được phương hướng di chuyển của xe ôtô trước khi lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã cử một tổ công tác đặc biệt lên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra vụ việc. “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân, chúng tôi xác định nạn nhân đã bị đầu độc, tử vong do trúng chất xyanua trước khi xe lao xuống vực!..”, Trung tá Phạm Ngọc Đằng cho hay.

Tuy nhiên, khi đấu tranh với Trần Nguyễn Thu Trang, người phụ nữ này lại một mực không thừa nhận hành vi sát hại anh V. Đối tượng khai báo quanh co, không trung thực so với những tài liệu, chứng cứ khách quan được Cơ quan điều tra thu thập tại hiện trường và qua công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân. Sau hơn một ngày kiên trì đấu tranh trên cơ sở vừa động viên thuyết phục, vừa đưa ra các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Trần Nguyễn Thu Trang buộc phải thừa nhận hành vi sát hại anh V bằng cách đầu độc nạn nhân rồi lái xe ôtô lao xuống vực với mục đích tự tử.

Trước áp lực phải nhanh chóng tìm ra manh mối để các hoạt động tố tụng sau đó diễn ra thuận lợi, lực lượng tham gia phá án đã làm việc xuyên ngày đêm, chia thành các tổ công tác, đến nhiều nơi để thu thập chứng cứ, tài liệu nhằm làm sáng tỏ bản chất nghiêm trọng của vụ án. “Quan trọng nhất là ngay từ ban đầu, chúng tôi đã điều tra đúng hướng đây là một vụ án mạng. Nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất xyanua, thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, tàn độc; gây hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân cả nước. Vì thế, vụ án này được Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo cơ quan CSĐT phải điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe, giáo dục chung. Cái ác phải bị xử lý, trừng trị nghiêm minh theo quy định của pháp luật!”- Trung tá Phạm Ngọc Đằng chia sẻ.

Khắc Lịch
.
.