Hậu quả khôn lường từ lối sống thiếu lành mạnh

Thứ Hai, 23/10/2023, 19:39

Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa năm nào lại tái hiện, rành mạch, rõ ràng đối với không chỉ các phóng viên tiếp cận hồ sơ vụ việc năm ấy. Cho đến nhiều năm sau, dư luận vẫn còn ám ảnh, và giờ thì thêm Tạ Duy Khanh - một câu chuyện tương tự do mâu thuẫn quan hệ, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Trước đó họ từng có mối quan hệ khá thân thiết. Nạn nhân là một người đẹp đoạt giải cao trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức nhan nhản thời gian gần đây. Người chết thảm, kẻ vào tù, kết cục của một lối sống thực dụng, lợi dụng lẫn nhau, đặt lợi ích lên trên hết thật bi thảm, vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách.

1. Cách đây hơn chục năm, dư luận đã từng sục sôi, căm phẫn vì mức độ tàn bạo của đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa khi ra tay sát hại người tình cũ ngay tại nhà người tình mới thì giờ đây, vụ án Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, Kiến Xương, Thái Bình, trú tại khu đô thị Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội) lại khiến người ta rùng mình nhớ đến Nghĩa. Khanh đã xuống những nhát dao lạnh lùng rồi phân xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào thùng xốp bọc kín bằng băng dính, sau đó gọi taxi mang đi phi tang. Trước là yêu, sau là hận thù, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, với Nguyễn Đức Nghĩa là vì ghen tuông khi người tình cũ có cuộc gọi từ người bạn trai mới quen mà xuống tay tàn độc, trong khi chính Nghĩa cũng đang vướng vào một mối quan hệ tình ái khác. Còn với đối tượng Tạ Duy Khanh, trước khi giết hại nạn nhân kém mình 21 tuổi, cả hai từng có quan hệ thân tình với nhau. Trước khi đưa nạn nhân về nhà, cả hai đã đi ăn ở một nhà hàng. Chỉ vì hung thủ có cho nạn nhân vay số tiền khoảng 50 triệu đồng và sau nhiều lần đòi không được nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

anh_1-1698046239113.jpeg
Đối tượng Tạ Duy Khanh.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 13/10/2023, khi những người dân đánh cá khu vực ven sông Hồng phát hiện nhiều phần thi thể người gần mép bờ thuộc khu vực miếu Bản, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm). Lập tức thông tin được báo về tổng đài 113. Ngay khi nhận tin, xác định vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Kết quả nhận định: Đây là vụ án giết người, để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều phần, đem vứt, giấu xác nạn nhân ven bờ sông Hồng.

Ngay sau đó, những tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, những câu chuyện về mối quan hệ của nạn nhân và hung thủ, cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái được cộng đồng mạng dựng lên gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô.

Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao nhất, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô. Điều đầu tiên lãnh đạo Công an thành phố nhận định là phải xác định được tung tích nạn nhân, đây là mấu chốt phá án bởi quanh hiện trường không hề có giấy tờ tùy thân. Đến khoảng 11h30 ngày 14/10, tức là gần 24 tiếng sau khi phát hiện nhiều phần thi thể, Công an xác định nạn nhân là Hồ Yến Nhi (sinh năm 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Nạn nhân từng lọt top 3 của một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng đây là cuộc thi tự phát, thông tin chỉ xuất hiện trên mạng xã hội.

anh_2-1698046306891.jpg
Trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án.

Có được danh tính cô gái xấu số, chân dung nạn nhân cùng các mối quan hệ của người này nhanh chóng được dựng nên. Những nhận định ban đầu về vụ án, hung thủ, nơi xảy ra ban đầu của Cơ quan CSĐT đều chính xác. Một lực lượng lớn của Công an TP Hà Nội đã được huy động ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành. Nhiều cửa khẩu quốc tế, nhà ga, bến xe đã được Công an TP Hà Nội bố trí lực lượng truy tìm đối tượng, tránh tình trạng đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài.

Và chỉ chưa đến 35 giờ liên tục tích cực điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hung thủ là một người đã có gia đình, một vợ ba con nhưng chưa có tiền án hay tiền sự và cũng không nghiện ma túy như trên mạng đồn đoán. 

Khi cảnh sát hình sự tiếp cận căn nhà, Khanh đang thủ dao nhọn trốn ở gầm giường. Quá trình bị vây bắt, đối tượng dùng dao tự sát, song được trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ, vì thế vết thương của anh ta không nguy hiểm nhưng cũng phải đi cấp cứu. Được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cấp cứu kịp thời, Khanh thoát chết và khai nhận toàn bộ hành vi giết người, phân thi thể nạn nhân để phi tang. Quen biết Hồ Yến Nhi từ đầu năm 2023, Tạ Duy Khanh khai nhận giữa hai người chỉ có mối quan hệ thân thiết. Nhưng ngày 10/10, trước khi ra tay giết Yến Nhi, Khanh vẫn rủ nạn nhân đi ăn uống rồi đưa về căn hộ của đối tượng ở Vinhomes Ocean Park.

Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng nạn nhân vay 50 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi mà không trả nên Khanh dùng dao nhọn đâm cô gái trẻ nhiều nhát. Sau đó, hung thủ kéo nạn nhân vào nhà tắm, dùng con dao lớn hơn để phân thi thể ra nhiều phần, cho vào thùng xốp đã chuẩn bị từ trước và dán kín.

Tiếp theo, Khanh gọi taxi đến, nhờ tài xế lên phòng bê thùng xốp đựng các phần thi thể xuống xe. Khi tài xế thắc mắc, Khanh còn nói bên trong chỉ là đồ lặt vặt. Đến khu vực gần miếu Bản ven sông Hồng, Khanh nhờ tài xế bê giúp thùng xốp đến đặt tại bậc lên xuống sông Hồng. Sau khi taxi rời đi, Khanh phi tang một phần thi thể xuống sông, chôn phần khác ven mép sông.

Thực hiện xong, Khanh nhắn tài xế quay lại đón anh ta về lại chung cư. Tại đây, kẻ thủ ác lấy xe máy và mang điện thoại của nạn nhân đi vứt ở cầu Thanh Trì, còn túi xách và dép của cô gái được Khanh mang đi giấu tại một nhà trọ ở xã Bát Tràng.

Chiều 12/10, sợ phần thi thể chị Nhi bị phát hiện, Khanh đi mua 125.000 đồng xi măng rồi trở lại khu miếu Bản để che giấu tội ác. Tuy nhiên, nơi đây đông người nên anh ta về nhà. Rạng sáng hôm sau, Khanh đi một mình đến bờ sông, phủ xi măng lên xác nạn nhân.

Đến chiều 13/10, biết cơ quan công an đã phát hiện thi thể chị Nhi, Khanh ra bến xe bỏ trốn về Thái Bình và ở tại nhà cho đến khi bị bắt giữ.

2. Vụ việc trên chưa kịp lắng xuống thì chiều ngày 17/10/2023, lại thêm một vụ án mạng diễn ra với mức độ dã man không kém. Một clip về một nam thanh niên dùng hung khí ra tay sát hại cô gái trẻ giữa ban ngày tại cửa hàng quần áo trên phố Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nạn nhân là chị N.T.P (sinh năm 1996, ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên). Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1986 ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên) đã có vợ, 2 con nhưng đã ly thân, hiện làm nghề lái xe taxi và đang sinh sống tại Thái Nguyên. Được biết, cả hai có quan hệ tình cảm gần 3 năm nay, nạn nhân cũng có một con nhỏ.

Hậu quả khôn lường từ lối sống thiếu lành mạnh -0
Camera ghi lại cảnh Nguyễn Văn Hiệp ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Hiệp điều khiển ôtô taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 16h30 ngày 17/10, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tìm thấy chiếc xe ôtô của Hiệp bỏ lại trên cầu Thanh Trì - TP Hà Nội và đặt ra nghi vấn đối tượng đã nhảy cầu tự tử. Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm giết người tại đoạn sông thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trong những vụ án mạng vì tình, vì ghen tuông, vì mâu thuẫn tiền bạc, hầu hết cả nạn nhân và hung thủ đều từng có mối quan hệ thân thiết, yêu đương, trong đó có không ít các mối quan hệ ngoài luồng. Tức là giữa họ ít nhất đã có một thời gian thân thiết, đã dành cho nhau một tình cảm nhất định, thế nhưng khi xảy ra mâu thuẫn thì hậu quả để lại thường rất nghiêm trọng, là vì giữa họ không tồn tại một tình cảm mang tính nền tảng cốt lõi, tức là mối quan hệ của họ chỉ có nhận mà không có cho, không chịu hy sinh, không dám hy sinh, vì đơn giản là họ đặt giá trị vật chất, nhu cầu dục vọng lên trên hết.

Khi xảy ra các vụ án tình - tiền, người ta vẫn thường đổ lỗi cho thủ phạm, nhưng trong nhiều vụ án, nguyên nhân cũng đến từ phía nạn nhân. Dư luận không tin giữa Khanh và nạn nhân tồn tại một mối quan hệ trong sáng, lành mạnh và đặt câu hỏi nghi vấn về mối quan hệ này khi giữa thủ phạm Tạ Duy Khanh với nạn nhân cách nhau tới 21 tuổi, nhưng lại có một mối quan hệ khá thân thiết. Tất nhiên, người chết thì không thể khai được điều gì, và mọi lời khai đều chỉ từ một phía Tạ Duy Khanh, nhưng rõ ràng đó là một mối quan hệ không bình thường. Người ta cũng đặt vấn đề về các cuộc thi sắc đẹp, liệu có cần tổ chức quá nhiều như hiện nay hay không, khi những cô gái đi ra từ đó thường (nói đúng hơn là thích lựa chọn) có mối quan hệ với những người đàn ông giàu có, địa vị và trong đó đa số đã có gia đình, vợ con.

Tựu trung là cả hai đều không nhận thức được tính đúng đắn về giá trị của cuộc sống. Sự cuồng ghen cho thấy lệch lạc về nhận thức, sự lệch chuẩn về hành vi xử sự trong cuộc sống, quan hệ yêu đương lẫn đời sống gia đình. Lối sống không nghiêm túc, buông thả, những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, thái độ thách thức, kích động, cách ứng xử không khéo léo khi mâu thuẫn xảy ra, thiếu tinh thần cầu thị, nhận lỗi... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của hung thủ.

Ngày 16/10/2023, tại Hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người phát hiện ngày 13/10/2023, tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án. 
Cũng trong ngày 16/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư khen, biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm), sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trong điều tra, khám phá, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vụ án giết người. UBND thành phố Hà Nội cũng quyết định trích 73 triệu đồng để thưởng cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
​​​​​

Hiền Trâm
.
.