Hỏa hoạn từ bi kịch gia đình

Thứ Ba, 24/08/2021, 11:34

Vụ hỏa hoạn tối 15-8 vừa qua khiến 4 người thân của ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) là vợ cùng hai vợ chồng con gái và đứa cháu ngoại chưa đầy 4 tuổi thiệt mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, có thông tin cho rằng nguyên nhân do nổ bình gas, rồi do chập điện, có thông tin cho rằng do nổ pin máy tính xách tay, có thông tin lại cho rằng vụ hỏa hoạn là có chủ đích… Cuối cùng thì sự thật cũng được làm sáng tỏ.

01 chay thuy nguyen.jpg -0

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ cháy.

Cảnh tượng tang thương trong phòng ngủ

Nằm ngay dưới chân cầu Kiền nối 2 huyện Thủy Nguyên và An Dương với nhau, xã Kiền Bái vốn dĩ đã bình lặng thì trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lại càng tĩnh lặng hơn. Mới gần 20 giờ ngày 15-8, nhưng hầu hết người dân trong xã đều đã đóng kín cửa ở yên trong nhà đề phòng lây lan dịch bệnh. Lúc này ở thôn 3, tiếng hô hoán thất thanh thông báo có cháy ở nhà ông Nguyễn Văn Hải.

Khi mọi người chạy đến thì thấy ông Hải một mình vừa múc từng chậu nước dưới bể vừa kêu cứu chống chọi với đám cháy đang bùng lên dữ dội phía bên trong nhà… Hàng xóm có mặt, người chung tay xách nước dập lửa, người tìm cách cắt điện vì nghi do chập điện phát hỏa. Lực lượng cứu hỏa sau đó cũng có mặt khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà lân cận.

02 chay thuy nguyen.jpg -0

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ cháy.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, người dân cùng lực lượng chức năng tiếp cận được phía bên trong thì đã chứng kiến cảnh tượng tang thương trong phòng ngủ. Vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1971, cùng con gái là Nguyễn Thị Hiền và con rể là Vũ Trọng Khương cùng sinh năm 1990, dồn vào một góc. Phía dưới là cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhi mới 5 tuổi, con của chị Hiền. Cả 4 người đều đã bị lửa thiêu tử vong. Có lẽ khi ngọn lửa bùng phát, những người có mặt ở trong phòng đã cố gắng tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được nên đã cùng nhau che chở cháu bé…

Trong phút chốc 4 người trong 1 gia đình thiệt mạng, ông Hải cũng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm 15-8, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các mặt công tác, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời tiến hành hỗ trợ số tiền hơn 75 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho các nạn nhân tử vong. Thi thể vợ chồng chị Hiền cùng con nhỏ được đưa về quê anh Khương ở xã Minh Tân để mai táng. Còn bà Thúy được đưa sang căn nhà riêng khác gần đó để làm tang lễ.

Mâu thuẫn gia đình thành hành vi cực đoan

Theo người dân xung quanh kể lại, trước khi ngọn lửa bùng phát, có nghe tiếng nổ trong nhà ông Hải. Nghi có sự cố chập cháy điện, người dân đã cắt cầu dao điện cứu giúp. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện có chiếc máy tính xách tay bị cháy biến dạng. Tuy nhiên, cũng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định còn có cả thành phần nhiên liệu xăng dầu nên không loại trừ nguyên nhân gây cháy là có chủ đích.

Xác định đây không phải là vụ cháy đơn thuần, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tập trung lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi ông Nguyễn Văn Hải được đưa cấp cứu qua cơn nguy kịch, Cơ quan Công an đã tiến hành lấy lời khai, và sự thật được làm rõ. Vụ cháy bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình đã dẫn đến hậu quả vô cùng đau lòng. Con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Hiền sau khi lập gia đình thì về nhà chồng trên địa bàn xã Minh Tân cùng huyện Thủy Nguyên sinh sống. Thời gian gần đây, chị Hiền bế con gái về lại nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15-8, nhân ngày nghỉ cuối tuần, chồng chị Hiền là anh Vũ Trọng Khương đến chơi và khuyên giải, động viên vợ về lại nhà chồng sinh sống. Ông Hải thấy vậy cũng khuyên răn con gái trở lại nhà chồng. Tuy nhiên chị Hiền không nghe lời nên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn.

Đến hơn 19h ngày 15-8, sau khi khuyên con gái bất thành, ông Hải đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi có vợ mình là bà Thúy cùng hai vợ chồng con gái và cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa, để con gái về nhà chồng. Tuy nhiên sau khi ném, chai xăng bất ngờ đã phát hỏa, gây ra đám cháy.

Lúc này ông Hải vội lao vào định cứu cháu ngoại nhưng giữa ông và chị Hiền xảy ra giằng co. Ông Hải không kịp bế cháu ngoại ra ngoài và cũng bị đám cháy bắt vào, bị thương nặng. Thấy vậy anh Khương lao đến đẩy ông Hải ra khỏi phòng, nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh đã khiến vợ ông Hải và vợ chồng con gái cùng cháu ngoại ông Hải không kịp thoát ra ngoài và thiệt mạng.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được và khai của ông Hải, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra ông Hải về tội Vô ý làm chết người.

V. Huy
.
.