Khi cha dượng hóa yêu râu xanh

Thứ Ba, 05/04/2022, 15:40

Trong cuộc sống hiện đại, khi hôn nhân đổ vỡ, những người phụ nữ thường tìm đến một bến bờ mới mong làm chỗ nương tựa lúc về già. Thế nhưng không phải cuộc hôn nhân sau nào cũng là hạnh phúc, nhất là khi vô tình họ trở thành những người “cõng rắn cắn gà nhà” khi để những người chồng, người cha dượng mới xâm hại chính con gái của mình suốt một thời gian dài mà không hề hay biết…

Những kẻ thú tính

Có lẽ chưa bao giờ có một vụ án mà đối tượng gây ra vụ việc nghiêm trọng lại được dư luận đồng tình ủng hộ như vụ việc chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú tại Chiềng Hặc, H. Yên Châu, tỉnh Sơn La) cắt “của quý” của người chồng là đối tượng Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi). Bởi có lẽ ai cũng hiểu và cảm thông cho chị, trong cơn phẫn uất đến cùng cực, người đàn bà dân tộc vốn dĩ hiền lành, chân chất ấy đã không thể kiềm chế được bản thân khi chứng kiến kẻ từng đầu ấp tay gối xâm hại, hãm hiếp cô con gái riêng 15 tuổi của mình suốt nhiều năm trời.

1.jpg -0
Ngôi nhà đối tượng Nguyễn Văn Hoan thường xuyên hãm hiếp con riêng của vợ

Ai cũng xót xa, thương cảm, ai cũng hối tiếc giá như lúc ấy chị bình tĩnh, đem hết bằng chứng lên cơ quan Công an để tố cáo thì giờ này có lẽ chị vẫn được ở bên cạnh cô con gái đáng thương, chia sẻ, xoa dịu nỗi đau mà con bé phải hứng chịu. Cháu bé đang chịu cú sốc đầu đời, vậy mà giờ đây nó tiếp tục phải chứng kiến mẹ nó vướng vòng lao lý.

Theo hồ sơ vụ việc, chị N. kết hôn với Nguyễn Văn Hoan từ năm 2016 và sinh sống tại nhà chị ở Sơn La. Trước khi kết hôn, chị đã có một con gái với người chồng trước là cháu L, sinh năm 2007. Sau khi kết hôn, chị và Hoan đã sinh thêm được hai bé (1 trai, 1 gái). Hàng ngày chị T đi làm nên để Hoan ở nhà trông ba đứa con.

4-1649113807223.jpg
Tiến sĩ Bùi Phương Thảo, chuyên gia tâm lý, Giảng viên Đại học Thủy lợi

Trong quá trình chung sống, Hoan đã nhiều lần hành hung, đánh đập chị và cháu nhỏ con chung. Mỗi khi xung đột vợ chồng, hắn còn thách thức, trêu ngươi chị rằng có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người, kể cả với trẻ em ngoài xã hội. Biết bản tính lăng nhăng và vũ phu của Hoan, chị N. đã từng cảnh báo đối tượng không được phép động chạm đến con gái mình. Và bản thân người đàn bà ấy cũng thật thà tin rằng, Hoan sẽ không bao giờ làm hại đến người thân trong gia đình, bởi ít ra hắn vẫn có quan hệ ràng buộc với mình.

Năm 2019, Hoan đã ngoại tình với người phụ nữ khác trong hơn một năm mà chị N. không biết. Cho đến một ngày chị phát hiện, Hoan và người phụ nữ đó đã thừa nhận quan hệ ngoài luồng và viết giấy cam kết chấm dứt tình cảm. Chị đã làm đơn ra Tòa án xin ly hôn nhưng trước sự khuyên giải của mọi người khi mình đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và nghĩ đến các con nên chị lại nhắm mắt rút đơn. Và có lẽ đó cũng là sai lầm lớn nhất đời chị khi không sớm chấm dứt với kẻ bạc tình và thú tính.

Thời gian gần đây, do nghi ngờ tiền bán hàng bị mất trong nhà nên chị đã mua một camera, bí mật lắp ở trên cao đầu giường ngủ để theo dõi khi mình vắng nhà. Tuy nhiên vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19-3-2022, chị đã kiểm tra thẻ nhớ camera thì phát hiện ra sự việc động trời, rằng Hoan đã hãm hiếp con mình nhiều lần ngay tại giường ngủ. Khi gặng hỏi con gái, cháu đã kể lại tất cả sự việc kinh hoàng cho mẹ nghe.

Khoảng tháng 8-2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L, Hoan đã tạo một tài khoản Facebook tên là “Hoàng Long” để nói chuyện, tán tỉnh cháu L qua mạng xã hội. Qua vài lần nói chuyện, Hoan đề nghị L chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu L để gửi qua tài khoản “Hoàng Long”, sau đó Hoan lưu lại điện thoại rồi sử dụng Facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản Facebook của L, dọa sẽ đăng ảnh và video của L lên mạng xã hội để ép buộc L phải cho H quan hệ tình dục.

Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội nên L đã đồng ý. Từ ngày 26-8-2020 đến ngày 19-3-2022, Hoan đã nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó để ép buộc L cho Hoan quan hệ tình dục khi chị N. vắng nhà. Có những ngày L bị Hoan đã hãm hiếp nhiều lần từ sáng đến tối.

3.jpg -0
Đối tượng Danh Mạnh tại cơ quan điều tra

Cay đắng, uất ức vì không bảo vệ được con nên chị N. đã đi ra ngoài  uống rượu cùng một số người bạn và dự định sáng hôm sau sẽ mang mọi bằng chứng lên trình báo Công an. Tuy nhiên khi trở về nhà, thấy đối tượng trong tình trạng không mặc quần áo nằm trên giường ngủ (đối diện là giường ngủ của 3 cháu), không kìm nén được bản thân, chị N. quẫn chí xuống nhà bếp lấy một con dao thái thịt đi đến bên giường đối tượng đang nằm cắt phăng "của quý" của Hoan sau đó đến cơ quan Công an tự thú, còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm d, khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Một vụ việc khác xảy ra ở tỉnh Kiên Giang mà nạn nhân cũng là con riêng của người vợ. Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Danh Mạnh (36 tuổi) ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này là cháu M. (15 tuổi) con riêng của vợ Mạnh. Mạnh khai nhận: Năm 2010, Mạnh và mẹ cháu M. kết hôn. Lúc này, cháu M. mới 2 tuổi. Sau đó, cháu M. theo mẹ cùng với Mạnh đến Đồng Nai sinh sống. Đến năm 2019, lúc này cháu M. tròn 12 tuổi thì bị Mạnh nhiều lần xâm hại tình dục. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 20-2-2022, sau khi Mạnh cùng vợ và cháu M. về nhà cha vợ sống (huyện Giồng Riềng), tại đây, Mạnh tiếp tục hiếp dâm cháu M. và bị vợ phát hiện. Ngay sau đó, mẹ cháu M. tố cáo hành vi đồi bại của gã cha dượng đến cơ quan chức năng. Mạnh bị Công an bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, ngày 2-3, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã bắt giữ  Quách Văn Hiếu (SN 1994, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có hành vi xâm hại đối với cháu N.T.Th. (SN 2011) là con riêng của vợ Hiếu…

An toàn cho trẻ trong chính ngôi nhà của mình

Liên tiếp những vụ cha dượng xâm hại con riêng của vợ thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm hại trẻ em trong gia đình.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trong gia đình có cha dượng, người mẹ phải quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho con riêng của mình. Mẹ phải là chỗ tin tưởng nhất để con gái có thể chia sẻ, tâm sự những vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Khi phát hiện ra sự việc, người mẹ phải đặt lợi ích, sự an toàn của con mình lên hàng đầu chứ không phải che giấu hành vi xấu xa của bố dượng.

Theo TS. Bùi Phương Thảo, chuyên gia tâm lý, giảng viên Đại học Thủy lợi, việc cha dượng xâm hại con riêng rất dễ xảy ra. Bởi theo lẽ thông thường, giữa bố và con gái thường có mối quan hệ tương tác, gần gũi. Có thể lúc đầu người cha dượng không có ý định xâm hại con riêng của vợ, nhưng trong quá trình sinh sống có sự tương tác, xảy ra những va chạm, bản thân người cha dượng có những lúc không kiềm chế được bản thân. Trong khi đấy đứa bé lại không phải con ruột của mình.

2.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan điều tra

“Bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến và tư vấn tâm lý cho một cô bé lúc ấy cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Bố mẹ bỏ nhau. Mẹ cô bé có người tình mới, dù không kết hôn nhưng cũng sống cùng nhau như là cha dượng. Khi có cơ hội là ông ta có tranh thủ sờ mó cô bé, cố tình va chạm, nhất là những lúc không có ai ở nhà. Cô bé ấy có những e ngại, bởi lúc đầu cũng rất quý người cha dượng vì quan tâm, quý mến mẹ con cô bé. Về sau cô bé rất sợ hãi và thường xuyên tránh né. Tất nhiên sau này mối quan hệ của mẹ cô bé cũng không đi đến đâu nhưng để lại những vết thương, những ám ảnh lớn, dù khi đó cô bé đã đủ tuổi nhận thức được những hành vi sai trái của người cha dượng. Còn đối với những bé mới dậy thì điều đó đáng sợ hơn gấp nhiều lần”, TS. Bùi Phương Thảo chia sẻ.

Cũng theo chị Thảo, không phải chỉ trong những gia đình có bố dượng mà trong mọi gia đình việc giáo dục giới tính cho trẻ là rất quan trọng. Trong những gia đình có bố dượng thì càng phải có sự giáo dục tốt hơn nữa.

“Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận công bằng, những vụ việc như ở trên chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh. Bởi có những gia đình giữ được mối quan hệ rất tốt mà nhìn vào không ai nghĩ đó là bố dượng với con riêng của vợ. Họ quan tâm, chăm sóc, coi con riêng của vợ như con gái mình. Điều đó còn phụ thuộc vào cách ứng xử của cả cha dượng và người mẹ. Vai trò của người mẹ rất quan trọng. Người mẹ phải rất phòng tránh, biết cách lựa trong mối quan hệ với người đàn ông và con riêng của mình.

Nếu người mẹ là người hiểu biết, quan tâm, phòng tránh tốt thì sẽ tránh được những tình huống nhạy cảm, không để con gái ở một mình cùng bố dượng. Hơn nữa phải giáo dục giới tính cho trẻ rằng, không chỉ phòng tránh sự xâm hại từ người lạ, người ngoài, mà từ chính những người thân trong gia đình. Nếu không giáo dục được thì có thể cho con đi học các lớp giáo dục giới tính, mua sách cho con đọc… Như chúng tôi nghiên cứu về xâm hại thì phần lớn những đứa trẻ bị xâm hại từ người thân, người quen. Vì thế tất cả các ông bố, bà mẹ đều phải hiểu, xâm hại từ người thân, người quen là xâm hại dễ nhất. Còn xâm hại từ người lạ, người qua đường rất khó vì bản thân đứa trẻ cũng đã biết phòng tránh”, chị Thảo nhấn mạnh.

Ngọc Trâm
.
.