Khi con tim làm mờ lý trí

Thứ Bảy, 16/08/2025, 08:20

Người xưa có câu: “ái tình điền thổ, vạn cổ chi thù”. Tình yêu có khi làm con người ta mù quáng, cảm xúc quá đà có thể làm mờ đi khả năng cân nhắc của lý trí. Tuy vậy, lú lẫn đến mức nhân danh tình yêu để phạm tội hoặc trở thành đồng lõa của kẻ phạm tội, luôn là thứ tình cảm bị lên án.

Phạm tội nhân danh tình yêu

Sau gần 2 tháng kể từ ngày gây ra vụ bắt cóc con riêng của người tình để uy hiếp, níu kéo tình cảm gây rúng động dư luận xứ Nghệ, dù hối hận về việc đã làm, nhưng Nguyễn Khắc Nhật (35 tuổi), trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An luôn khẳng định, bản thân vì yêu, vì bị ruồng bỏ và sau nhiều nỗ lực hi vọng níu kéo bất thành mới liều lĩnh chọn cách bắt con để giữ mẹ. Nhưng, hành động nông nổi, mù quáng đó đã không những không giúp Nhật có lại được tình yêu, mà còn khiến bản thân vướng vòng lao lý.

Khi con tim làm mờ lý trí -0
Nguyễn Khắc Nhật tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Vài năm về trước, Nhật phát sinh tình cảm với chị Phạm Thị Lan (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An. Đến khoảng tháng 5/2025, do phát sinh mâu thuẫn nên chị Lan chủ động chia tay. Nhật không đồng ý, tìm đủ mọi cách để níu kéo tình cảm thì bị chặn hết mọi liên lạc. Tối muộn ngày 23/6, Nhật nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của chị Lan để uy hiếp tình cảm nên đã chuẩn bị băng keo cùng dao nhọn, thuốc trừ sâu rồi chạy xe máy đến nhà riêng chị Lan ở xã Hoa Quân.

Do trước đó đã nhiều lần qua lại nên Nhật biết rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình người yêu cũ, chị Lan thường làm tăng ca xuyên đêm, chỉ có mẹ ruột và con của Lan ở nhà. Khuya cùng ngày, Nhật trèo tường, đột nhập vào nhà, dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng mẹ chị Lan, lấy chiếc điện thoại di động của bà này rồi bắt cóc cậu con trai 3 tuổi của Lan, rời khỏi nhà trong đêm. Quá trình đó, đối tượng lấy điện thoại quay video gửi cho người yêu, yêu cầu nạn nhân phải đi theo mình nếu không sẽ đoạt mạng đứa trẻ.

Khi con tim làm mờ lý trí -0
Đối tượng Nguyễn Khắc Nhật bắt cóc con của người tình để khống chế tình cảm.

Đến khoảng 0h ngày 24/6, khi thấy Nhật quay video đang đứng giữa cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bên cạnh là con trai cùng nhiều gói thuốc trừ sâu và con dao gọt hoa quả, chị Lan đã đón xe ra gặp mặt, chấp nhận ngồi phía sau xe máy của Nhật để đối tượng điều khiển chạy theo hướng sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, lúc này từ thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, theo sát mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ chín muồi để giải cứu; sau nhiều giờ kiên trì, đến khoảng 3h sáng cùng ngày đã bắt giữ thành công đối tượng, giải thoát an toàn cho con tin.

Nguyễn Khắc Nhật bị khởi tố về các tội danh “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin”. Đối tượng cho rằng, vì yêu nên mới hành động nông nổi, mù quáng nhưng nhìn vào quá khứ bất hảo của Nhật mới thấy những lời ngụy biện đó chỉ càng lộ lõ bản chất của đối tượng, chỉ là nhân danh tình yêu để đạt mục đích cá nhân, khi đối tượng từng có 2 tiền án và vừa ra tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Về phía chị Lan, sau sự việc xảy ra với bản thân và gia đình, may mắn đã mỉm cười khi những người thân yêu nhất vẫn bình yên. Nhưng, đó cũng là một bài học đắt giá để chọn lựa người mình yêu thương, để đủ tin tưởng, dựa vào trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của đời người.

Khi con tim làm mờ lý trí -0
Đối tượng Phan Văn Phú (dấu X) sát hại vợ và mẹ vợ, gây trọng thương cho em vợ, làm xôn xao dư luận TP Huế (tháng 6/2025).

Cũng tại tỉnh Nghệ An, một ngày đầu tháng 8/2025, hình ảnh người mẹ trẻ Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi), trú tại xã Yên Xuân mang theo đứa con nhỏ chưa đầy 3 tuổi đứng trước bục khai báo nghe tòa luận tội về hành vi “Che giấu tội phạm” khiến không ít người xót xa. Tội phạm mà Kim Anh che giấu không ai khác chính là chồng mình, là cha của đứa nhỏ, cũng đứng trước tòa để nhận mức án tử hình về tội giết người. Trước đó, dịp sát tết Ất Tỵ 2025, Kim Anh cùng chồng là Nguyễn Văn Thanh (21 tuổi), đến nhà ông Trần Văn Du (55 tuổi, trú tại xã Anh Sơn) vay tiền thì được gia chủ mời nhậu. Quá trình đó, giữa Kim Anh và ông Du có xảy ra khúc mắc nhưng Thanh không biết. Trên đường về nhà, nghe vợ kể lại, nghĩ ông Du có ý định quấy rối vợ nên Thanh chở vợ quay lại nhà người này để “hỏi cho ra nhẽ”.

Tại đây, lựa lúc chủ nhà không để ý, Nguyễn Văn Thanh lén lấy con dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thanh cùng em trai là Nguyễn Văn Chiến (15 tuổi) mang thi thể nạn nhân dìm xuống ao sau nhà để phi tang rồi gọi điện báo sự việc cho Kim Anh biết. 3 ngày sau, nhận thấy sự mất tích bất thường của ông Du, người thân trình báo Cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Nguyễn Văn Thanh đã ra đầu thú, Kim Anh và Chiến cũng khai nhận có liên quan đến sự việc. Nguyễn Văn Thanh bị kết án tử hình; Kim Anh bị tuyên 24 tháng tù, cho hưởng án treo; riêng Nguyễn Văn Chiến, tại thời điểm phạm tội mới 15 tuổi 7 tháng nên giao cho chính quyền quản lý.

Phòng ngừa tội phạm do mâu thuẫn tình ái

Bỗng dưng mất chồng chỉ sau một buổi chiều mà trong đó, bản thân cũng có phần liên đới, Nguyễn Thị Kim Anh cho biết, rất hối hận nhưng tất cả đã muộn màng. Người vợ trẻ này cho biết, Thanh rất yêu thương vợ con, chính vì vậy, khi nghe vợ kể lại chuyện bị một người đáng tuổi cha chú quấy rối, trong tình trạng đã có hơi men, Thanh đã bị kích động mạnh.

“Lẽ ra, em đừng kể lại chuyện xảy ra. Lẽ ra, khi anh ấy nằng nặc đòi quay lại, em nên ngăn cản. Lẽ ra, em không nên bỏ về trước để chồng ở lại đó trong tình trạng say rượu, ghen tuông mù quáng  thì con đã không mất cha, bản thân em không mất chồng”, Kim Anh ân hận cho biết. Biện minh cho hành vi che giấu tội phạm của mình, Kim Anh cho rằng, vì thấy con đang còn nhỏ, sợ mất bố nên im lặng, không trình báo Cơ quan công an dù biết hành vi giết người giấu xác là đặc biệt nghiêm trọng.

Trong khi đó, tự bào chữa cho mình, Nguyễn Văn Thanh cho biết vì yêu vợ nên không chấp nhận được bất cứ sự xúc phạm nào. Trong khi cho rằng, nạn nhân đã khinh thường, sỉ nhục vợ mình nên mới có hành vi bộc phát. Song, cơ quan tố tụng thì không nghĩ vậy, nhận định trong vụ án này, việc bị cáo cố tình phạm tội đến cùng, giết người có tính côn đồ là tình tiết tăng nặng nên đã tuyên án tử hình.

Khi con tim làm mờ lý trí -0
Vợ chồng Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Văn Thanh tại phiên xét xử.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ án xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, liên quan đến xâm hại tính mạng, sức khỏe con người xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ tình án chấn động, thậm chí kinh hoàng, từ giết người đến phanh thây, giấu xác... Theo các chuyên gia tội phạm học, tội phạm liên quan đến yếu tố tình cảm, trong đó bao gồm cả tình cảm gia đình, vợ chồng thường dẫn đến những hậu quả đau lòng do đối tượng phạm tội trong tình trạng bị kích động, kìm nén cảm xúc do ức chế, tức giận dồn nén trong thời gian dài nhưng không được giải thoát. Ở một phương diện khác, loại tội phạm này thường kéo theo người thân, bạn bè cùng vướng lao lý khi che giấu tội phạm, nguy hại hơn có trường hợp là đồng phạm trong vụ án. 

Phòng ngừa trọng án do ghen tuông, tình ái luôn là bài toán không dễ có lời giải, bởi mỗi hoàn cảnh là một số phận riêng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Thống kê cho thấy, các vụ việc giết người do nguyên nhân xã hội, điểm chung là cả đối tượng gây án và nạn nhân đều quen biết nhau, thậm chí từng có thời gian chung sống vui vẻ. Tình cảm rạn vỡ, mâu thuẫn phát sinh hoặc nảy sinh những mối quan hệ ngoài luồng đã khiến trái tim làm mờ lý trí, dẫn đến những vụ án mạng một mất, một còn. Động cơ của những vụ án này có thể do là ghen tuông dẫn đến thù tức, mất kiểm soát. Mâu thuẫn trong tình cảm đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề, đau lòng cho người thân, gia đình và xã hội. 

Khi con tim làm mờ lý trí -0
Quan hệ ngoài luồng dẫn đến mâu thuẫn, bác sĩ Danh Sơn sát hại người tình rồi phân xác phi tang đã phải lãnh án tử hình (tháng 3/2025).

Để hạn chế hậu quả từ những vụ án cho mâu thuẫn tình cảm, chuyên gia khuyến cáo nạn nhân trong các vụ việc liên quan cần tỉnh táo để tự mình thoát ra khỏi xung đột trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Để không trở thành đồng phạm trong các vụ việc vi phạm pháp luật mà người thân gây ra, phải biết sáng suốt lựa chọn giữa trình báo với che giấu để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả người thân vi phạm pháp luật. Hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta hãy sống có trách nhiệm với cộng đồng, từ bỏ lối sống ích kỷ và luôn biết tôn trọng người khác, vì một xã hội gắn kết, bình yên và lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Thiện Thành
.
.