Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Thứ Ba, 18/11/2025, 10:02

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt…

Phan Hùng Quân (sinh năm 1993, trú phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) là một tài xế xe công nghệ. Dù còn khá ít tuổi nhưng Quân được cho là có nhiều mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp. Sau một mâu thuẫn cá nhân với anh Lê Ngọc Thông (sinh năm 1968) cũng là một tài xế công nghệ, Quân nuôi ý định trả thù anh Thông.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thi hành bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Tuyết

Đáng nói, Quân không hành động bộc phát mà ngược lại, từ đầu tháng 3/2025, Quân đã lên một kế hoạch trả thù đầy chặt chẽ và tinh vi khi âm thầm theo dõi, sử dụng app định vị Gotrack365 để giám sát hành trình xe taxi mang biển số 50E-084.89 của anh Thông mỗi ngày. “Hành vi của em xuất phát từ việc mâu thuẫn cá nhân, và đây là hành vi vi phạm pháp luật”, Quân khai nhận ngắn gọn.

Theo lời khai của Quân, vào cuối tháng 2/2025, Quân lái xe Grab chở một người phụ nữ từ một khách sạn ở Đồng Nai đến khu vực chung cư Diamond Riverside (quận 8 cũ) và Quân phát hiện người này để quên lại một gói nylon bên trong có một số viên nén màu xám. Biết là ma túy nhưng Quân không vứt bỏ mà cất vội phía sau xe rồi tiếp tục công việc chở khách.

Ngày hôm sau, Quân suy nghĩ và nảy sinh ý định bỏ gói ma túy này vào trong xe ô tô của anh Thông và báo Công an để anh Thông bị bắt xử lý. Từ suy nghĩ đó, Quân vạch hẳn ra một kế hoạch bài bản và phức tạp.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp -0
Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh tại cơ quan điều tra

Để có thêm người tham gia vào kế hoạch trả thù của mình, ngày 22/3/2025, Quân gọi điện thoại qua Zalo cho Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1992, trú tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thụy Đan Thanh (sinh năm 2003, trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) là bạn xã hội của Quân. Trong lúc nói chuyện, Quân bịa ra câu chuyện đang phối hợp với các “anh em Công an” Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh điều tra đối tượng tên Thông rất nguy hiểm và có khả năng sử dụng ma túy.

Và nhiệm vụ của Tuyết và Thanh là tìm cách lén bỏ gói ma túy vào xe của anh Thông. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, Quân hứa sẽ chi trả tiền xe đi lại và sau khi làm xong, bên Công an sẽ có tiền bồi dưỡng cho cả hai.

Ngây thơ tin vào lời dụ dỗ của Quân, Tuyết và Thanh đã đồng ý thực hiện. Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai nhận: “Quân có gọi điện, nhắn tin Zalo nhờ tôi và Đan Thanh cài ma túy vào xe của anh Thông và bảo rằng đó là “nhiệm vụ của Công an” và chúng tôi sẽ có tiền bồi dưỡng nên chúng tôi đồng ý…”, Tuyết khai nhận.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can

Khi đã nhận được sự đồng ý thực hiện “nhiệm vụ” của Tuyết và Thanh, Quân đã hướng dẫn cho Tuyết và Thanh cách tiếp cận, bỏ ma túy vào hộp bên hông ghế tài xế của xe anh Thông. Cụ thể, Quân sẽ chở Tuyết và Thanh đến gần vị trí xe của Thông đậu, sau đó cả hai xuống xe đi bộ về phía xe anh Thông, gõ cửa kính và đặt xe về đường CN1, khu Công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú (cũ).

Sau khi lên xe, cả hai ngồi ghế phía sau tài xế, đóng giả hành khách, nói chuyện với tài xế, hỏi han về vấn đề sử dụng ma túy để ghi âm lại cuộc nói chuyện có liên quan đến ma túy.

Tiếp đó, Tuyết tạo tình huống đổ ly nước đang uống vào người làm ướt áo và nói tài xế tấp xe vào lề đường, đi ra khỏi xe để Tuyết thay áo đã ướt, đồng thời thực hiện hành vi bỏ gói ma túy vào trong hộp xe như Quân hướng dẫn.

Khi đến đoạn đường CN1, khu Công nghiệp Tân Bình, cả hai xuống xe, trả tiền taxi, sau đó Quân sẽ đặt grab đón Tuyết và Thanh. Để tạo lòng tin cho Tuyết và Thanh, Quân còn khẳng định, thiết bị định vị được cài trên xe anh Thông là của Công an…

Điều tra sắc bén và tính nhân văn sâu sắc

Và mọi chuyện diễn ra thực tế như lời Quân đã hướng dẫn. Chiều ngày 26/3/2025, Tuyết và Thanh đến TP Hồ Chí Minh. Đến 22h00 cùng ngày, Quân chở Tuyết và Thanh đến gần địa điểm đậu xe của anh Thông tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai thực hiện theo đúng nội dung Quân hướng dẫn ở trên và thực hiện thành công bỏ gói ma túy (thuốc lắc) vào trong hộp bên cạnh ghế tài xế, dán băng keo và đóng nắp hộp.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại hiện trường chiếc xe của anh Thông

Từ tháng 4 đến tháng 9/2025, Quân theo dõi hành trình di chuyển của anh Thông và biết được các đơn vị đang thực hiện việc sáp nhập mô hình tổ chức mới, không còn cơ cấu Công an cấp quận (huyện), sáp nhập phường (xã) nên Quân không tố giác anh Thông tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến ngày 16/10/2025, sau khi Quân xác định được vị trí đậu xe ô tô của anh Thông trước tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Quân đã liên lạc đến Cơ quan Công an qua đường dây nóng tố giác, cung cấp định vị xe ô tô của anh Thông và cung cấp vị trí nơi cất giấu gói ma túy trên xe ô tô của anh Thông.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây đến tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park kiểm tra bên trong xe của anh Thông, phát hiện gói ma túy thuốc lắc sau đó lập biên bản thu giữ và đưa anh Thông về trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Tây làm việc.

Tại Cơ quan Công an, anh Thông bày tỏ sự vô cùng ngạc nhiên và khai nhận hoàn toàn không biết hay liên quan gì tới gói ma túy “bỗng dưng” có trong xe của mình. Để tiếp tục làm rõ vụ việc, quá trình điều tra và căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mời Phạm Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về trụ sở làm việc.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp -0
 Gói ma túy thuốc lắc được Tuyết và Thanh bỏ vào hộp bên hông ghế tài xế xe anh Thông

“Qua những thông tin xác định được, Ban chỉ huy Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã phân công tôi đi công tác đến tỉnh Lâm Đồng để truy xét hai đối tượng Tuyết và Thanh đưa về gấp để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ việc. Tổ truy xét đã triển khai rất nhanh và hoàn thành nhiệm vụ gấp rút. Hai đối tượng đã khai nhận rõ hành vi phạm tội”, Thượng úy Phan Duy Khánh, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết.

Cũng theo Thượng úy Phan Duy Khánh, quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Quân sử dụng nhiều số điện thoại và đóng nhiều vai, thể hiện rõ hành vi nghi vấn từ đầu là gài bẫy, vu khống để trả thù mâu thuẫn cá nhân.

Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra, ban đầu, Quân còn quanh co, chối tội nhưng với sự sắc bén trong nghiệp vụ, các cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được gói ma túy thuốc lắc là của Quân và hành vi tổ chức thực hiện bỏ gói ma túy vào trong xe của anh Thông nhằm vu khống anh Thông tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Nam Hào, Phó trưởng Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Sau khi cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường và kiểm tra ban đầu, chúng tôi đánh giá hết sức thận trọng, khách quan và đưa ra nhận định đây là một vụ việc phức tạp, thủ đoạn cũng tương đối mới, đối tượng (Quân) rất kỹ càng về mọi cách để xóa dấu vết và xóa tất cả những thông tin sau khi thực hiện hành vi…”.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhạy bén trong công tác nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét, làm rõ bản chất vụ việc, minh oan cho người vô tội và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Phạm Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về các tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”. 

Kết quả khám phá nhanh vụ án này đã thể hiện tinh thần mưu trí, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; tính nhân văn trong công tác điều tra xử lý tội phạm của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự manh động, liều lĩnh và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội, sẵn sàng lợi dụng danh nghĩa lực lượng Công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với những hành vi vu khống, lợi dụng mạng xã hội hoặc danh nghĩa cơ quan công quyền để trục lợi, hãm hại người khác.

Câu chuyện cũng là bài học lớn về sự cảnh giác. Người dân và đặc biệt là tài xế công nghệ cần nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, cẩn trọng khi giao nhận hàng và chở khách, đồng thời mạnh dạn tố giác các hành vi khả nghi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để phòng ngừa, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Phú Lữ
.
.