Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc

Thứ Ba, 25/01/2022, 12:24

Bố mẹ ly hôn, bé Đ.N.A (3 tuổi) theo mẹ rời nhà đến chung sống với Nguyễn Trung Huyên tại phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất (Hà Nội). Chỉ trong vài tháng sống ở môi trường mới, bé N.A đã phải 4 lần nhập viện cấp cứu. Lần thứ nhất là uống thuốc sâu, lần thứ hai - nuốt dị vật, lần thứ ba - gãy tay và lần thứ tư là bị 9 chiếc đinh ghim vào đầu.

Nghi phạm gây ra tội ác tột cùng với bé N.A chính là người tình của mẹ bé. Hiện, sức khỏe bé N.A vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

4 lần nhập viện khi ở cùng mẹ và nhân tình

Mấy ngày vừa qua dư luận bàng hoàng và dậy sóng khi hay tin bé Đ.N.A bị 9 chiếc đinh ghim vào đầu. Nghi phạm gây ra hành động man rợ ấy lại chính là người tình của mẹ bé, đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội). Ngày 20-1, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên về tội “Giết người”.

Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc -0
Người thân chia sẻ sự thương xót bé N.A.

17h23 ngày 17-1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A. trong tình trạng hôn mê, co giật. Người đưa bé N.A đến bệnh viện là mẹ của bé. Theo trình bày của mẹ bé là chị Nguyễn Thị L. (25 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) thì chiều cùng ngày chị thấy bé N.A. có biểu hiện bất thường, gọi liên tục nhưng bé không tỉnh. Ngay lập tức các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trong hộp sọ bệnh nhi. Rạng sáng 18-1, bé N.A. đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như những chiếc đinh và tiên lượng sức khỏe của bé N.A. không tốt.

Được biết, năm 2012, chị L. và bố bé A. là anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) kết hôn với nhau và sinh được 3 người con chung. Cháu lớn sinh năm 2013, cháu thứ hai sinh năm 2016 và cháu N.A. sinh năm 2018. Đến tháng 6-2021, chị L. quyết định đơn phương ly hôn vì cho rằng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không lối thoát. Sau khi ly hôn, anh Trung nuôi hai cháu lớn, chị L. nuôi cháu N.A. Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chị L. có tình cảm với Nguyễn Trung Huyên rồi chuyển đến sống như vợ chồng với Huyên tại một phòng trọ trên địa bàn xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Trong quá trình chị L. chung sống, Huyên luôn tỏ ra hậm hực với bé N.A. vì bé là con của nhân tình với người chồng cũ. Hơn nữa, Huyên nghĩ rằng chính sự có mặt của bé N.A. đã cản trở những tình cảm riêng tư của mình với người tình. Vì vậy Huyên luôn kiếm cớ để bạo hành cháu.

Chỉ trong vòng vài tháng đến ở cùng mẹ và nhân tình của mẹ, bé N.A. đã phải nhiều lần vào viện cấp cứu. Lúc thì “uống nhầm” thuốc sâu, lúc lại “vô tình” nuốt phải dị vật, có lần lại “tự ngã” gãy tay và lần cuối cùng là bị 9 chiếc đinh găm vào đầu.

Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc -0
Bác dâu bé N.A. không cầm được nước mắt khi nói về những đau đớn mà bé phải chịu đựng.

Khi nghe tin cháu mình bị đinh ghim vào đầu, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, 32 tuổi (bác dâu của bé N.A.) đã tức tốc bắt taxi tới bệnh viện. Chị Huyền Anh chia sẻ trong nỗi bức xúc: “Trước kia, khi bố mẹ cháu chưa ly hôn, bé N.A. hoàn toàn là một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh. Vậy mà chỉ đi theo mẹ có thấy tháng, biết bao tai họa đã đổ xuống đầu cháu. Một đứa trẻ chỉ mới có 3 tuổi mà phải chịu từng đó sự hành hạ thì còn gì là người nữa”.

Cũng theo lời chị Huyền Anh thì em chồng chị là người không được nhanh nhẹn, tháo vát như những người khác. Khi chị L. quyết định làm đơn ly hôn anh Trung, gia đình nhà chồng ai cũng khuyên can. Thậm chí, sau này khi chị L. đã mang bé N.A đến sống cùng nhà trọ với nhân tình, gia đình nhà chồng cũ của chị vẫn cố tìm cách hàn gắn để những đứa trẻ được có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. “Lần cháu nhập viện cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh, gia đình nhà chồng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, im lặng với hy vọng L. thấy thế mà hồi tâm chuyển ý nhưng em ấy vẫn không chịu quay về”, chị Huyền Anh kể.

Ngồi bần thần giữa sân tiếp những người thân đến chia sẻ sự việc đau lòng xảy ra với cháu nội, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi) nói mà như khóc. Ông bảo, lỗi là do ông đã không kiên quyết giữ cháu gái ở nhà. “Đáng lý ra tôi phải cảnh giác hơn mới đúng chứ. Tôi tin lời con dâu nên cũng nghĩ những sự việc trước đó là do vô tình. Nhưng, giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu dốt quá. Làm gì có đứa trẻ nào lại tự đi lấy thuốc sâu uống? Nó cũng làm sao mà dám tự nuốt cả mấy cái ốc vít vào bụng? Thế mà lần con bé phải vào viện cấp cứu vì uống thuốc sâu, công an có trao đổi nếu gia đình cần sẽ vào cuộc điều tra làm rõ thì tôi lại gạt đi vì không muốn làm to chuyện. Giờ thì cháu gái tôi đã phải gánh chịu hậu quả đau lòng. Tôi thật sự ân hận vô cùng”, ông Chức không giấu được sự dằn vặt khi chia sẻ về những đau đớn mà cháu nội ông đã và đang phải chịu đựng. Cũng theo lời ông Chức chia sẻ thì mấy tháng gần đây, lần nào tới bệnh viện thăm cháu, bé N.A. cũng nói: “Ông đón cháu về ở với ông bà đi, cháu không muốn ở với mẹ nữa”.

Khi được hỏi, trước khi ly hôn con trai ông, chị L. có mâu thuẫn gì với gia đình nhà chồng hay có tai tiếng gì không thì ông Chức lắc đầu. Ông bảo: “Gia đình tôi cũng rất thương yêu L. vì biết nó cũng đã phải chịu nhiều vất vả. Nhưng, đến tháng 2-2021 thì L. bỏ đi để lại các con cho ông bà nuôi”.

Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc -0
Ông Chức đau khổ cho rằng vì mình không cảnh giác khiến cháu nội phải chịu hậu quả đau lòng.

Được biết, khi chị L. bỏ đi được 1 tháng, gia đình ông Chức đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng không thấy. Sau này, khi chị L. quay về, nhiều người trong gia đình ông rất bức xúc nhưng ông Chức khuyên mọi người nên bỏ qua để giữ L. ở lại chăm sóc các con. Tuy nhiên, sự “quay đầu” lần này của chị L. cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn rồi sau đó vẫn quyết tâm đơn phương ly hôn.

Cần trừng phạt thích đáng

Sau khi ly hôn, chị L. đã dẫn bé N.A. ra khỏi nhà, đi theo người tình trẻ. Theo lời một người hàng xóm tại khu trọ chia sẻ, ban đầu khi chị L. và Huyên cùng cháu bé dọn tới đây ở, nhiều người vẫn nghĩ đấy là một gia đình. Sau này họ mới biết hai người chỉ là chung sống cùng nhau chứ chưa kết hôn và bé N.A. là con riêng của chị L. Trong quá trình chung sống, thi thoảng hàng xóm cũng thấy cặp nhân tình này cãi vã, xô xát nhau nhưng rồi rất nhanh lại làm hòa nên không ai thấy gì bất thường. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc đau lòng với cháu N.A., đồng thời biết được người gây ra tội ác tày trời ấy không ai khác chính là gã dượng hờ, nhiều người không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.

Sau khi bị bắt, tại Cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên khai rằng, do ngứa mắt vì bé N.A. là con riêng của người tình với chồng cũ nên đối tượng này luôn tìm cách hành hạ, thậm chí là muốn giết bé. Theo lời Huyên khai, đối tượng này đã rất nhiều lần bạo hành bé N.A. Cụ thể, vào tháng 10-2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ pha vào chai nước ngọt cho bé N.A. uống. Bé N.A. sau đó đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một tháng sau đó, đối tượng Huyên lại nhét ốc vít vào miệng bé N.A. Lần này chị L. đã phải đưa bé đến Bệnh viện huyện Thạch Thất gắp dị vật. Tháng 12-2021, Huyên say rượu rồi đánh bé N.A gãy tay. Và cuối cùng, đối tượng này đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé N.A.

Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc -0
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Theo lời Huyên khai, khoảng 8h ngày 17-1, trong lúc chị L. đi làm, Huyên hỏi bé N.A. nhưng cháu không trả lời nên Huyên đã dùng tay tát vào mặt cháu nhiều lần làm cháu khóc to. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu, Huyên chở cháu đến một cơ sở gửi trẻ tư nhân mà trước đó bé N.A vẫn được gửi rồi quay về phòng trọ ngủ. Khoảng 16h cùng ngày, trong lúc đi làm về chị L. gọi điện cho Huyên đến đón cháu N.A. Sau khi đến đón bé N.A., Huyên phát hiện bé có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, đứng không vững nên cả Huyên và chị L. bế bé N.A. về phòng trọ rồi gọi xe taxi đưa bé đến Bệnh viện huyện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi quyết định chung sống với chị L., Huyên vẫn còn là trai tân. Huyên bị điếc bẩm sinh nên phát âm ú ớ không rõ tiếng. Vì bị tật nên đối tượng này cũng chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm. Trước khi gây ra sự việc đau lòng, đối tượng đang làm cho một xưởng gỗ. Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Trung Huyên thường xuyên nói giọng đạo lý và chia sẻ cách giáo dục con trẻ.

Về phần anh Đỗ Hữu Trung, khi nghe tin con bị bạo hành một cách man rợ, anh đã bật khóc nức nở. Anh bảo rằng: “Con tôi mới có 3 tuổi, nó làm gì nên tội mà người ta nỡ hành hạ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác vậy? Giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho con được tai qua nạn khỏi. Tôi cũng mong pháp luật sẽ trừng trị đích đáng kẻ gây ra tội ác với con gái mình”.

Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội: Lời người trong cuộc -0
Ảnh chụp cắt lớp phát hiện đinh trong hộp sọ bé N.A.

Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Nhàn (48 tuổi, mẹ đẻ của chị L.) sống mà như chết. Thương cháu 1 phần thì bà giận con gái tới 10 phần. Bà bảo: “Tôi vừa đau đớn vừa xấu hổ. Thực tình tôi cũng không biết thời gian qua con gái tôi đang chung sống với ai. Chỉ khi báo chí đưa tin, tôi mới hay biết là con gái mình thuê trọ sống cùng nhân tình ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất”.

Theo lời bà Nhàn chia sẻ thì trong những lần bé N.A. phải nhập viện trước đó, lần nào bà cũng có mặt để chăm sóc cháu ngoại. Hôm 18-1, trong lúc bà đang làm việc nhà thì nhận được điện thoại của con gái khóc nói rằng: “Mẹ ơi, N.A. lại phải đi cấp cứu”. Sau đó bà Nhàn gọi lại cho con gái thì máy luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Từ hôm đó cho đến nay bà Nhàn vẫn không hay biết tin tức gì về con gái của mình. Bà Nhàn đau đớn bảo: “Ai làm người đó phải chịu, giờ tôi chỉ biết cầu mong cho cháu của mình qua được cơn nguy kịch. Nó còn quá bé mà, sao có thể chịu đau đớn như thế được?”.

Song Ngọc
.
.