Căn nhà mơ ước đã thành hiện thực
Căn nhà tạm của gia đình ông K Srai (SN 1952), ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), sau nhiều năm không được tu sửa đã dột nát, chỉ còn chức năng che nắng, không ngăn được mưa. Giờ đây mọi chuyện đã khác...
Mùa mưa năm nay, gia đình ông K Srai không còn phải lo lắng về chỗ trú ẩn. Với sự chung tay dốc sức của Bộ Công an, nhiều căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó có gia đình ông K Srai, đã được xây mới, khang trang, tươm tất hơn.
Chia sẻ về trường hợp ông K Srai, ông Ngô Ngọc Khanh, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa cho biết, đây là hoàn cảnh rất đáng thương. Ông K Srai bị bệnh, già yếu, không còn khả năng lao động. Vợ ông mất từ nhiều năm trước do bệnh u não. Ông được con gái đầu là chị H Yơi (SN 1981) chăm sóc, nuôi dưỡng và sinh sống chung trong một căn nhà tạm đã dột nát.

Chị H Yơi không có công việc ổn định, phải đi làm thuê, thu nhập hết sức bấp bênh. Đặc biệt, trong 4 người con của chị H Yơi có một cháu bị mù bẩm sinh, hai cháu thị lực rất kém, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau. Bản thân chị cũng bị hạn chế về thị lực. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho chị trong cuộc sống hằng ngày.
Trong nhà không có tài sản gì giá trị, đến cái giường cũng không. Buổi tối, cả gia đình phải trải chiếu ngủ dưới nền đất. Khổ nhất là mỗi khi gặp trời mưa, căn nhà dột nát, nước chảy vào ướt đẫm, không tìm được chỗ khô ráo để ngủ.
Những năm qua, địa phương luôn dành cho gia đình ông K Srai sự quan tâm đặc biệt. Mọi chế độ chính sách, quà tặng dịp lễ, tết, đều được chính quyền ưu tiên, dành cho gia đình ông. Riêng về chỗ ở, từ lâu xã Đắk Nia mong muốn xây dựng cho ông K Srai một căn nhà mới để gia đình ông sớm ổn định cuộc sống nhưng vẫn chưa tìm kiếm, vận động được kinh phí. Ngay khi có chủ trương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, lại được sự hỗ trợ của Bộ Công an và tỉnh Đắk Nông, gia đình ông K Srai đã được UBND xã Đắk Nia đã đề xuất xây nhà mới.

Căn nhà trị giá 80 triệu đồng do Bộ Công an và tỉnh Đắk Nông hỗ trợ. Cùng với thợ xây, hằng ngày các CBCS Công an tỉnh Đắk Nông và Công an xã Đắk Nia còn tới chung tay hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trước sự cảm kích, xúc động của gia đình ông K Srai. “Mình già yếu, bệnh tật, con cháu thì nghèo khó, nếu không được cấp trên giúp đỡ, không biết khi nào mình có nhà mới để ở. Mình cảm ơn cán bộ nhiều lắm!..”, ông K Srai chia sẻ.
Những ngày qua, dưới cái nắng gay gắt Nam Tây Nguyên hay cơn mưa đầu mùa chóng vánh trút xuống, hàng chục CBCS Công an vẫn tích cực bê vác, xúc đất, đánh hồ, chở gạch... hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn nhà cho gia đình ông K Srai. “Thời tiết khắc nghiệt, công việc khá mệt nhưng chúng tôi rất phấn khởi vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm có nhà mới khang trang để ở!..”, Trung úy Đỗ Sách Toàn, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Sau khoảng một tháng xây dựng, căn nhà mới khang trang đã hoàn thiện. Ông K Srai cùng con, cháu vui mừng khôn siết. Vậy là từ nay, gia đình ông đã thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất” trong căn nhà tạm dột nát.
Vui mừng hơn, ngày khánh thành nhà mới, ông K Srai còn vinh dự được Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông tới thăm hỏi, động viên, trao nhà và tặng những phần quà hết sức ý nghĩa.
Trước đó, Bộ Công an đã trao tặng 30 tỷ đồng để tỉnh Đắk Nông hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ không thuộc diện hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc chưa được nhận hỗ trợ nhà ở trước đây… đang gặp khó khăn về nhà ở.