Công an xã Trung Sơn - Nơi sắc phục hoà cùng nhân ái

Thứ Hai, 23/06/2025, 10:35

Hệ luỵ của ma tuý đã khiến nhiều em nhỏ ở xã miền núi cao Trung Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá thiếu vắng bàn tay bế ẳm, chăm sóc hàng ngày của bố mẹ. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của người lính, những chiến sĩ Công an xã Trung Sơn đã và đang thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, trở thành điểm tựa cho các em vững bước vào tương lai...

Trung Sơn là một xã vùng núi cao của huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm giáp ranh với tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình. Nơi đây được biết đến không chỉ địa hình hiểm trở mà còn khí hậu khắc nghiệt, tất cả khiến cho cuộc sống của người dân bao năm vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với nghèo đói, xã Trung Sơn trước đây được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, từng được xem là “ngã ba tam giác vàng” ở huyện Quan Hóa.

Vì ma túy, bao mái ấm hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan vỡ, vợ chồng chia xa, con cái ly tán, tương lai không biết đi đâu về đâu. Cá biệt, có gia đình cả bố, mẹ, con cái đều vướng vòng lao lý vì ma túy, những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu chuyện phải gửi lại cho người thân chăm sóc, bữa đói bữa no, mịt mờ tương lai. Hơn ai hết, những chiến sĩ Công an xã Trung Sơn thấu hiểu nhưng điều đó, họ đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, đồng hành với những mảnh đời khó khăn, làm điểm tựa cho các em nhỏ vững tin vào đời.

Công an xã Trung Sơn - Điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn -0
Công an xã Trung Sơn thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với hoàn cảnh hai chị em Đinh Thị Như Quỳnh (8 tuổi) và Đinh Mạnh Cường (3 tuổi).

Mẹ bị kết án 12 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, bố cũng nghiện ngập bỏ nhà đi biệt tích, hai chị em Đinh Thị Như Quỳnh (8 tuổi) và Đinh Mạnh Cường (3 tuổi), ở bản Ta Bán, xã Trung Sơn bỗng dưng “mồ côi” khi còn thơ dại. Ở cái tuổi lẽ ra phải được sự chăm bẵm, nâng niu của bố mẹ hàng ngày thì giờ đây các cháu phải sống lay lắt cùng ông ngoại già yếu, tàn tật. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, không một ai có thể cầm lòng, thương cho tương lai của các cháu.

Thượng úy Hà Văn Đức, cán bộ Công an xã Trung Sơn chia sẻ: Trong những lần xuống địa bàn nắm tình hình, anh được người dân phản ánh về hoàn cảnh của gia đình cháu Quỳnh và cháu Cường đang còn nhỏ nhưng phải dựa vào ông bà ngoại để sống lay lắt qua ngày. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai đứa trẻ, Thượng uý Đức thường lui tới hỏi thăm, chăm sóc và kèm cặp các em học bài, đồng thời chia sẻ hoàn cảnh của hai chị em lên nhóm zalo của Công an xã, tranh thủ sự ủng hộ của những người có lòng hảo tâm. Nhờ đó, nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh các cháu đã liên hệ qua Công an xã Trung Sơn gửi tặng nhiều vật dụng thiết yếu để sinh hoạt hàng ngày, như: giường ngủ, bàn ghế, quần áo…

Công an xã Trung Sơn - Điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn -0
Bằng những việc làm cụ thể, Công an xã Trung Sơn đang thắp lên ngọn lửa yêu thương với các hoàn cảnh thiếu may mắn.

Không chỉ riêng trường hợp của hai chị em Quỳnh và Cường, ở Bản Chiềng, xã Trung Sơn, ai cũng biết đến hoàn cảnh neo đơn của bà Phạm Thị Ìm (70 tuổi). Ở cái tuổi “gần đất xa trời” bà Ìm đã trải qua không biết bao nhiêu bi kịch của cuộc đời, nhưng nỗi đau lớn nhất đó là người con trai đi tù về tội mua bán trái phép ma túy. Tuổi già cô đơn, bà Ìm không còn sức để đi rẫy, không có con cái người thân để nương tựa. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ bà Ìm trong những khi cần thiết.

Trung tá Hà Xuân Trường - Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn xác định bên cạnh việc chủ động bám, nắm tình hình, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn đã luôn quan tâm phối hợp làm tốt công tác thiện nguyện, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo giúp đỡ người dân, nhất là những trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn. Hiện Công an xã Trung Sơn đang quản lý, giúp đỡ trên 10 trường hợp trẻ em có bố hoặc mẹ liên quan đến ma túy, trong đó nhiều trường hợp có nguy cơ bỏ học. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi đã đến từng nhà, nói từng lời động viên, gõ từng cánh cửa lòng người để trao hy vọng với mong muốn cuộc sống và tương lai của các em trở nên tốt đẹp hơn”, Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết thêm.

Công an xã Trung Sơn - Điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn -0
Công an xã Trung Sơn tuần tra đêm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Là một trong những xã trọng điểm, phức tạp về ma túy, để chuyển hóa địa bàn, thời gian qua, Công an xã Trung Sơn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp quan trọng, từng bước “hạ nhiệt” điểm nóng phức tạp trên địa. Ngoài việc tăng cường với các lực lượng chức năng tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng, đường dây mua bán ma túy, Công an xã Trung Sơn còn tập trung quản lý chặt chẽ con nghiện sau cai, đối tượng tù tha, nhất là những đối tượng tù tha vì ma túy. Đồng thời, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Với những nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trung Sơn đã được chuyển hóa rõ rệt, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nếu như thời điểm trước năm 2020, trên địa bàn xã quản lý gần 200 đối tượng nghiện ma túy, thì hiện nay con số này đã giảm xuống còn quản lý 1 đối tượng nghiện và 42 đối tượng sau cai nghiện, Trưởng Công an xã Trung Sơn Hà Văn Đức, cho biết thêm.

Ma túy đã để lại nhiều hệ lụy đau lòng ở xã miền núi vùng cao Trung Sơn. Người đi tù, kẻ ở lại bơ vơ không nơi nương tựa, tương lai không biết đi về nơi nao? Bằng việc làm cụ thể, đậm tính nhân văn, những chiến sĩ Công an xã Trung Sơn đã và đang từng bước “lấp đầy” những khoảng trống ấy, thắp lên ngọn lửa niềm tin, hi vọng cho tương lai cho những mảnh đời thiếu may mắn.

Trần Thắng
.
.