Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai

Thứ Năm, 19/09/2024, 20:38

*Báo CAND và các nhà hảo tâm, trong đó có Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn ủng hộ đồng bào Lào Cai 550 triệu đồng. 

*Công ty TNHH Tập đoàn Dinh dưỡng Beone ủng hộ 500 hộp ngũ cốc dinh dưỡng Beone trị giá 225 triệu đồng.

Trước thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, ngày 18/9, Đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND do Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng Nhóm thiện nguyện  Đà Nẵng và những người bạn do ông Nguyễn Hữu Quốc Bảo làm Trưởng nhóm đã tới một số khu vực thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai để thăm hỏi, động viên và ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. 

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND và Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và ông Nguyễn Hữu Quốc Bảo tặng quà cán bộ Công an Lào Cai có người thân tử nạn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. 

Tại trụ sở Công an tỉnh Lào Cai, sau khi nghe Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó có trường hợp liên quan tới thân nhân CBCS Công an tỉnh, thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Khải cùng đại diện nhà tài trợ đã trao quà động viên, chia sẻ với các trường hợp chịu nhiều rủi ro, mất mát trong lực lượng Công an tỉnh. Theo đó, đồng chí Tổng biên tập Báo CAND đã trao hỗ trợ hai đồng chí có người thân tử nạn mỗi trường hợp 10 triệu đồng; trao hỗ trợ 8 đồng chí có nhà bị sập, bị ảnh hưởng do mưa lũ, mỗi đồng chí 5 triệu đồng. “Câu châm ngôn hành động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không lúc nào đúng hơn trong những trường hợp này. Các đồng chí không chỉ “quên thân”, hiểu theo nghĩa quên bản thân mình mà còn phải gác tình riêng, phải quên cả “thân nhân” của mình để lo tròn nhiệm vụ chung cao cả. Cộng đồng xã hội thực sự xúc động khi biết, có những đồng chí đã rất quả cảm, nỗ lực ứng cứu người dân, trong khi chính những người ruột thịt của mình thì phải tự lo chèo chống, để rồi tử nạn thương tâm” - Thiếu tướng Phạm Khải nhận định.

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao đổi với bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai về tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở Lào Cai. 

Đón nhận tình cảm chân thành, hành động thiết thực của Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND và các nhà tài trợ đã trực tiếp tới động viên, có những hành động rất thiết thực chia sẻ khó khăn không chỉ của đồng bào nghèo vùng lũ Lào Cai mà còn quan tâm, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an Lào Cai gặp khó khăn và mất mát do mưa lũ…    

Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, nơi tiếp nhận cứu trợ, hai doanh nghiệp đồng hành cùng Đoàn công tác của Báo CAND là Công ty TNHH Tập đoàn dinh dưỡng Beone do bà Phạm Nhật Linh làm Giám đốc đã ủng hộ 240 hộp ngũ cốc dinh dưỡng trị giá trên 100 triệu đồng; Công ty TNHH Tập đoàn RUBYS WORLD do bà Đào Minh Châu đại diện ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con Làng Nủ. Trực tiếp đón nhận quà và tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai gửi lời cảm ơn Đoàn công tác của Báo CAND và hai doanh nghiệp đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Lào Cai trong lúc khó khăn, hoạn nạn.   

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai tiếp nhận ngũ cốc dinh dưỡng ủng hộ đồng bào vùng lũ từ bà Phạm Nhật Linh, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Dinh dưỡng Beone. 

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 17/9, toàn tỉnh đã có 125 người chết (huyện Bảo Yên 67 người, huyện Bắc Hà 25 người, huyện Bát Xát 15 người, thị xã Sa Pa 9 người, huyện Si Ma Cai 7 người và huyện Văn Bàn 2 người); 25 người mất tích; 89 người bị thương. Do ảnh hưởng mưa lũ, 10.061 ngôi nhà đã bị ngập, sạt lở và bị lũ cuốn trôi, trong đó thiệt hại hoàn toàn 964 ngôi nhà, thiệt hại rất nặng  810 ngôi nhà; thiệt hại nặng gần 2.799 ngôi nhà.

Từ trung tâm tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác của Báo CAND di chuyển về với đồng bào vùng lũ xã Bản Cái, huyện Bắc Hà. Trên đường, chúng tôi gặp nhiều đoàn xe từ các vùng, miền trong cả nước mang theo biểu ngữ, hàng cứu trợ về với đồng bào vùng lũ. Điều khiến chúng tôi đặc biệt xúc động là dù hiện tại, nhiều xã vùng sâu của huyện Bắc Hà vẫn đang bị chia cắt bởi đường sá bị vỡ, sụt, lún, nhưng một số hộ dân ở các xã không bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ dọc hai bên đường đã cho dựng biển “Quán cơm 0 đồng dành cho các đoàn cứu trợ”. Không những vậy, các thành viên trong những gia đình này còn trực tiếp bước sát lề đường nhiệt tình chào mời các đoàn cứu trợ vào dùng cơm. 

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai tiếp nhận 50 triệu đồng từ bà Đào Minh Châu, đại diện Công ty TNHH Tập đoàn RUBY’S WORLD tặng đồng bào Làng Nủ. 

Trên hành trình hơn 70km từ TP Lào Cai về xã Bản Cái, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều đoạn đường sạt lở nguy hiểm, nhất là ở những khúc cua đèo dốc, cơ quan chức năng phải bố trí nhiều biển cảnh báo. Nguy cơ sạt lở luôn trực chờ. Nhiều lúc xe vượt qua các ụ đất lầy trượt rồi mà trong chúng tôi vẫn còn nguyên cảm giác “gai người” như vừa thoát hiểm.

Dù đã được cán bộ tham gia cùng đoàn là Thượng tá Nguyễn Đức Cường (Phó trưởng Công an huyện Bắc Hà) trao đổi trước, song thực tình chúng tôi cũng không hình dung đường vào Bản Cái lại nhọc nhằn, khó khăn đến vậy. Đã có lúc tôi chợt nghĩ, mình chỉ trên đường đi qua đã có cảm giác ngần ngại, bất an vậy, không biết bà con sống thường trực ở đây hằng ngày còn gặp khó khăn và tâm trạng lo sợ thế nào? 

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Đường vào xã Bản Cái ngày 18/9. 

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ di chuyển chúng tôi mới vào được tới trung tâm xã Bản Cái. Ông Dương Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Cái cho biết, tính đến ngày 18/9, đã có 32 đoàn thiện nguyện lặn lội tới hỗ trợ đồng bào nơi đây với nhu yếu phầm và tiền mặt trị giá gần 680 triệu đồng. Về thiệt hại, xã bị sạt lở khối lượng lớn đất đá, nhiều điểm sập trôi mặt đường, một số tuyến đường liên thôn chưa lưu thông được bằng xe máy. Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học và trung học phổ thông bị sụn lún, rạn nứt điểm kè; nhà công vụ bị nứt nhiều điểm và có nguy cơ sạt lở; trạm y tế xã bị xói lở, ngập úng làm đổ toàn bộ tường rào bao quanh trạm làm nứt tường; các máy móc trang thiết bị khám chữa bệnh bị hư hỏng… 

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà gia đình anh La Văn Sâu, thôn Làng Quỳ (xã Bản Cái) bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.  

Xã Bản Cái có 789 nhân khẩu. Đợt mưa lũ vừa qua 239 nhân khẩu bị thiệt hại phải di chuyển tạm thời, trong đó nhiều trường hợp cần bố trí chỗ ở mới vì nhà đã bị sập, hoặc bị cuốn trôi. Trong những ngày mưa lũ, hội trường UBND xã Bản Cái được trưng dụng để một số hộ dân đến ở tạm, đồng thời để tập kết các nhu yếu phẩm từ các đoàn thiện nguyện chuyển đến. 

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng Phạm Khải gửi lời thăm hỏi, động viên và sẻ chia khó khăn mà đồng bào đã và đang gặp phải. “Với tinh thần tương thân tương ái, Báo CAND cùng Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn cùng các nhà hảo tâm không quản đường sá đi lại khó khăn để tới đây hỗ trợ đồng bào với mong muốn mọi người sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển sản xuất”, đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ.   

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng ông Nguyễn Hữu Quốc Bảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn trao quà tặng bà con xã Bản Cái, huyện Bắc Hà bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ngay sau lời phát biểu, Thiếu tướng Phạm Khải cùng các nhà tài trợ đã trao tận tay đại diện 200 hộ dân ở 3 xã Bản Cái, Nậm Khánh, Nậm Đét (đều thuộc huyện Bắc Hà) có mặt tại hội trường UBND xã Bản Cái mỗi hộ 2 triệu đồng; trao tặng đại diện 8 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn mỗi hộ 5 triệu đồng.

Cũng tại hội trường UBND xã Bản Cái, bà Phạm Nhật Linh, đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Dinh dưỡng Beone đã trực tiếp trao tặng bà con xã Bản Cái 200 hộp ngũ cốc dinh dưỡng Beone; trao tặng UBND xã Bản Cái và Công an huyện Bắc Hà mỗi đơn vị hơn 20 hộp ngũ cốc dinh dưỡng Beone. 

Chia sẻ cảm xúc nhân chuyến đồng hành cùng Báo CAND đi trao quà trực tiếp cho bà con vùng lũ Bắc Hà, ông Nguyễn Hữu Quốc Bảo - chuyên gia tư vấn đào tạo tại các doanh nghiệp, admin Fanpage cho biết: “Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn đọc tin tức hằng ngày trên báo chí mà  tim quặn thắt. Ai cũng thấy đau thương và mất mát quá lớn đối với đồng bào miền Bắc. Con số thương vong cứ tăng lên từng ngày, từng giờ. Mưa lũ không chỉ xóa sổ những mái nhà, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống trước mắt cũng như sinh kế của nhiều người dân”.

Những kết nối ân tình dành cho đồng bào vùng lũ Lào Cai  -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tận tay trao quà tặng đồng bào nghèo xã Bản Cái bị ảnh hưởng do mưa lũ. 

Cũng theo ông Bảo, những năm trước, mỗi khi miền Trung bão lũ, hai “cánh tay” Nam, Bắc cùng chung một tấm lòng, những chuyến xe nườm nượp hướng về miền Trung. Với suy nghĩ như vậy, trưa 10/9, ông Bảo quyết định đăng status kêu gọi sự góp sức của mọi người để chia sẻ, cùng các cấp chính quyền, đoàn thể giúp người dân vượt qua hoạn nạn, xoa dịu phần nào đau thương mất mát của đồng bào. Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng cũng đã trực tiếp tham gia kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm, làm cầu nối để cùng nhóm thiện nguyện lan tỏa yêu thương, mang những ân tình của người dân miền Trung và kiều bào đến với đồng bào miền núi phía Bắc, nơi vừa chịu những tổn thất nặng nề do bão lũ.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi kêu gọi, tài khoản gây quỹ đã nhận được đóng góp của hàng trăm cá nhân và các đơn vị. Đến cuối ngày 16/9, nhóm quyên góp được 600 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm và quyết định đồng hành cùng Báo CAND mang yêu thương đến huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất về người và tài sản do hậu quả mưa bão. 

Nguyễn Hưng - Xuân Mai
.
.