Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kíp” sống sót 6 ngày lạc trong rừng mưa

Thứ Tư, 24/09/2025, 14:51

Khi con cháu đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất sau 6 ngày ông R Ông Ha Hoanh (SN 1947), trú tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường LangBiang – Đà Lạt (Lâm Đồng) mất tích trong rừng sâu thì cụ ông xuất hiện, được lực lượng tìm kiếm hỗ trợ đưa về nhà. 

Ngày 24/9, ông Ha Hoanh được con cháu quây quần trò chuyện chăm sóc. Bù lại cho cha những ngày rét mướt lọ mọ đi lạc trong rừng sâu, anh Lơ Mu Ha Khen chọn chiếc chăn ấm nhất cho ông đắp, kế đó là lò than đỏ rực để tiếp thêm hơi ấm. Hay tin ông Hoanh sống sót kỳ diệu trở về, từ tối qua tới nay, hàng xóm gần xa cũng đổ tới hỏi thăm, chung vui cùng gia đình.

Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kiếp” sống sót kỳ diệu 6 ngày lạc trong rừng mưa -0
Ông Ha Hoanh (phải) vẫn khỏe mạnh sau 6 ngày lạc trong rừng.

Về phía ông già 78 tuổi, có vẻ 6 ngày đi lạc đói rét, trong rừng vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe. Ông cụ vẫn minh mẫn, tinh thần “sảng khoái” khi kể về hành trình sống sót ly kỳ trong rừng mưa của mình.

Trưa ngày 18/9, thấy thèm nấm thông, ông Hoanh liền cầm theo một con dao, áo mưa và túi nilon, lái xe máy tiến vào cánh rừng cách nhà khoảng 6km. Tới nơi đã định, ông cụ dừng xe, đi bộ tìm kiếm nấm. Mải mê tìm kiếm và hái nấm, ông Hoanh đi lạc khi nào không hay. Loay hoay mãi chẳng biết đường về, ông cứ thế đi cho tới khi trời tối sầm.

Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kiếp” sống sót kỳ diệu 6 ngày lạc trong rừng mưa -0
Bàn tay ông Hoanh vào thời điểm lực lượng chức năng vừa tìm thấy sau 6 ngày lạc trong rừng sâu.

Khi bóng đêm đen xịt, cây cối chằng chịt quấn lấy bước chân, ông Hoanh đành phải dừng lại, tìm một gốc cây to để ngủ. Suốt đêm hôm ấy, trời mưa sụt sùi, người ông ướt mem, lạnh cóng chẳng thể nào ngủ được. Ngày hôm sau, khi rừng già lộ ra những ánh sáng đầu tiên, ông Hoanh liền lọ mọ để tìm đường về.

Đường rừng mưa ướt, trơn trượt như có lớp dầu nhớt khiến ông nhiều lần ngã nhào. May mắn là xương ông già 78 tuổi còn chắc hơn cả cây rừng. Ông chỉ bị trầy xước ngoài da hai bên đầu gối.

Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kiếp” sống sót kỳ diệu 6 ngày lạc trong rừng mưa -0
Đầu gối ông Hoanh bị trầy xước do vấp ngã.

Càng tìm lối ra khỏi rừng ông cụ lại càng đi lạc. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày….

Là người cả đời nương náu, sinh tồn dựa vào rừng, ông Hoanh biết rõ những loài trái cây, lá rừng nào là ăn được. Vì thế, vấn đề ăn uống không phải là điều khiến ông quá quan tâm. Chính những trận mưa rừng rả rích, lạnh cóng người và bầy vắt đói, đám muỗi hung hãn như bầy ong vỡ tổ, với ông mới thực sự là những điều phiền toái.

Anh Lơ Mu Ha Khen, con trai ông Ha Hoanh cho biết, trước đây cụ ông đã nhiều lần vào rừng già hái nấm, mật ong mang về xuôi bán. Đây là lần thứ 4 ông Hoanh đi lạc trong rừng, cũng là lần mất tích dài ngày nhất.

Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kiếp” sống sót kỳ diệu 6 ngày lạc trong rừng mưa -0
Ông Hoanh thời điểm được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngay ngày đầu tiên mất liên lạc với ông Hoanh, con cháu, anh em dòng họ đã men theo lối mòn vào rừng, tìm thấy chiếc xe máy ông cụ để lại. Lực lượng Công an, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng cùng nhân dân, huy động hàng trăm người đổ vào rừng, chia nhau tìm kiếm. Ngày lại qua ngày, hi vọng tắt dần khi mưa vẫn rơi rả rích, trời về khuya rừng già lạnh cóng, đòi rét khiến bất cứ ai dù khỏe mạnh nhất cũng có thể gục ngã.

Trưa ngày thứ 6 nạn nhân mất tích, khi công tác tìm kiếm đi vào ngõ cụt, con cháu trong gia đình đã tính tới tình huống xấu nhất thì lực lượng bảo vệ rừng phát hiện có “dấu hiệu của sự sống” giữa rừng già nguyên sinh, thuộc địa giới hành chính xã Phi Tô, huyện Lâm Hà cũ, nay thuộc xã Nam Ban Lâm Hà. Đó là những cây mây rừng vừa được ai đó ăn dở.

Cụ ông 78 tuổi tiết lộ “bí kiếp” sống sót kỳ diệu 6 ngày lạc trong rừng mưa -0
Con dao ông Hoanh sử dụng trong 6 ngày đi lạc.

Nghe tiếng gọi, ông cụ đáp lại liền. Khi mọi người tiến tới, ông cụ đang co ro dưới một gốc cây lớn. Quần áo ướt men, rách tả tơi do bị ngã và vướng vào cây rừng.

Sau lần này, anh Lơ Mu Ha Khen nói, sẽ cương quyết không cho ông cụ vào rừng nữa. Thế nhưng, anh lại sợ, chẳng ai có thể suốt ngày cặp kè bên ông cụ được mãi. Lúc chào ông Hoanh ra về, tôi cố nán lại, nói to: "Ông hứa từ nay không vào rừng nữa đi!"... Ông cụ 78 tuổi cười, trả lời: "Sống thiếu rừng mình không chịu được!"...

Khắc Lịch
.
.