Ăn theo “Chiến tranh giữa các vì sao”
Siêu phẩm điện ảnh này đã làm điên đảo cuộc sống của các fan hâm mộ. Trên mạng, hơn 5000 website của các fan được thành lập, ngoài mạng, rất nhiều người sẵn sàng xăm lên cơ thể những nhân vật mình yêu thích, thậm chí biến thế giới xung quanh thành bối cảnh như trong phim.
Kể từ ngày 11/9/2001, Paula Rosenberg đã được chỉ định vào chức vụ quản lý chương trình chống khủng bố sinh học tại các trung tâm quản chế bệnh của Mỹ. Cô lên kế hoạch phản ứng nhanh với những cuộc tấn công có nguồn gốc vi trùng tiềm tàng như: thư khủng bố có tác nhân bệnh than, nguy cơ gieo rắc bệnh đậu mùa, dịch hạch qua môi trường không khí.
Nhìn căn hầm dưới nhà của cô ở thành phố
Từ tháng 5/2005, phần cuối cùng của “Stars war III” sẽ được chiếu tại nhiều rạp trên thế giới. Năm phần đầu tiên của “Stars war” vẫn đứng vững ở danh hiệu “xêri phim truyện phổ biến nhất” trong lịch sử điện ảnh, mang lại tổng doanh thu 3,4 tỉ USD. Vốn từ vựng dùng trong “Stars war” đã tìm được lối vào trong các thành ngữ thường dùng hằng ngày, len lỏi vào tận các chương trình của Nhà Trắng và các video của tuổi hip-hop.
Các câu lạc bộ fans chính thức – với 200.000 thành viên – chỉ là bề mặt nổi của tảng băng. Hội nghị “Star wars” năm nay ước tính sẽ thu hút khoảng 30.000 người tham gia. Một cuộc săn lùng trên Internet đã đưa ra địa chỉ của hơn 5.000 website của các fans – những diễn đàn trực tuyến dành cho các người chơi vào vai các nhân vật trong phim, các nhà sản xuất trang phục và các chuyên gia sưu tầm sẵn sàng vơ vét sạch những mẫu hàng búp bê hình tượng mới nhất.
Đó là mặt trận trên mạng. Còn ở ngoài mạng, các “siêu fans” không ngần ngại bao bọc cơ thể mình bằng những hình xăm các nhân vật, biến xe hơi riêng thành những “máy bay chiến đấu có cánh”. Steve Sansueet, Giám đốc chuyên trách về các mối quan hệ với fans của Hãng Lucasfilon, tiết lộ: “Có fans sẵn sàng chi ra 100.000 USD để biến căn nhà của mình thành một bối cảnh y như trong phim. Và dĩ nhiên, họ “nhai đi nhai lại” đến hàng trăm lần từng phần trong hàng chục xêri phim được tung ra”
Vậy thì điều gì đã tạo nên cơn sốt cuồng nhiệt ấy? Một phần chính là do cội rễ tinh thần sâu lắng của cốt truyện. Lucas – do đã học về nhân loại học – đã bị cuốn hút bởi những trang viết của nhà tư tưởng thế kỷ XX là Joseph Campbell – người đã nhìn ra sợi chỉ xuyên suốt của từng nền văn minh qua những câu chuyện kể mang tính trung lập. Dù đó là thần thoại Hy Lạp, trường thiên tiểu thuyết của vùng Băng Đảo hay biên niên sử Cựu Ước thì những người anh hùng đều bước trên cùng một hành trình...
“Chiến tranh giữa các vì sao” không giống như một câu chuyện huyền thoại thời cổ đại, mà có lẽ là một sự hào phóng của những hiệu ứng đặc biệt thực hiện do máy tính, được xây dựng hoàn hảo với hình ảnh của những người ngoài hành tinh và những yếu tố làm hài lòng khán giả của dòng phim hành động phương Tây. Dẫu vậy, các nhân vật chính trong phim đã phải trải qua những thử thách và nỗi thống khổ, mà bất cứ khán giả nào cũng cảm thấy có “cái tôi”, liên hệ với bản thân mình trong đó.
Không giống với những bộ phim hiện đại, đưa thế giới vào những sắc màu ảm đạm, tăm tối, những tập phim này đưa ra một cái nhìn trong suốt về đạo đức, mà theo lời của tác giả Mary Hendesson, thì: “Bạn phải đi theo ngôi sao của mình, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về nó!”. Nhiều “siêu fans” dường như đã nhập vào trong tim huấn thị này. “Lễ đoàn 501” – một nhóm của hơn 3.000 fans thành viên, ăn vận như “những gã xấu tính trong phim – đã quyết định tận tâm, tận hiến với việc gây quỹ ủng hộ các bệnh viện và tổ chức từ thiện Liningup.net – một website của các fans ở Los Angeles – đã tổ chức những cuộc cắm trại vận động trước nhà hát địa phương mỗi khi phim sắp công chiếu, để đóng góp cho Tổ Hiệp hội trẻ em sao sáng.
Đối với những fans nhiệt thành nhất thì phần phim cuối cùng của “Stars war” dường như mang vị “cay đắng ngọt ngào”, bởi vì đây là phần phim được háo hức mong đợi từ nhiều năm qua, nhưng trong tương lai sẽ chẳng còn gì để mà chờ đợi nữa! Dẫu vậy, những người trung thành cũng không nên thất vọng. Các nhà làm phim không hề giấu giếm ý định tấn công vào lãnh vực truyền hình và phim hoạt hình. Hai năm nữa sẽ là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hãng Lucasfilm, và họ sẽ không nỡ để cho các fans nhìn sự kiện này trôi đi một cách bình lặng