Bức thư đắt giá

Thứ Năm, 28/06/2018, 18:02
Trong phiên giao dịch tại trụ sở Nhà bán đấu giá Artcurial ở Paris (Pháp), diễn ra vào ngày 16-6 vừa qua, một bức thư của nhà văn Pháp nổi tiếng Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) - thường được gọi tắt là Saint-Ex, đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 240.500 euro, tương đương 280.000 USD.

Đó là bức thư do Saint-Ex viết gửi cho vợ là nghệ sĩ người Pháp gốc Salvador, Consuelo de Saint Exupéry (1901-1979) dạo cuối năm 1942, khi ông quyết định sang Mỹ sinh sống vì quê nhà đã bị quân Đức phát xít chiếm đóng. Bức thư có nội dung dài tới 11 trang, với hình vẽ minh họa ngay trang đầu mô tả cảnh nhân vật Hoàng tử bé đang ngồi sau bàn, cắm cúi viết trên một tờ giấy rất dài cùng những suy nghĩ chợt đến trong đầu.

Nguyên tác "Le Petit Prince" (Hoàng tử bé) là đầu sách tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Saint-Ex, được phát hành lần đầu tại Mỹ trong tháng 4-1943. Tính đến thời điểm hiện nay, kiệt tác Hoàng tử bé đã được dịch sang hơn 250 thứ tiếng, cũng như đã bán được hơn 200 triệu bản trên khắp thế giới, trở thành một trong những đầu sách bán chạy nhất mọi thời.

T.Hường (theo AFP)
.
.