Hồi ký của "siêu trộm châu báu"

Thứ Sáu, 24/03/2006, 07:41
Trong hơn 30 năm hành nghề trộm cắp, Bill Mason đã "thu hoạch" được lượng châu báu, đá quý trị giá tới 35 triệu USD mà không để lại dấu vết. Chính vì thế ông ta được giới báo chí Mỹ gọi là "siêu trộm châu báu trong lịch sử".

Bill Mason, 64 tuổi, với dáng vẻ sang trọng, nhưng không ai có thể ngờ rằng ông ta từng là trọng phạm chuyên chôm chỉa đồ châu báu và bị Cảnh sát Mỹ phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong suốt hơn 30 năm hành nghề trộm cắp, ông ta đã “thu hoạch” được lượng châu báu, đá quý trị giá tới 35 triệu USD (tương đương khoảng 560 tỉ VNĐ). Bởi thủ đoạn gây án và xóa dấu vết rất khéo léo, nên cơ quan chấp pháp Mỹ nhiều lần định tội danh, kết án nhưng gộp cả lại ông ta chỉ phải ngồi tù có hơn 3 năm. Ông ta được giới báo chí Mỹ gọi là “siêu trộm châu báu trong lịch sử”.

Mới đây, Bill Mason đã cho xuất bản cuốn hồi ký “Lời tự bạch của siêu trộm châu báu” kể về những từng trải mang tính truyền kỳ của ông ta suốt mấy chục năm qua. Mason giải thích sở dĩ ông ta xuất bản quyển sách này bởi thời hiệu về điều tra và khởi tố về tội trạng của ông ta đã hết.

Đặc điểm của Mason là chỉ trộm cắp đồ trang sức, mà không màng tới tiền bạc. Nhiều loại châu báu ông ta chôm được có giá “liên thành”  chỉ có trong gia đình đại quý tộc, như sản phẩm hàng hiệu “Bulgari”, “Tiffany”, có thứ người ta mua chưa kịp sử dụng và có thứ là đồ gia bảo.

Mason nhiễm thói trộm cắp không phải tiền. Năm 20 tuổi, ông bắt đầu "sự nghiệp" tại thành phố quê hương Cleveland. Khi đột nhập vào nhà trộm cắp, đồ nghề chỉ là sợi dây thừng một đầu có buộc móc câu.

Sang thập kỷ 70, khi “tay nghề” đã được nâng cao, ông ta chuyển địa bàn hoạt động tới miền Nam Florida, nơi tập trung các nhà trọc phú, mà mục tiêu là đồ trang sức quý giá trên cổ và trên tay những người nổi tiếng Hollywood thập niên 60 và 70 thế kỷ XX. Bởi Mason đóng bộ rất chững chạc, như một quý ông thực thụ, nên dễ dàng trà trộn trong đám thượng lưu và tự do ra vào trước mũi các nhân viên bảo vệ.

Khi Bill Mason ở cùng vợ Barbara và 3 con tại một khu chung cư ngoại ô thành phố Lauderdale, bang Florida. Bề ngoài ông ta quả  là một ông bố nhân từ, một nhân viên quản lý khu nhà chung cư rất mẫn cán, đầy trách nhiệm. Trừ vài ba người như gã chuyên tiêu thụ của gian, một gã đồng hương Cleveland tên là Brut Tonba và người em vợ ra, thì không ai biết ông ta là một tên đại trộm lẩn khuất trong đêm khuya, thậm chí ngay cả Barbara vợ ông cũng không hề hay biết. Vậy nên sau này khi biết được sự thật, Barbara liền đưa đơn ly hôn.

Những người nổi tiếng từng là nạn nhân của vua trộm Mason thuộc ngôi sao ca nhạc Robert Goulet, cháu gái nhà văn lừng danh Hemingway, diễn viên Hollywood Mag Hemingway, nhà tiểu thuyết nhiều lần nhận được Giải thưởng Văn học Truman Karpot, Tổng giám đốc Công ty Dầu mỏ Oriental Armand Hamer...

Mason còn lẻn vào nhà riêng F. Wemueller - cựu vận động viên bơi lội Mỹ - 2 lần đoạt huy chương vàng Olypic năm 1924 và 1928, cuỗm được một chiếc huy chương vàng, có điều về sau càng suy ngẫm ông ta càng cảm thấy không phải, nên quyết định gửi trả lại cho chủ nhân của nó

Bùi Hữu Cường (Theo Quảng Đông nhật báo)
.
.