Nghi lễ nhập môn của các võ sĩ sumo

Thứ Tư, 13/05/2015, 17:05
Trong ảnh là cặp tân võ sĩ sumo tại buổi khai mạc kỳ lễ hội thường niên Naki Sumo, một nghi thức trang trọng dành cho giới võ sĩ mới được tuyển chọn gia nhập môn phái võ cổ truyền này, diễn ra ở khoảng sân chầu rộng lớn trước lối vào chính điện của ngôi đền thờ nổi tiếng Kamitori Maekava ở trung tâm thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Điểm độc đáo của lễ hội hằng năm dành cho các tân võ sĩ sumo lại rơi đúng vào ngày 5/5, cũng là Ngày Trẻ em theo truyền thống được tổ chức trên khắp xứ Phù Tang suốt 400 năm qua.

Do vậy, hai nghi lễ cổ truyền đã được khéo léo kết hợp cùng nhau, các tân võ sĩ sumo sẽ bế những đứa trẻ không quen biết trên tay, cho đến khi nào chúng bật khóc mới thôi. Theo quan niệm xưa, nếu đứa bé nào “chịu khóc” trước tiên, khi lớn lên sẽ có cơ thể khỏe mạnh và cường tráng như một… võ sĩ sumo đích thực.

Q.Phú (theo JPS)
.
.